Giáo xứ Tân Hóa, do Cha Cố Phaolô Đỗ Ngọc Bảo, đưa vào từ Thanh Hóa do biến cố 1954, đặt chân đến đất B’Lao vào tháng 8 năm 1955.

Ngay từ những ngày đầu tiên, nhóm giáo dân đi cùng Cha Cố Phaolô, ngoài việc tạo lập chỗ ăn ở cho mỗi gia đình, đã cùng nhau làm một căn nhà lá làm nơi thờ phượng và đọc kinh tối sáng. Có Cha Giuse Trần Chính Cư, phụ giúp Cha Phaolô trong công việc coi sóc Giáo xứ những năm đầu.

Năm 1956 Giáo xứ đã làm được một căn nhà thờ bằng gỗ đầu tiên. Phụng vụ lúc bấy giờ vẫn còn dùng tiếng La tinh, nên việc ca hát trong các buổi phụng vụ do hội hát là Nam thanh  niên đảm trách. Việc tập hát lúc bấy giờ do Ông Thơ Diễn và Thày Giáo Tuấn (thân phụ của Cha Cố Phêrô Nguyễn Công Linh) phụ trách. Ông Thơ Diễn (sau này làm Chánh Trương) cũng là người đệm đàn cho Ca đoàn trong suốt 20 năm đầu.

 Cho đến năm 1962, vì tình hình thời cuộc, các Nam thanh niên do phải đi lính, Cha Cố Phaolô đã cho thành lập Hội Ca Vịnh Nữ, nhận Thánh Xêxilia làm bổn mạng vào ngày 22/11/1962.

Lúc này đã có ngôi Nhà thờ xây đầu tiên.

Thời này bắt đầu có các Thày giúp xứ, như Thầy Phaolô Trần Thanh Lộc ( giúp 1962 – 1963, hiện nay đang làm LM Xuân Bích bên Pháp), Thầy Đaminh Nguyễn Huy Trọng, ( giúp xứ 1964 – 1965) hiện nay là Cha Quản xứ Kala Di linh) Thầy Giuse Nguyễn Văn Hân ( giúp xứ 1965 – 1966) nguyên quản xứ Thánh Mẫu Lộc Phát, từ trần 2004), Thầy Giuse Nguyễn Văn Thư, giúp xứ 1966 – 1967, LM bên Mỹ), , Thầy Giuse Đặng Viết Hiệp, (giúp 1969 – 1970, đã qua đời), Thầy Long (đã ra đời, lập gia đình)Thầy Giuse Nguyễn Công Linh ( giúp 1971 – 1972) nguyên quản xứ Phúc Lộc, từ trần 2006) Thầy Đaminh Nguyễn Chu Truyền – giúp 1973 – 1974, hiện là Quản xứ Tân Hóa, Thày Đaminh Thức (giúp 1974 – 1975, đã qua đời tại Tùng Nghĩa).

Hầu hết các Thày giúp xứ đều có góp phần tập hát cho Ca đoàn.

Sau năm 1975, không còn Thầy giúp xứ. Ca trưởng sau 1975 lần lượt là Anh Antôn Đinh Công Mạnh, Gioan Lê Ngọc Minh, Phaolô Đinh Công Bình, Nữ Tu Anna Hồng, dòng MTG Dalat, Phêrô Lê Bá Trí, Phaolô Nguyễn Vinh Quang và hiện nay là Anh Phêrô Nguyễn Quang Minh.

Năm 1977, Giáo xứ thành lập thêm ca đoàn Thiếu Nhi – Ca Đoàn Têrêsa, để chia sẻ công việc với Ca đoàn Xêxilia.

Thời gian này, Nhà thờ Giáo xứ cơi nới thêm 2 dãy hành lang, để giải quyết nhu cầu dân số gia tăng.

Năm 1989, Cha Alphongsô Trần Khánh Thành về giúp Cha Cố Phaolô (đi chữa bệnh), Hai Ca đoàn vẫn sinh hoạt đều đặn, các Ca trưởng luân phiên điều khiển 2 Ca đoàn.

Đến năm 1993, Cha Thành đi du học, Cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền về làm Quản xứ, Ngài đã cho thành lập thêm 1 Ca Đoàn nữa vào lễ Thánh Gia năm 1993, dành cho các vị đã có gia đình, góp phần chia sẻ công việc phụng tự trong xứ.

Năm 1994 – 2003, Cha Phó Đaminh Nguyễn Văn Mạnh về giúp xứ, đời sống tinh thần các Ca đoàn được nâng lên.

Trong thời gian này, ngôi Thánh đường mới của Giáo xứ hoàn thành (tháng 8/2000).

3 Ca đoàn chia nhau 3 thánh lễ chính của ngày Chúa nhật. Ca đoàn Têrêsa phụ trách các lễ chiều ngày thường, Ca đoàn Thánh Gia lễ sáng thứ Tư, còn Xêxilia,với danh nghĩa là Ca đoàn chính của Xứ, phụ trách các lễ sáng ngày thường còn lại.

Tiếp các năm sau, có thêm các Cha Phó về giúp:

–         Cha Martinô Bùi Đức Thịnh: 2003-2009

–         Giuse Dương Chí Đạt : 2004 – 2009

–         Giuse Nguyễn Minh Cường: 2009 đến nay

–         Phalô K’Brêh                    : 2009 đến nay

Các Cha Phó thường được Cha Quản xứ trao trách nhiệm về đời sống tinh thần cho các Ca đoàn. Các Thầy Giúp xứ sau này cũng giúp Ca đoàn trong các buổi cử hành phụng vụ, khi các Ca trưởng vắng mặt.

Trải qua 50 năm, biết bao thế hệ Ca viên đã lần lượt phục vụ trong Ca đoàn Xêxilia. Từ những ngày đầu thuần túy dành cho các Thanh thiếu Nữ chưa lập gia đình, ngày nay, ca đoàn bao gồm cả nam, và cho cả những người đã lập gia đình, có tinh thần hăng hái tham gia việc phục vụ cộng đoàn.

50 năm, có những lúc thăng trầm về tinh thần, có những lúc giảm sút về nhân sự, có những thời điểm khó khăn trong việc sinh hoạt, nhưng Ca đoàn vẫn tồn tại và vẫn có mặt hầu như không thiếu một Thánh lễ nào của Giáo xứ. Điều đó chỉ có thể nói là nhờ ơn Chúa và sự cầu bầu của Thánh Nữ Xêxilia, bổn mạng Ca Đoàn.

Giáo xứ đặc biệt biểu dương Ca viên Maria Lê Thị Ri, có mặt trong Ca Đoàn Xêxilia từ ngày đầu tiên – 1962, liên tục 50 năm cho đến nay, vẫn còn tham gia trong Ca đoàn Thánh Gia.

Trong tâm tình tạ ơn, xin thắp một nén nhang cho hương hồn Cha Cố Phaolô, Cha Cố Alphongsô, và tất cả các Cha đã có công xây dựng ca đoàn, các Ca Trưởng, Ca viên đã phục vụ mà nay đã ra đi trước chúng ta. Cầu chúc các vị cựu ca viên luôn mạnh khỏe và bình an trong Chúa, nêu gương cho các thế hệ sau này trong tinh thần phục vụ vô vị lợi.

Tiếp nối truyền thống đạo đức của Ca đoàn, các Ca viên Xêxilia hôm nay sẽ tiếp tục đóng góp tiếng hát đơn thành của mình, để các buổi phụng vụ trong Giáo xứ thêm phần sốt sáng, để Danh Chúa được vinh hiển.

Bá Trí