Vào lúc 5h00 ngày 3/11/2009 , Giáo xứ Lạc Viên đã tổ chức Thánh Lễ mừng kính Thánh Mac-ti-nô .Có lẽ, ai trong số những tín hữu chúng ta cũng đều được nghe và biết về Ngài: “vị Thánh của Truyền giáo, vị Thánh của những người nghèo khổ” .Và đặc biệt hơn, với ý nghĩa nêu cao tinh thần phục vụ, 40 bông hoa nhỏ tuổi của ban phụng ca Giáo xứ đã nhận Ngài làm bổn mạng.

Ở trường, các em đều còn là những cô cậu học sinh Tiểu học lớp 3 -4 và Trung học còn ở  Giáo xứ, các em phục vụ hát lễ vào các buổi chiều ngày thường và sáng Chúa nhật lễ Thiếu nhi hàng tuần.Với tấm lòng đơn sơ, nhỏ bé các em luôn mong muốn đem tiếng hát của mình để phục vụ Thiên Chúa.

Và trong thánh Lễ Mừng kính Thánh Mac-ti-nô buổi sáng do Cha quản xứ Phao-lô chủ sự, buổi chiều do Cha phó mới Giuse Dương Chí Đạt Dâng Lễ cầu nguyện cho các em phụng ca cùng với các phụ huynh và toàn thể giáo dân trong Giáo xứ. Qua bài giảng của vị chủ chăn hôm nay, những con chiên trong Giáo xứ lại được biết thêm về cuộc đời của Thánh Mac-ti-nô.”Ngài sống vào TK thứ VI, trong dòng, Ngài có biệt danh là ‘’Thầy chổi’’ vì Ngài luôn làm những việc không ai làm như lau dọn, quét nhà….,Ngài là tấm gương sáng của lòng nhân hậu, Ngài đã được Đức Chúa là Cha bầu cử làm Thánh của con người nhân loại’’. Qua đó, các em thiếu nhi trong ban Phụng ca cũng muốn hiến dâng những công việc thường ngày, những cuộc sống tuy giản dị, nhỏ bé nhưng mong Thiên Chúa  chấp nhận và thánh hoá các em trong hồng ân của Ngài. Sau đó là lời cám ơn chân thành của chị trưởng ban Phụng ca đến 2 Cha đã cử hành thánh lễ cầu nguyện hôm nay. Cuối cùng là bữa ăn thân mật của các mẹ, các em Phụng ca trong sự đầm ấm, yêu thương. Hy vọng rằng, Thánh Mac-ti-nô sẽ là cầu nối giữa các em với Thiên Chúa , đem lời ca tiếng hát đến toà Chúa cao sang.

 Hoài My