Tiếp theo lễ thiết lập giáo xứ mới Đà Loan (được tách ra từ Giáo xứ Ninh loan) và bổ nhiệm Linh mục Quản xứ hôm qua (thứ sáu – 22/5), hôm nay, 23/5/2009, giáo xứ Ninh Loan vui mừng đón tiếp cha tân Quản xứ. Thời tiết hôm nay không mấy thuận lợi do ảnh hưởng đợt áp thấp nhiệt đới, khiến Ban tổ chức phải chuẩn bị căng vội mấy “nhà bạt” phòng thời tiết xấu hơn…

Thật lạ lùng, đến khoảng 9 giờ trời hửng nắng. Những bài trống hội của Đội Trống như rộn ràng hơn khiến lòng người càng thêm vui, càng thêm hân hoan.

Đúng 9 giờ 30, Đức Cha Phêrô và các linh mục đồng tế tiến vào Nhà thờ bắt đầu Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện, đồng thời công bố quyết định đặt cha tân Quản xứ của Giáo xứ Ninh Loan thuộc Giáo hạt Đức Trọng.

Sau đôi lời dẫn vào Thánh lễ của Đức Cha Phêrô, Cha Đại diện Tổng phụ trách Tu hội Tận hiến (ICM) đã đọc văn thư của Tòa Giám mục bổ nhiệm cha Anphongsô Hoàng Để (ICM) làm tân Quản xứ Giáo xứ Ninh Loan. Tiếp đó, Đức Cha Phêrô trao chìa khóa Nhà thờ cho cha Anphongsô như một sự ủy quyền, thay mặt Giám mục coi sóc cộng đoàn Dân Chúa tại nơi đây. Cha Anphongsô đón nhận chìa khóa và tuyên xưng đức tin theo quy định của Giáo Luật điều 833, 6o.

Qua các bài đọc Kinh thánh trong Thánh lễ, Đức Cha Phêrô chia sẻ với cộng đoàn về ơn gọi làm chứng, tinh thần hiệp nhất và đời sống bác ái yêu thương của những người theo Chúa. Ngài mời gọi mọi người, đặc biệt là anh chị em giáo dân và cha tân Quản xứ Giáo xứ Ninh Loan hãy : “chân thành hợp tác với nhau dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, để tại phần đất này ngày càng có nhiều người biết, yêu mến và tin theo Chúa”.

Khi đưa cha tân Quản xứ đến ghế chủ sự, tòa giải tội, chuông Nhà thờ và Nhà Tạm, Đức Cha Phêrô nói rõ nhiệm vụ của mục tử là tận tâm căm sóc đoàn dân được trao phó, nhắc nhở giáo dân đến với Chúa, giúp những người tội lỗi biết quay về với Chúa và nhất là luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể.                                   

Cuối Thánh lễ, đáp lại những tâm tình và quyết tâm của cha tân Quản xứ và vị đại diện giáo dân xây dựng cộng đoàn Giáo xứ Ninh Loan ngày một thánh thiện, gắn bó và phát triển hơn, Đức Cha Phêrô đã nhắn nhủ cả Giáo xứ : hãy sống yêu thương – phục vụ – hiệp nhất.

Cũng cần nói thêm, tại “bốn xã vùng Loan” này, sự hiện diện của Tu hội Tận hiến ICM đã được đón nhận với lòng yêu mến. Nhờ Ơn thánh Chúa ban, với sự quan tâm của Giáo phận, với nhiệt tình tông đồ của cả Tu hội, chắc chắn cánh đồng truyền giáo nơi đây sẽ thu lượm được nhiều kết quả tốt đẹp, khuôn mặt của Hội Thánh Chúa ngày càng thánh thiện, xinh tươi.

 

Tứ Linh.