Để tạo một bầu khí vui tươi, yêu thương, chia sẻ, liên đới trong một tập thể… anh chị em trong Ban Truyền Thông Giáo hạt Bảo Lộc được Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên – Quản hạt Bảo Lộc tạo điều kiện cho đi tham quan, tắm biển tại Nha Trang trong hai ngày 20-21/8/2012 vừa qua.
Đã có 27 thành viên gồm nhóm chụp ảnh, quay phim và kỹ thuật tham dự. Anh chị em cũng đã xác định với nhau trong chuyến đi này: không đơn thuần chỉ là vui chơi mà còn mang nhiều ý nghĩa bổ trợ cho công việc mà mọi người đang tham gia. Những anh chị mang theo máy ảnh cũng đã ghi nhận được nhiều những thông tin, giới thiệu được những nét đẹp thiên nhiên mà Thiên Chúa đã trao ban cho con người, những kiến trúc độc đáo mà con người xây dựng lên để thờ phượng và cảm tạ Thiên Chúa…

Bước chân đầu tiên khi đặt chân đến Nha Trang, đoàn đã đến thăm viếng Tòa Giám mục và đến chào Đức Cha Giuse Võ Đức Minh – Giám mục Giáo phận Nha Trang. Tiếp chuyện với Đức Cha Giuse, anh em thấy thật gần gũi, một phần vì Đức Cha cũng đã có một thời gian công tác mục vụ tại giáo phận Đà lạt, một phần vì cách nói chuyện bình dị, chan hòa tình cha con. Sau khi gặp Đức Cha đoàn cũng đã vào nhà nguyện Tòa Giám mục để viếng Thánh Thể.

Và một nơi không thể không đến đối với anh chị em Truyền Thông Bảo Lộc: Nhà thờ Đá – Nhà thờ Chính tòa Nha Trang hay còn gọi là Nhà thờ Núi. Qua các phương tiện truyền thông, nhiều anh chị em đã nghe nói đến ngôi nhà thờ nổi tiếng này, nhưng nay mới có dịp ngắm nhìn tận mắt công trình kiến trúc độc đáo ấy. Ngôi Nhà thờ nằm trên đỉnh đồi Hoàng Lân (núi Bông), với mái vòm rộng và những vòm ô cửa hình hoa hồng theo phong cách kiến trúc Gothic. Được biết, Nhà thờ được khởi công xây dựng vào ngày 3/9/1928, Cung hiến và Khánh thành vào ngày 14/5/1933. do Cha Louis Vallet (1869-1945) người Pháp chủ xướng xây dựng.

Đoàn cũng đã thuê tàu đi tham quan một số đảo trong vịnh Nha Trang như hồ cá Trí Nguyên, đảo Yến, đảo Tằm… ngắm nhìn những nét đẹp thiên nhiên kỳ vĩ trong cảnh êm ả của buổi chiều lặng sóng, mọi người chắc cũng đã nhận thấy bàn tay tạo dựng khéo léo của Thiên Chúa dành cho con cái Người. Và gợi cho chúng ta nhớ đến Thánh vịnh 104:
Công trình Ngài, lạy CHÚA, quả thiên hình vạn trạng !
Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan,
những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.
Này đại dương bát ngát mênh mông,
nơi muôn vàn sinh vật to lẫn nhỏ vẫy vùng,
nơi tàu bè cỡi sóng và thuỷ quái tung tăng,
là vật Chúa tạo thành để làm trò tiêu khiển …
Đến với Nha Trang lần này, Ban Truyền Thông Giáo hạt Bảo Lộc được Chị Têrêsa Nguyễn Thị Xuân – Phụ trách Cộng đoàn Mến Thánh Giá Đà lạt tại Giáo xứ Ba Làng tạo điều kiện nơi sinh hoạt, nghỉ qua đêm và chị cũng tận tình giới thiệu nơi ăn uống, ngon rẻ, mang đậm nét đặc sản miền biển. Tại giáo xứ này, anh em Truyền thông sau khi dự Thánh lễ buổi sáng cũng đã có giờ thăm cha xứ Phêrô Phạm Ngọc Hùng và được Ngài cho tham quan phòng truyền thống của Giáo xứ Ba Làng, qua đó anh chị em cũng biết thêm về việc hình thành và phát triển của một giáo xứ ở vùng biển.
Trên đường trở về Bảo Lộc, Ban Truyền thông còn ghé Trung tâm Mục vụ Giáo Phận Đà lạt. Mặc dù vào giờ nghỉ trưa, nhưng đoàn cũng được Cha J. Nguyễn Văn Sinh – đặc trách phòng truyền thống giới thiệu vài nét tổng quát sự phát triển đời sống sinh hoạt của người Việt qua các thời kỳ đồ đá, đồng… đặc biệt là phát triển đời sống văn hóa của 3 dân tộc chính đang có mặt trong giáo phận như K’ ho, Churu và Mạ.

Kết thúc một chuyến đi về bình an, anh chị em đã tụ tập trước Thánh thể tại Nguyện đường của Trung tâm Mục vụ để dâng những lời kinh nguyện tạ ơn Thiên Chúa và cũng nguyện xin Người mang nhiều ơn lành đến những ai đã giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho chúng con trong suốt chuyến đi này.

Anh em thành viên Ban Truyền thông đã trở về nhà với công việc thường ngày, làn da có thể đen hơn, nhưng lòng chắc chắn sẽ sáng hơn. Từ đó sẽ không quên dành những thời gian ưu tư về công việc mà anh em đã tự nguyện nhận làm trong vai trò truyền thông – để những bước đi tới sẽ có những hiệu quả tốt đẹp trong việc loan truyền sứ điệp chính yếu, duy nhất của truyền thông Công giáo là loan báo Tin Mừng Đức Giêsu Kitô. Đồng thời là Tin Mừng được hiện đại hóa cho con người trong những cảnh sống cụ thể, với những vấn đề cụ thể: “Hôm nay ứng nghiệm những lời mà anh chị em vừa nghe” (Lc 4).
Nguyễn Thành Trung – Ban Truyền Thông giáo hạt Bảo Lộc









