Vào lúc 10g00 ngày 22/10/2025, trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn, Ban Truyền thông Giáo xứ Thánh Giuse – Làng Hai (Phúc Thọ, Lâm Hà, Đức Trọng) mừng kính thánh Gioan Phaolô II, vị thánh bổn mạng của mình.
Cha Đaminh Nguyễn Hoàng Lam – Trưởng ban Truyền Thông Giáo Phận cùng với Cha quản xứ Giuse Nguyễn Công Danh và Cha phó xứ Phêrô Lê Văn Khánh long trọng cử hành Thánh lễ. Tham dự Thánh lễ đặc biệt này có đại diện Ban truyền thông Giáo hạt Đà Lạt và các giáo xứ bạn trong Giáo hạt Đức Trọng (Thanh Bình, Kim Phát , Tân Văn , Phi Tô…) cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ sốt mến đến hiệp dâng lễ.
Truyền thông với trái tim yêu mến
Mở đầu Thánh lễ, Cha quản xứ Giuse dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp cha Trưởng Ban Truyền thông Giáo phận đến hiệp dâng Thánh lễ. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho cha Đaminh sức khỏe, tràn đầy ơn Chúa để chu toàn sứ vụ. Ngài cũng xin cộng đoàn hiện diện dâng lời nguyện cho BTT giáo xứ luôn khiêm tốn, trung tín, nhiệt thành trong sứ vụ truyền thông của mình.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Đaminh đã khai triển đoạn Tin Mừng theo Thánh Gioan, nơi Chúa Giêsu ba lần hỏi Thánh Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không?”. Câu hỏi đó không chỉ dành riêng cho Phêrô, mà cũng là lời chất vấn tâm hồn của những người đang phục vụ trong Giáo hội: làm vì yêu mến Chúa, hay vì danh tiếng, hình ảnh?
Cha mời gọi Ban Truyền thông hãy luôn bắt đầu mọi công việc bằng tình yêu chân thành với Chúa và với Hội Thánh, bởi chỉ khi yêu thật lòng, người truyền thông mới có thể phản ánh ánh sáng của Chúa qua từng bức ảnh, đoạn phim, hay những dòng chữ.
Ngài cũng nhấn mạnh gương sống thánh thiện của Thánh Gioan Phaolô II – vị giáo hoàng của giới trẻ, người nghèo, và của những tâm hồn đơn sơ. Với trái tim mục tử tràn đầy yêu thương và lòng can đảm, ngài là hiện thân sống động của Chúa Giêsu trong thời hiện đại. Cha Đaminh kể lại lời một người hành hương:“Người ta đến Vatican không chỉ để nhìn thấy Roma, mà là để gặp gỡ Đức Gioan Phaolô II” – một con người thánh thiện mà khi gặp, ai cũng cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa.
Bản sắc văn hóa – Tình hiệp thông
Điểm đặc biệt trong Thánh lễ là các phần hát Kinh Vinh Danh và hát hiệp lễ được thể hiện bằng tiếng dân tộc K’Ho, tạo nên không khí phụng vụ trang nghiêm nhưng rất gần gũi, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Đây chính là minh chứng sống động cho sự hiệp nhất trong đa dạng, giữa người Kinh và người dân tộc thiểu số cùng quy tụ để tôn vinh Thiên Chúa.
Tri ân – Yêu thương – Phục vụ
Cuối Thánh lễ, anh Trưởng ban Truyền thông Giáo xứ đại diện dâng lời cảm ơn quý cha đồng tế, quý khách, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn. Những bông hoa tươi thắm được dâng lên quý cha như lời tri ân sâu sắc.
Đặc biệt, Cha Trưởng ban Truyền thông Giáo phận đã trân trọng, nhẹ nhàng đặt hoa bên linh ảnh Thánh Gioan Phaolô II – một cử chỉ lặng thinh nhưng đầy ý nghĩa, nói lên tấm lòng yêu mến vị Thánh Giáo hoàng.
Anh trưởng ban cũng không quên nhắc đến sự đóng góp thầm lặng của quý dì, quý sơ, cũng như sự đồng hành và hỗ trợ quý báu từ các ban ngành đoàn thể trong giáo xứ. Anh thay mặt toàn ban hứa sẽ tiếp tục sống và làm việc theo tinh thần Hiệp nhất – Yêu thương – Hy sinh – Phục vụ, để góp phần làm cho Tin Mừng lan tỏa trong đời sống cộng đoàn.
Thánh lễ khép lại trong niềm vui chan hòa. Các thành viên Ban Truyền thông đã cùng quý cha chụp hình lưu niệm trước cung thánh và linh ảnh Thánh Gioan Phaolô II như một dấu ấn đẹp cho hành trình phục vụ.
Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng nhau tham dự bữa tiệc huynh đệ trong bầu khí thân tình. Cha Đaminh dâng lời cầu nguyện trước bữa ăn, xin Chúa chúc lành cho mọi người, cách riêng cho các thành viên trong Ban Truyền thông giáo xứ.
Nguyện xin Thánh Gioan Phaolô II tiếp tục nâng đỡ, đồng hành và chuyển cầu cho những người đang phục vụ trong sứ vụ truyền thông Công giáo – để qua họ, ánh sáng và tình yêu Chúa được lan tỏa mạnh mẽ hơn trong thế giới hôm nay.
Ban Truyền Thông Giáo hạt Đà Lạt




