Trong niềm vui mừng Lễ Chúa Thăng Thiên, hướng đến 100 năm Truyền giáo của Giáo phận Đà Lạt (2027) và hân hoan đón mừng Chân phước Carlo Acutis -Bổn mạng Ban Truyền thông sẽ được tôn phong hiển thánh, chiều thứ năm ngày 29/5/2025, Ban Truyền thông Giáo phận Đà Lạt tổ chức cuộc Hành Hương chủ đề “Về nguồn”.
Hành hương Về nguồn – Nhà thờ Chính tòa
Lúc 14 giờ các thành viên trong Ban Truyền thông từ các giáo hạt quy tụ về Nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt tay bắt mặt mừng, chia sẻ niềm vui và sự hiệp thông trong tinh thần Hành hương Năm Thánh với chủ đề “Về Nguồn”.
Chương trình Hành hương của Giáo phận Đà lạt đã được lên lịch trước đó gần một tháng để thành viên Ban Truyền thông các giáo xứ trong giáo phận sắp xếp tham dự. Ban tổ chức chỉ mong khoảng 150 người tham dự, nhưng thật bất ngờ có trên 200 người tham dự, gồm quý Cha, quý Tu sĩ và các anh chị em giáo dân đang làm truyền thông trong các giáo xứ.
Để chuẩn bị cho buổi Hành hương Năm thánh, ngay từ lúc 14 giờ quý Cha đã ngồi tòa ban Bí tích Giải tội cho những ai muốn trở về giao hòa với Chúa.
Lúc 14 giờ 50, Cha Phaolô Phạm Công Phương, Quản xứ Chính Tòa cũng là Cha Quản hạt Đà Lạt, với 50 phút trình bày, đã giúp mọi người tham dự hiểu rõ hơn:
– Lý do có năm thánh trong lịch sử Giáo Hội;
– Ý nghĩa của việc hành hương lãnh nhận ơn toàn xá;
– Tại sao Giáo phận Đà Lạt lại chọn ý hướng về nguồn;
– Đặc biệt lịch sử hình thành của Nhà thờ Chính Tòa qua năm tháng…
Sau đó ngài trình bày rất cụ thể về:
– Lịch sử hình thành cao nguyên Lâm Viên – Đà Lạt, theo bước chân thám hiểm của bác sĩ Yersin như thế nào;
– Việc hình thành Giáo phận Đà Lạt từ buổi sơ khai. Công lao của các nhà truyền giáo đến với đồng bào Thượng khởi đầu từ cha Cassaigene thuộc Hội Thừa sai Paris (MEP); ý nghĩa tên gọi của các dân tộc Lạch, Sré; K’Ho …;
– Việc Hội Thừa sai Paris mua đất, xây dựng nhà thờ Họ đạo Đà Lạt (Chính Tòa); các chuông của nhà thờ, số lượng giáo dân lúc ban đầu và cho đến nay. Từ giáo xứ Mẹ này đã sinh ra nhiều nhà thờ, nhiều giáo xứ trên mảnh đất cao nguyên này. Vì sao từ số tín hữu lúc ban đầu chỉ có 100 người mà hôm nay trong toàn Giáo phận Đà Lạt đã lên tới con số hơn 400 ngàn người, trong đó số tín hữu đồng bào dân tộc trên 170 ngàn người, do có 3 đợt di dân lớn: trước 1954, sau 1954 và sau 1975 (theo biến động của lịch sử đất nước).
Sau đó, Cha phó Ban truyền thông Giáo phận Giuse đã thay mặt quý Cha và các thành viên trong Ban Truyền thông gửi lời cám ơn về những thông tin quý giá mà cha Quản hạt Phaolô đã trình bày cho cộng đoàn.
Tiếp theo, Cha Đaminh Nguyễn Hoàng Lam- Trưởng ban Truyền thông giáo phận, giúp mọi người tham gia hành hương Nhà thờ Chính tòa hướng tâm hồn lên Chúa qua việc sốt sắng đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và lời hát cảm tạ dâng lên Đức Maria.
Sau đó, Cha đúc kết vài nét về những việc mà Ban Truyền thông giáo phận đã làm trong thời gian qua. Cụ thể là chất lượng hình ảnh và bài viết đã được nâng lên và cần tiếp tục phát huy điều đó bằng cách cố gắng “nâng cấp” và học hỏi thêm. Phần hình ảnh gửi lên cho Ban Truyền thông giáo phận cần tuyển chọn kĩ (hình ảnh đẹp nhất, chất lượng nhất và có ý nghĩa nhất; đặt tên các bức hình theo số thứ tự; gửi qua file nén Zip và để vào trong thư mục có đặt tên cụ thể).
Trong dịp này ngài cũng thông báo cuộc thi SỐNG TIN MỪNG III (làm phim ngắn giới thiệu về giáo xứ với sức sống Đạo) và cuộc thi SÁNG TÁC LOGO NĂM THÁNH GIÁO PHẬN 2027. Thông tin các cuộc thi sẽ được thông báo chi tiết cụ thể trên trang Web giáo phận và trên Facebook.
Về miền Đức tin nở hoa – Giáo xứ Lang Biang
Tiếp tục chương trình, lúc 16 giờ 30 các thành viên Ban Truyền thông di chuyển đến nhà thờ Lang Biang dưới chân núi Lang Biang hùng vỹ bằng các phương tiện khác nhau như xe máy, ô tô.
Khi đến nơi, mọi người được giáo xứ chủ nhà tiếp đón với nụ cười hân hoan, với những bàn vẫy tay chào thân thiện của quý bà, quý cô trong trang phục dân tộc truyền thống. Bầu khí thân thiện gần gũi tràn ngập khắp nơi.
Trong ngôi nhà thờ Lang Biang ấm cúng, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Lang Biang đã giới thiệu lịch sử hình thành giáo xứ và chuyện 2 buôn làng dưới chân núi Lang Biang cùng xin rửa tội nhờ cách loan báo Tin Mừng và đời sống bác ái của Cha Octave Lefèvre vào thập niên 1940.
Cha Octave Lefèvre người Pháp, sinh năm 1907, thụ phong Linh mục ngày 29/6/1931, thuộc Hội Thừa sai Paris. Ngày 7/9/1931 Cha qua Việt Nam truyền giáo. Ngài được Đức cha Gioan Cassaigene lúc đó đang làm Đại diện Tông tòa Sài Gòn sai làm Tuyên úy Trường Trung học Đức Bà Lâm Viên. Từ đó Cha Octave Lefèvre tìm đến những ngôi làng đồng bào bản địa cách trung tâm Đà Lạt 12km như Dangia (Đăng – Kia) và Bon Dong nằm cạnh bờ sông Đa Đờng, hiện là hồ Đan Kia – Suối Vàng.
Vào năm 1945, hồ Đan Kia – Suối Vàng được xây dựng trên sông Đạ Đờng để phục vụ cho công trình thủy điện Ankroet, nên 2 buôn làng Dangia và Bon Dong được di dời về dưới chân núi Lang Biang như hiện nay.
Cha Octave Lefèvre tự học tiếng dân tộc Lạch để trò chuyện với bà con. Những lần viếng thăm Cha chữa bệnh cho nhiều người đồng bào, từ đó tạo sự hiểu biết, tin tưởng và rồi đầu năm 1949 bà con làng Dangia (Đăng- Kia) đã xin theo đạo. Cha tổ chức cuộc cung nghinh tượng Đức Mẹ từ Đà Lạt vào chân núi Lang Biang. Đoàn rước có đông đảo tín hữu người Kinh và người châu Âu thuộc Họ đạo Đà Lạt cùng với học sinh các trường Công giáo trong thành phố Đà Lạt như Oiseaux, Lasan Adran… Sau đó bà con người Thượng tại làng Bon Dong cũng xin được rửa tội, nên Cha Lefèvre tiếp tục tổ chức cuộc rước cung nghinh Đức Mẹ tương tự vào ngày 8/12/1949 để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria.
Đến năm 1954-1955 đã có 12 làng Thượng ở khu vực này xin theo đạo với số giáo dân lên tới 2.000 người. Để thích nghi và trình bày sứ điệp Tin Mừng, Cha Lefèvre đã dịch những bài giáo lý sang tiếng Lạch.
Ngoài việc loan báo Tin Mừng, gieo mầm Đức tin, Cha Lefèvre còn quan tâm đến việc giáo dục, đào tạo họ trở thành những trí thức trợ tá cho ngài trong việc dạy giáo lý và nâng cao dân trí. Hai thiếu niên người Lạch đầu tiên được gửi ra học trường Lasan học gồm K’Bơ Pangting và K’Mèng Krajan. Học xong K’Bơ Pangting về dạy tại Trung tâm Thượng Cam Ly, còn K’Mèng Krajan phụ trách điều hành trường Tiểu học tại làng Thượng Lang Biang. Sau đó nhiều thiếu niên nam nữ được gởi ra các trường học ở Đà Lạt và Trung tâm Thượng Cam Ly để nâng cao trình độ tri thức, giúp phục vụ cộng đồng.
Ngày 26/10/1955 sau khi đi thăm Cha Moriceau ở Di Linh cùng với Cha Desplanque và ông Y Sik Nie, trên đường về lại Lang Biang chiếc xe Jeep do Cha Lefèvre lái bị lật. Thánh lễ an táng Cha Lefèvre được cử hành ngày 29/10/1955 tại Nhà thờ Đà Lạt. Có trên 1.000 người Lạch từ Lang Biang ra tham dự. Ngài được an táng tại nghĩa trang dành cho người Châu Âu (sau nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt).
Sau khi Cha Lefèvre qua đời, các Cha Hội Thừa Sai Paris tiếp tục sự nghiệp sự nghiệp của Ngài tại Lang Biang và Trung tâm Thượng Cam Ly (Đà Lạt).
Ngôi nhà thờ Lang Biang được khởi công xây dựng vào năm 1957. Tháng 1/1959 việc xây dựng hoàn thành và được Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền làm phép trong niềm hân hoan của bà con giáo dân.
Những bước thăng trầm. Từ năm 1975 đến cuối thập niên 1980, Giáo xứ Lang Biang vắng bóng Linh mục coi sóc. Mọi sinh hoạt tôn giáo phải tạm ngưng. Thời điểm này, vào các ngày Chúa nhật hay lễ trọng, giáo dân chỉ hội họp đọc kinh cầu nguyện, nếu muốn xưng tội, dự lễ…, họ phải đi bộ ra Ðà Lạt. Dù gặp khó khăn nhưng đức tin son sắt của bà con không hề bị lay chuyển. Từ năm 1989, giáo xứ được sinh hoạt bình thường và vào một số dịp như đám tang, Giáng Sinh, Phục Sinh, một số Cha được vào cử hành phụng vụ, như Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc, Augustinô Phạm Minh Thanh, Cha Grêgoriô Nguyễn Quý Trung
Ngày 7/8/1991, Cha Grêgôriô Nguyễn Quý Trung và cha Augustinô Phạm Minh Thanh được chính thức bổ nhiệm về làm cha xứ và cha phụ tá.
Ngày 20/8/2017, Cha Phêrô Mai Xuân Tiến được bổ nhiệm làm Quản xứ Lang Biang cho đến hôm nay. Hiện tại Lang Biang có trên 3.300 tín hữu, trong đó có khoảng 479 người Kinh và khoảng 2.923 người Lạch và K’Ho.
Làm Truyền thông dẫn con người lên với Thiên Chúa
Sau phần tìm hiểu về lịch sử và hành trình Đức tin của Giáo xứ Lang Biang, các thành viên Ban Truyền thông Giáo phận Đà Lạt vui mừng đón chào Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận đến gặp gỡ và chủ sự Thánh lễ mừng Chúa Thăng Thiên – Ngày Thế giới Truyền thông xã hội.
Lúc 17 giờ 15, Đức cha Đaminh cùng đoàn đồng tế gồm Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, Cha Quản hạt Đà Lạt Phaolô Phạm Công Phương, Cha Trưởng Ban Truyền thông Giáo phận Đaminh Nguyễn Hoàng Lam, Cha Phó Trưởng Ban Truyền thông Giáo phận Giuse Trần Văn Mạnh và quý Cha phụ trách Truyền thông các giáo hạt, quý Cha trong Giáo hạt Đà Lạt.
Dù Đức cha bị khàn giọng nhưng ngài vẫn hiện diện giữa cộng đoàn cho thấy sự quan tâm, gắn bó yêu thương của ngài với mọi người, đặc biệt là với Ban Truyền thông trong ngày Hành hương Về nguồn.
Mở đầu thánh lễ Đức cha bày tỏ niềm vui khi đến cử hành Thánh lễ mừng Chúa Thăng Thiên là Ngày Thế giới Truyền thông xã hội: “Xin Chúa ban cho anh chị em những ơn cần thiết để có thể hoàn thành sứ vụ đặc biệt của anh chị em.”
Phần hát lễ do Ca đoàn Giáo xứ Lang Biang đảm nhận, nên các bài hát được hát bằng 2 ngôn ngữ Việt và K’Ho và hát Bộ lễ Latinh cách long trọng. Phần dâng lễ với bản sắc văn hóa Tây nguyên để lại nhiều ấn tượng cho người mới lần đầu tham dự.
Do Đức cha bị “tắc” tiếng, nên Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính thay Đức cha đọc các lời nguyện, xướng. Phần giảng lễ được Đức cha soạn sẵn và Cha Quản lý Giáo phận trình bày.
Làm truyền thông không chỉ là “làm việc”, mà là “sống” sứ vụ
Mở đầu bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm Thăng Thiên được trình bày trong cả 3 bài đọc: Trích sách Tông đồ Công vụ (1,1-11). Thư Ephêsô (1,17-23) và bài Tin Mừng theo thánh Luca (24,46-53) để hiểu rõ hơn căn tính của người làm truyền thông trong lòng Hội Thánh.
Đức cha nhấn mạnh: “Chúa Thăng thiên không phải để xa cách, nhưng để Hội Thánh lớn lên trong sứ vụ, mỗi Kitô hữu trở thành “phương tiện truyền thông sống động” của Thiên Chúa, loan báo Tin Mừng bằng đời sống, bằng lời nói, bằng hành động, và hôm nay bằng kỹ thuật số”.
Đức cha nhắc nhở các linh mục, tu sĩ và những người làm truyền thông trong giáo phận “Truyền thông trong Giáo Hội hôm nay không chỉ là một công cụ, mà là một lối sống của người loan báo Tin Mừng trong thời đại số”. Đức cha nhắc lại lời Đức Thánh Cha Phanxicô khi nói về truyền thông: “Truyền thông là hành trình của sự lắng nghe, sự đối thoại và sự gặp gỡ tha nhân” và ngôn ngữ thấm đẫm “sự thật trong bác ái”.
Đức cha lưu ý “Đôi khi chúng ta rơi vào cái bẫy của truyền thông kỹ thuật, nơi sản phẩm được ưu tiên hơn sứ điệp, chỉ số tương tác (câu view, bấm like…), quan trọng hơn tác động tâm linh. Lễ Thăng Thiên nhắc chúng ta, mục tiêu cuối cùng không phải là lan tỏa thông tin, mà là dẫn con người lên với Thiên Chúa”.
Noi gương Thánh Carlo Acutis- Truyền thông như một con đường nên thánh
Thánh Carlo Acutis – một thiếu niên yêu mến Thánh Thể và đam mê công nghệ. Thánh nhân thành thạo máy tính, thiết kế web, làm video, mà còn dùng tất cả những phương tiện ấy để nói với thế giới về Đức Kitô. Acutis đã lập trình một trang web tập hợp mọi phép lạ Thánh Thể trên khắp thế giới để lôi kéo nhiều người về với Chúa và Bí tích Thánh Thể.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã gọi Carlo Acutis là “hình mẫu” của sự thánh thiện trong thời đại kỹ thuật số. Acutis sử dụng máy tính giống như nỗ lực của các môn đệ đầu tiên rảo bước trên các nẻo đường để mang Tin Mừng của Chúa Kitô đến với mọi người… Như vậy, Acutis cho thấy ngay cả trong thế giới kỹ thuật số, chúng ta vẫn có thể nên thánh.
Đức cha nhấn mạnh truyền thông Tin Mừng trong thế giới hôm nay- lời mời gọi nên thánh qua sứ vụ. Cần một cái nhìn đức tin để thấy được giá trị Tin Mừng trong mỗi sự kiện, mỗi câu chuyện. Người làm truyền thông cần một đời sống cầu nguyện, để việc truyền thông không chỉ đến từ bàn phím, mà còn từ nội tâm hiệp thông với Chúa.
Chúc mừng 8 năm Giám mục và tri ân Đức cha Đaminh
Cuối thánh lễ, Cha Đaminh Nguyễn Hoàng Lam – Trưởng ban Truyền thông Giáo phận Đà Lạt thay mặt cộng đoàn chúc mừng 31 năm Linh mục (29.5) và 8 năm Giám mục (31.5) của Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh. Đại diện Ban Truyền thông dâng lên Đức cha lẵng hoa tươi để thể hiện lòng kính trọng và yêu quý đối với Đức cha.
Tiếp đó, Cha Trưởng ban cảm ơn Đức cha, Cha Tổng, Cha Quản hạt Đà Lạt, cha Quản xứ Lang Biang, quý Cha đồng tế đã yêu thương, đồng hành với Ban Truyền thông giáo phận. Cảm ơn Đức cha, quý Cha đã có những góp ý chân thành với Ban Truyền thông để việc truyền thông của giáo phận ngày càng tốt hơn.
Cha Trưởng ban ghi ơn các thành viên Ban Truyền thông gồm quý Cha, quý Tu sĩ và anh chị em làm truyền thông; lòng yêu mến Chúa, yếu mến Giáo hội và yêu mến con người của quý vị được diễn tả cách rõ nét qua sự nỗ lực, kiên nhẫn và biết bao hy sinh cho công cuộc truyền giao, truyền thông của quí vị. Xin tiếp tục phát huy những khía cạnh tốt đẹp đó để thực sự “Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.
Lửa trại “Về nguồn”- giao lưu ẩm thực và văn hóa cồng chiêng
Kết thúc thánh lễ, Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn cùng chia sẻ niềm vui mừng lễ Thăng Thiên qua bữa tiệc đứng và lửa trại “về nguồn” do Giáo xứ Lang Biang chuẩn bị.
Cha Tổng Đại diện thánh hóa bữa tiệc giao lưu. Đức cha làm phép các chóe rượu cần để mọi người cùng thưởng thức. Tiếp đó, Đức cha, Cha Tổng, Cha Quản hạt, Cha Trưởng ban Truyền thông cùng cầm đuốc thắp lên lửa thiêng trước khi bước vào phần giao lưu âm nhạc.
Những người tham dự được thưởng thức những món ăn đặc sản núi rừng như xiên thịt nướng , xôi cẩm, cơm lam, gà rừng, rau trộn, cháo gà, rượu cần… Các món ăn càng trở nên hấp dẫn hơn khi mọi người vừa ăn vừa thưởng thức các tiết mục văn nghệ mang nét đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên với giọng hát khỏe vang vọng, các vũ điệu sôi động của các bạn Giới trẻ và Ca đoàn Giáo xứ Lang Biang, dưới ánh lửa bập bùng, bập bùng, bập bùng cháy.
Không khí đêm lửa trại thật vui tươi; mọi người tham dự đều thấy sự ấm cúng và gắn kết; quý linh mục cùng hòa điệu với đội múa của Giáo xứ Lang Biang cách tự nhiên; rồi các thành viên trong Ban Truyền thông cũng tự nhiên hòa mình vào các điệu múa mà già trẻ gái trai ai cũng có thể nhảy một cách dễ dàng! Tất cả dường như trở nên một! Buổi giao lưu thắt chặt hơn tình thương mến thương giữa những người làm truyền thông giáo phận và những người con của Giáo xứ Lang Biang.
Lúc 20 giờ, Cha Trưởng ban Đaminh đọc lời nguyện tạ ơn Chúa và kết thúc lửa trại. Buổi giao lưu khép lại trong sự lưu luyến của người đi kẻ ở. Nhiều anh chị em còn muốn tiếp tục nhưng do phải trở về Đạ Tông, Lâm Hà, Bảo Lộc, Đạ Huoai… nên đành phải chia tay. Dù bên ngoài trời mưa lạnh lạnh lẽo nhưng trong tâm hồn người tham dự hôm nay lại vô cùng ấm áp.
Ấn tượng về đêm lửa trại và chuyến hành hương Về Nguồn ắt hẳn sẽ còn mãi. Đặc biệt những thành viên có thêm người thân cùng tham dự .
Hy vọng rằng, sau ngày họp mặt ngắn ngủi nhưng những người làm truyền thông trong giáo phận sẽ có thêm niềm vui phục vụ, thêm ơn can đảm, ơn sáng tạo và ơn thánh thiện trong truyền thông như Đức cha giáo phận mong ước.
Bài: Hữu Phước- Lệ Thanh (Ban Truyền thông Giáo hạt Đà Lạt)
Hình: Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc