Được sự quan tâm, giúp đỡ của Cha Quản xứ và cộng đoàn, trong gần một năm qua, kể từ ngày 14/4/2009, nhóm cộng tác web SimonHoà đã hoạt động rất hăng say và hôm nay chính thức ra mắt cộng đoàn giáo xứ và được đổi tên thành Ban Truyền Thông giáo xứ Lạc Viên, lấy ngày 6/12  kính Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang làm bổn mạng.

Thánh Lễ sáng cùng ngày diễn ra sốt sắng và trang nghiêm trong sự hiện diện của các thành viên trong Ban Truyền Thông cũng như toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Lạc Viên. Với một diện mạo mới, một hình ảnh mới trong giáo xứ, ban truyền thông được cha Quản Xứ ví như những nhà truyền giáo của Chúa. Thật vậy, công việc mà các bạn đang làm cũng giống như công việc mà các nhà truyền giáo xưa đã làm. Được cha xứ chọn Thánh Guise Khang làm bổn mạng, với nhiều lý do rất chính đáng và phù hợp với tinh thần phục vụ của Ban Truyên Thông vả lại ngày 6/12 cũng cận kề ngày lễ Thánh Simon Hòa ngày 12/12 là tên website của Giáo Phận ĐàLạt

10 giờ cùng ngày, Ban Truyền Thông cũng đã tổ chức buổi suy niệm và chia sẻ lời chúa với sự có mặt của tất cả các bạn trẻ trong Nhóm Truyền thông Giáo xứ Châu Sơn, Giáo Xứ Lạc Nghiệp, Giáo xứ Lạc Lâm cùng các vị khách mời và ân nhân… những tâm tình chia sẻ về phục vụ, về hy sinh của Cha Phó, của các bà mẹ cũng như các bạn trẻ đã phần nào hun đúc thêm cho tâm hồn các bạn một tinh thần hăng say trong công việc của mình. Sau giờ suy niệm và chia sẻ lời chúa, Ban Truyền Thông cũng dành thời gian để viếng đài Thánh bổn mạng, đó là mục đích cuối cùng để nguyện xin Ngài dẫn đắt các bạn trẻ trong con đường phục vụ .

Các bạn đã cùng nhau sinh hoạt, chơi trò chơi, hát múa… cùng nhau quay quần bên bữa cơm chung. Mọi người đã cho nhau một niềm vui nho nhỏ, trong ngày hôm nay để thấy được tình hợp nhất của Chúa Kitô giữa chúng ta. Buổi sinh hoạt kết thúc nhưng vẫn để lại cho mỗi người một ấn tượng sâu sắc về Ban Truyền Thông. Các bạn đã dành một chút cho nhau, cho giáo xứ, cho giáo hội như lời bài hát “một chút” của tác giả Thông Vi Vu: “một chút khởi đầu, tương lai sẽ đẹp mầu” để từ nay các bạn tiếp tục dẫn thân trên con đường hy sinh và phục vụ.

Ban Truyền Thông Lạc Viên