Với Ban Lễ sinh giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến, lễ kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần là ngày đặc biệt, vì Ban Lễ sinh đã chọn Tổng Lãnh Thiên Thần Micae làm bổn mạng.
Vào chiều thứ Ba ngày 29/09/2015, Cha sở Giuse Phạm Văn Tuấn đã chủ tế Thánh lễ mừng kính Thánh Micae – bổn mạng Ban Lễ sinh giáo xứ. Trước Thánh lễ, các em trong Ban Lễ sinh vui tươi trong bộ đồng phục trắng chào đón quý Cha, quý vị phụ huynh, quý vị ân nhân cùng quý khách đến tham dự Thánh lễ. Cùng đồng tế trong Thánh lễ hôm nay có Cha phó Phanxico xavie Trần Ngọc Tri, Cha Vinh Sơn Liêm Lê Ngọc Doanh, Cha Giuse Đỗ Đức Tài.
Đúng 17g15, các em Lễ sinh cùng các Cha đồng tế tiến lên Cung Thánh hòa trong bài ca nhập lễ “Mừng Thánh Micae”.
Đầu lễ, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn giáo xứ hiệp dâng lời cầu nguyện cho các em trong Ban Lễ sinh được nhiều sức khỏe, được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho các em thêm lòng hăng say phục vụ Chúa trên bàn Thánh và ý thức được việc làm cao quý của mình.

Trong phần chia sẻ Tin mừng, Cha Giuse nói lên ý nghĩa của ngày lễ và lý do Ban Lễ Sinh nhận Thánh Micae làm bổn mạng. Ngài nhấn mạnh danh hiệu của Thánh Micae là “Ai bằng Thiên Chúa”, nói lên vai trò của vị Tổng Lãnh Thiên Thần, hỗ trợ chúng ta trong việc chiến thắng bóng tối của sự dữ. Ngài cầu chúc các lễ sinh phục vụ bàn Thánh được nên giống các Thiên Thần hằng ca tụng trước Ngai Thiên Chúa. Ngài nhắc nhở các em hãy hăng say hơn nữa, đi đầu hơn nữa trong việc học tập văn hóa và giáo lý, siêng năng tham dự Thánh lễ, biết chấp nhận những hy sinh, thiệt thòi đời thường để trở nên mẫu gương và xứng đáng là những người khoác áo Lễ sinh phục vụ bàn Thánh…

Đồng hành cùng với các em Lễ sinh trong Thánh lễ hôm nay còn có sự góp mặt của các thế hệ Lễ sinh đi trước, với sự gợi ý của Cha linh hướng, các anh đã hình thành một ca đoàn riêng cho Ban Lễ sinh và say sưa cất cao tiếng hát phục vụ cộng đồng mỗi khi có dịp.
Trước khi ban phép lành, Cha Giuse có lời cảm ơn đặc biệt những bậc phụ huynh của các Lễ sinh, quý vị ân nhân đã động viên tinh thần các em. Ngài tuyên dương các Lễ sinh về những cố gắng trong thời gian qua, và cầu chúc các em ngày càng gần Chúa hơn, yêu Chúa hơn và phục vụ hăng say hơn…
Phát Hoàng.









