Bình minh chưa ló dạng thì tiếng kèn đã vang khắp Thánh Đường Giáo xứ Lạc Viên, đoàn rước tiến vào nhà thờ với một không khí trang nghiêm và long trọng. Bắt đầu là thánh giá nến cao đến các em thiếu nhi, các ông bà trong ban mục vụ Giáo xứ, ban truyền thông và tiếp đến là quý cha đồng tế. Hôm nay là mgày lễ bổn mạng của ban truyền thông, đồng thời Giáo xứ hiệp dâng thánh lễ tạ ơn của cha mới – Phaolô Phạm Tường Long – mà ngày xưa đã từng giúp xứ ở Lạc Viên.
Ngày 06 /12 hằng năm là ngày kính thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, ban truyền thông Giáo xứ Lạc Viên nhận Thánh Giuse Khang làm bổn mạng, bởi lẽ đa số người dân Lạc Viên có gốc gác ở Hải Dương, cùng quê hương với thánh tử đạo Giuse Khang.

Năm nay nhân dịp lễ bổn mạng Ban truyền thông, cha Phaolô Phạm Tường Long trước đây đã từng giúp xứ tại Lạc Viên về dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thánh chức linh mục mà ngài đã lãnh nhận ngày 24/12 vừa qua. Quả là một hồng ân lớn lao Thiên Chúa đã ban cho Giáo xứ Lạc viên, từ ngày tiếp nối cha cố Phêrô, Giáo xứ đã được mùa bội thu với 5 linh mục là những người con của Giáo xứ về dâng thánh lễ tạ ơn tại quê nhà, ngoài ra còn có rất nhiều tu sĩ tạ ơn khấn trọn.
Trong bài giảng tân linh mục Phaolô luôn nhắc đến truyền thông, ngài nói : “ … hãy truyền thông sứ điệp của Thiên Chúa cho tất cả mọi người, như thánh Giuse Khang đã chịu chết khổ hình để truyền thông lại cho con người mầu nhiệm cao cả của Chúa Giêsu”.
Ước mong mọi người trong Giáo xứ chúng ta cũng biết truyền thông lại cho mọi người nhận biết được tình yêu đích thực của Thiên Chúa và tiếp tục loan báo Tin Mừng như thánh Giuse Khang đã làm chứng tá.
Anna Nguyễn Kim Phương – Hải Đăng – Ban Truyền Thông Gx Lạc Viên









