Sau 3 ngày miệt mài học tập, chiều 11/05, khóa bồi dưỡng giáo lý tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Lạt đã bế mạc.

Đại diện học viên đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Cha Piô Ngô Phúc Hậu:

“Nhờ hồng ân Thiên Chúa, qua sự quan tâm và ưu ái của Đức cha Giáo phận, chúng con các tu sĩ và giáo lý viên thuộc 3 giáo hạt Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương đã được tham dự khóa học rất mới lạ, rất đặc biệt do cha hướng dẫn…”.

“Ba ngày học thường rất dài, nhưng sao lại quá ngắn, vì các bài giảng của cha đầy ắp trải nghiệm về nhân tình thế thái, về vắn hóa, về đời sống đức tin, về những lo âu  và hy vọng cùng niềm xác tín của người tông đồ truyền giáo. Chúng con sẽ nỗ lực luyện tập và áp dụng phương pháp kể chuyện về Chúa Giê su trong việc giảng dạy giáo lý trong sứ vụ loan báo Tin Mừng”.

“Nguyện xin Chúa ban cho Cha sức khỏe dẻo dai để tiếp tục hành trình kể chuyện về Chúa Giêsu cho mọi người”. Đại diện học viên phát biểu.

Đại diện học viên  chân thành cảm ơn cha Giám đốc, quý cha, quý dì phục vụ tại Trung tâm Mục vụ đã chăm lo cho học viên từ việc ăn ở, học tập đến các cử hành phụng vụ thật chu đáo, sốt sắng.

Trước khi kết thúc, Cha Giám đốc Trung tâm mời các học viên hiệp tâm tình trong bản thánh ca:“Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa…”. Cảm tạ Chúa vì có nhiều học viên đến từ Đạ Tông, các xã vùng sâu của huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, Lạc Dương…  đã sắp xếp công việc, thời gian, vượt hơn 100 km để tham dự khóa học bổ ích này. 

Trước khi chia tay, nhiều học viên vây quanh Cha Piô xin chữ ký vào giáo trình mà cha giảng dạy trong 3 ngày. Xin chụp hình chung với cha. Nhiều học viên mong ước sẽ được cha tiếp tục giảng dạy trong thời gian tới.

Cha Giám đốc Trung tâm cầu chúc cho những người ở xa về đến nhà bình an.

Rocô Hữu Phước