5 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 19/12/2015. Tại Giáo xứ B’sumrăc, trong Thánh lễ chiều cha Phaolô Maria Nguyễn Thanh Quang chánh xứ Giáo xứ Khiết Tâm – Giáo hạt Thủ Đức – Giáo phận tp. HCM đã dâng thánh lễ cầu bình an cho Giáo xứ B’Sumrăc, ngoài ra hiệp dâng thánh lễ còn có Ban Mục Vụ Giới Trẻ Giáo xứ Khiết Tâm, các cô chú trong ban Caritas Giáo xứ Khiết Tâm.

Mở đầu thánh lễ cũng như trong phần chia sẻ lời Chúa, cha Phaolô Maria đã nói lên niềm hạnh phúc khi được đến thăm Giáo xứ B’Sumrăc, một giáo xứ nơi vùng cao xa xôi để được gặp gỡ, giao lưu với bà con giáo dân cũng như các bạn trẻ và các em thiếu nhi. Lấy hình ảnh Mẹ Maria đến thăm và mang lại niềm vui cho bà thánh Isave, khi đến thăm Giáo xứ B’Sumrăc cha Phaolô Maria cũng muốn mang lại niềm vui nho nhỏ cho tất cả giáo dân của giáo xứ trước ngày đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh. Như cha chia sẻ, nếu đây là một cuộc viếng thăm vui chơi bình thường thì bất cứ ai cũng có thể làm được, đây phải là sự gặp gỡ liên kết tình anh em, tạo sự gần gũi, hiệp thông giữa con người với con người và giữa con người với Thiên Chúa.

Kết thúc thánh lễ bà con giáo dân Giáo xứ B’Sumrăc đã tập trung trước hội trường giáo xứ để được gặp gỡ cha Phaolô Maria cũng như mọi người trong đoàn của cha. Sau khi chuẩn bị và giới thiệu anh chị trong ban mục vụ giới trẻ Giáo xứ Khiết Tâm đã mang đến niềm vui bất ngờ cho bà con giáo dân khi hóa trang thành những anh, những chị Noel bằng một bài múa mang đậm chất tâm tình giáng sinh, trên môi bà con ai ai cũng điều cười thật tươi khi thưởng thức tiết mục văn nghệ thật dễ thương dù khí trời se lạnh, cơn gió mùa đông rít từng hồi. Thưởng thức văn nghệ xong, bà con giáo dân còn nhận được một phần quà nhỏ mà cha và thành viên trong đoàn mang lại như muốn chia sẻ niềm hạnh phúc chờ con Chúa Giáng Thế làm người.

Sau khi gặp gỡ và trao quà cho bà con giáo dân giáo xứ B’Sumrăc, cha Phaolô Maria cũng như anh chị trong ban mục vụ giới trẻ, các cô chú trong ban Caritas Giáo xứ Khiết Tâm lại tiếp tục sinh hoạt lửa trại với các bạn trẻ, các em thiếu nhi của Giáo xứ B’Sumrăc. Để thể hiện sự gắn kết, gần gũi. Cha Phaolô Maria Nguyễn Thanh Quang chánh xứ Giáo xứ Khiết Tâm và cha Phêrô K’ Cheoh quản xứ Giáo xứ B’Sumrăc đã cùng nhau khai mặc đêm lửa trại bằng nghi thức châm lửa. Những trò chơi sinh hoạt vui nhộn xen kẽ với những bài múa sinh động đã thật sự tạo nên một bầu không khí sôi động và chan chứa tình anh em. Trước lúc chia tay ra về cha Phêrô K’ Cheoh đã nói lời cảm ơn tới cha Phaolô Maria Nguyễn Thanh Quang cũng như tất cả thành viên trong đoàn đã mang đến niềm vui cho bà con giáo dân Giáo xứ B’Sumrăc qua buổi gặp gỡ giao lưu. Kết thúc đêm lửa trại các em thiếu nhi mỗi người được một món quà.

Giáo xứ B’Sumrăc một giáo xứ mới được thành lập chưa lâu, đang từng bước trên con đường trưởng thành. Rất cần được sự giúp đỡ của quý ân nhân cũng như các xứ khác để càng ngày càng tăng trưởng đức tin và ân sủng. Mỗi lần được tiếp đón các đoàn thể đến với giáo xứ sinh hoạt giao lưu là một bài học quý giá cho giáo xứ trên con đường phát triển cả về đức tin và lòng đạo đức.

 K’ches