Giáo họ Emmanuel Lê Văn Phụng được Cha Cố Alphongsô Trần Khánh Thành khai sinh năm 1991, quy tụ những người Công Giáo đến lập cư nơi vùng đất mới Tân Lạc. Để phục vụ cho những ngày lễ trọng và Chúa nhật hàng tuần, một số anh chị em thiện chí đã họp nhau lại dưới sự dẫn dắt của Ông Việt, Ông Vy, lập thành một ca đoàn. Anh chị em đã chọn ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội năm 1991 để mừng bổn mạng và chính thức ra mắt ca đoàn giáo họ.

Vượt qua bao gian khổ thời gian đầu, từ mục tử đến đàn chiên, trong đó có ca đoàn Vô Nhiễm, đã không ngừng vươn lên và ngày nay đang góp phần quan trọng trong mỗi buổi cử hành phụng vụ, đặc biệt là từ ngày Cung Hiến Nhà thờ (13/12/2008) và được chính thức nâng lên hàng giáo xứ – Giáo xứ Tân Lạc – (15/01/2012).

Sáng ngày 10/12/2016, Cha Quản hạt Đaminh Nguyễn Chu Truyền đã về chủ tế Thánh lễ tạ ơn với cộng đoàn Tân Lạc và ca đoàn Mẹ Vô Nhiễm. Hơn ai hết, Cha Đaminh là người hiểu rõ Tân Lạc vì Cha đã đồng hành với Tân Lạc từ năm 1993, khi Emmanuel Lê Văn Phụng là Giáo họ trực thuộc Giáo xứ Tân Hóa. Cha cũng chính là người đã cùng với các Cha Phó xây dựng ngôi nhà thờ hiện nay, và cũng chính Cha là người bàn giao Giáo họ cho Cha Phanxicô Trần Văn Bình – quản xứ tiên khởi.

Cùng đồng tế với Cha Quản hạt, ngoài Cha quản xứ Phanxicô và Cha Giuse Trần Văn Năng (người con của Tân Lạc), còn có Cha Giuse Nguyễn Minh Cường (quản xứ Thiện Lộc) cũng là người đã có nhiều công xây dựng giáo xứ và cách riêng là Ca đoàn Vô Nhiễm. Thánh lễ còn có sự hiện diện của rất nhiều cựu ca viên đã từng sinh hoạt với ca đoàn… Bên cạnh đó phải kể đến những “mạnh thường quân”, những người một cách gián tiếp làm cho ca  đoàn luôn sống mạnh và vững vàng trong công việc của mình.

25 năm chưa là dài, nhưng với một ca đoàn trong một giáo xứ non trẻ, ở vào giai đoạn khó khăn về mọi mặt, có thể coi đó là nỗ lực phi thường. Những ai tham dự thánh lễ tạ ơn hôm nay đều cảm nhận được sự trưởng thành cả về “chất” lẫn “lượng” của Ca đoàn Vô Nhiễm Tân Lạc. Điều này không chỉ vì tài năng riêng của ca trưởng hay mỗi ca viên, nhưng còn do lòng yêu mến và trung thành với công việc phục vụ của mình.

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ, Ca đoàn Vô Nhiễm cũng đặc biệt ghi nhớ công ơn Cha Cố Alphongsô Trần Khánh Thành (+ 28/03/2007) và Cố Ca Trưởng Giuse Nguyễn Xuân Vy (+ 08/06/2014), người đã gắn bó với ca đoàn từ khi khai sinh cho đến ngày cuối cùng của đời mình, và đang còn đó, người vợ cùng với những người con luôn nhiệt thành với ca đoàn, trong đó có Ca trưởng Xuân.

Sự trưởng thành của ca đoàn Vô Nhiễm nằm trong sự lớn mạnh của Giáo xứ Tân lạc. Giáo xứ đang hướng tới ngày kỷ niệm 5 năm thành lập, với sự hoàn thiện những cơ sở vật chất, nâng cao đời sống thiêng liêng, bằng tất cả nỗ lực của Cha Quản xứ và mọi thành viên trong giáo xứ.

Chúc mừng ngân khánh Ca đoàn Vô Nhiễm Tân Lạc. Xin cho những lời ca tiếng hát của anh chị em luôn mãi là lời ngợi khen Thiên Chúa, tôn vinh Đức Mẹ, có sức lôi cuốn nhiều người đến với Chúa, mang lại bình an cho nhiều tâm hồn, đặc biệt trong mùa Giáng Sinh sắp đến….

 

 

Bá Trí