BUỔI TRÌNH DIỄN THÁNH CA MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

TẠI NHÀ THỜ KITÔ VUA, GIÁO HẠT BẢO LỘC

Chủ Đề : CHÚA ĐẾN TRONG LỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI

Trong niềm hân hoan mừng năm thánh, kỷ niệm 50 năm thành lập hàng Giáo Phẩm Việt Nam (1960-2010) và Kim khánh Giáo phận Đà lạt, cùng với bầu không khí rạo rực của mùa Giáng Sinh 2009. Cha sở Kitô – Giuse Phạm Đình Kế – đã khuyến khích các Ca đoàn trong Giáo sở Kitô tập luyện chuẩn bị cho buổi trình diễn Thánh ca tối 23/12/2009, có múa phụ họa (do chị Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Dung đạo diễn, với sự cộng tác đắc lực của thành viên hóa trang Maria Lương Thị Yến Lan) theo chủ đề: CHÚA ĐẾN TRONG LỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI.

Nhạc Giáng Sinh và ánh sáng đèn trang trí tại khuôn viên nhà thờ Kitô Vua được Ban mục vụ Giáo sở thực hiện đã thu hút hàng ngàn người đến tham dự BUỔI TRÌNH DIỄN THÁNH CA MỪNG CHÚA GIÁNG SINH do các Ca đoàn (Gia trưởng – Hiền mẫu, Têrêsa, Thiếu nhi, Gia đình trẻ, Khôi bình) trình diễn.

Chương trình được Cha phụ tá – Gioan Đỗ Minh Chúc – chính thức khai mạc lúc 19g15’ với lời chúc mừng Giáng Sinh đến Cha Sở và toàn thể Quý vị khán giả.

Mở đầu là bài : “Ca tụng Chúa” do ca đoàn Gia trưởng – Hiền mẫu cất lên để ngợi ca công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Tiếp theo là sự đáp trả của con người với bài hát: “ Này con xin đến” được ca đoàn Têrêsa trình bày.

Nhưng rồi, con người đã bị Ma quỷ cám dỗ ăn quả Chúa cấm và đã sa ngã phạm tội. Kết quả là con người đã đánh mất địa vị của người con Chúa và từ đó nảy sinh ra biết bao tội lỗi.

Con người nhận ra tội mình đã phạm và đã ăn năn thống hối. Điều này, được ca đoàn Thiếu Nhi diễn tả bằng  bài hát: “Một lần xin thứ tha”.

Để thực hiện lời hứa cứu độ, Thiên Chúa đã tuyển chọn Apraham làm tổ phụ Dân riêng của Người và Chúa đã thử thách lòng tin Apraham qua việc đòi ông sát tế Isaac, đứa con trai duy nhất của ông. Câu chuyện này được ca đoàn Gia đình trẻ chuyển tải qua bài hát: “Tổ phụ Apraham”.

Mỗi lần Dân Chúa không trung thành với Lề Luật thì Thiên Chúa lại sai quân thù đến dày xéo và bắt họ phải đi lưu đày. Thời lưu đày ở Babilon là thời gian tủi nhục nhất. Tủi nhục đến độ thiếu nữ Sion phải than vãn bên giòng sông “Thành đô ơi! Sion ơi! Nhớ thương làm sao”. Bài hát này đã được ca đoàn Khôi Bình trình bày với cung điệu bi ai, buồn thảm.

Nhưng, nỗi buồn của Dân Chúa được biến thành niềm vui khi họ được các Tiên tri loan tin Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra đời và Gioan Tẩy Giả đã chỉ cho thấy khi Ngài xuất hiện. Bài hát: “Trong sa mạc” được thể hiện bằng tiếng hát của ca đoàn Khôi Bình.

Rồi, vào một đêm đông tuyết rơi đầy trên cánh đồng Belem, “Tiếng muôn Thiên Thần” hát mừng Con Thiên Chúa Giáng trần ngày xưa đã được ca đoàn Gia đình trẻ đồng thanh lặp lại.

Bỗng chốc, có ánh sao lạ dẫn đường cho Ba vua tìm đến hang Belem thờ lạy Chúa Hài Nhi. “Lòng thành Ba Vua” được thể hiện qua tiếng hát của ca đoàn Têrêsa.

Niềm vui Giáng Sinh đã lan tỏa đến mọi người. Để diễn tả tâm tình đó, ca đoàn Gia trưởng – Hiền mẫu hát bài: “Ca mừng Chúa ra đời”.

Ngày nay, mỗi dịp Noel về, các Nhà thờ đổ chuông mừng Chúa ra đời. Đó là: “Tiếng chuông Hồng ân” được ca đoàn Thiếu nhi trình bày. Tiếp theo, các em Thiếu nhi vũ khúc bài: “Ngàn ánh sao đêm” thật ấn tượng.

Cuối cùng, mọi người hướng nhìn về hang đá cùng hát chung bài: “Xin cho lòng chúng con” và Cha Giuse Phạm Đình Kế ban phép lành cho mọi người hiện diện.

Buổi diễn nguyện có thể nói là thành công, nếu nhìn dưới góc độ tinh thần hiệp nhất, yêu thương. Giáo sở đã được anh Quận hỗ trợ nhiệt tình về âm thanh và ánh sáng. Các ca đoàn đã thể hiện hết mình cho dù tiếng hát chưa được điêu luyện. Ngoài ra, còn phải kể đến sự hưởng ứng nhiệt tình của Quý khán giả tham dự, các tiết mục đồng ca đã theo sát chủ đề.

Buổi trình diễn Thánh ca kết thúc lúc 20g30’, làm rộn lên trong lòng mọi người niềm vui Giáng Sinh. Ước mong dư âm ngày hôm nay luôn ở mãi trong tâm thức mỗi người như là một Kỷ niệm khó phai để chuẩn bị tâm hồn mừng ngày Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần.

Quốc Hùng