Sáng Chúa nhật thứ III Mùa Vọng,bầu trời thật đẹp, báo hiệu một ngày tươi sáng. Đúng như lời Đức Cha Phêrô, Giám Mục nhắc nhủ (Chúa Nhật III Mùa Vọng ), phụng vụ nhấn mạnh tới chữ Alléluia, niềm vui”. Quả thực là như vậy, bởi vì Chúa Nhật hôm nay là Chúa nhật mầu hồng giữa mùa tím. Chúa nhật nói lên niềm vui của toàn thể Hội Thánh và cũng thật đặc biệt Chúa nhật diễn tả niềm vui của tất cả 16 ca đoàn của Hạt Đức Trọng. Anh chị em ca viên của 16 Giáo xứ, Giáo họ của Hạt Đức Trọng đã qui tụ về Nhà thờ Kim Phát để ca mừng Giáng Sinh, nói lên niềm hân hoan đón mừng Chúa đến….
MỘT BUỔI SÁNG MẦU HỒNG : Chúa nhật hồng giữa mùa tím vẫn nói lên một cái gì đó thật đẹp thật ý nghĩa của người môn đệ Chúa. Hạt Đức Trọng là một Hạt rộng lớn về địa hình và cả về nhân sự nữa. Bởi nó gồm ba huyện Đức Trọng, Lâm Hà và Đamrông với một số giáo dân Kinh đáng kể và một số người Dân tộc Kơho, Mạ, Cil, Mnông, Churu cũng không thua kém gì người Kinh. Hạt được Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo dìu dắt dưới sự lãnh đạo của vị Cha chung là Đức Giám Mục Phêrô. Hạt Đức Trọng cũng hạnh phúc vì có các Cha Địa Phận, các Cha Dòng, các Nữ Tu của nhiều Dòng hợp nhất, vui sống trong mái nhà chung của Giáo xứ, Giáo Hạt, Địa Phận. Cha Quản Hạt lại là cha trưởng ban thánh nhạc Giáo phận Đà Lạt, cho nên Hạt Đức Trọng có nhiều lợi thế về trời, đất, nhân hòa…Sáng nay 14/12/2008, gaàn 800 anh chị em ca viên nô nức như trẩy hội vì các ca đoàn sau bao tháng tập dượt hôm nay có dịp ca tụng Chúa với khả năng, với lòng nhiệt huyết của mình. Cùng với các ca viên của các ca đoàn các Linh mục chính xứ, phó xứ và các Nữ tu cũng có mặt đầy đủ. Cha Quản Hạt đã đến từ sớm và niềm nở, cùng với Cha xứ Kim Phát, Cha Vinh Sơn Phạm Quốc Cường, trưởng Ban Thánh Nhạc của Hạt Đức Trọng vui vẻ đón tiếp các ca đoàn. Hai MC là Sơ Bề Trên Dòng Mến Thánh Giá An Hòa và Ông cố Kỷ, Giáo xứ Thanh Bình cũng năng động, vui tươi chào đón các Cha, các ca đoàn và các vị Quan Khách. Trời Chúa Nhật III Mùa vọng thật quang đãng, nắng không gắt và có gió nhè nhẹ, làm mọi người cảm thấy hạnh phúc và yên lòng.
Buổi sáng hôm nay có thể gọi được là bầu trời hồng vì mọi ca đoàn đều ăn mặc đẹp, tươm tất và hân hoan, phấn khởi đem hết nhiệt tình ca tụng tình yêu của Chúa. Bầu trời hồng, mây hồng, nắng hồng…Alléluia :” Mừng vui lên, Giêrusalem hỡi…và hân hoan hưởng nguồn an ủi chứa chan “ ( Is 66, 10-11 ).
DIỄN NGUYỆN CA MỪNG GIÁNG SINH LÀ CẦU NGUYỆN : Bài Trời Cao mở đầu cho các ca đoàn diễn nguyện như để phụ họa cho lời của Đức Cha Phêrô “ Chúng ta đón chờ Chúa trong tinh thần sám hối, trong tinh thần chờ đợi với tâm tình Alléluia vì biến cố vĩ đại Chúa đã ở trong chúng ta “. Các ca đoàn có mặt trong buổi ca mừng Giáng Sinh sáng nay không phải là trình diễn để hơn thua, nhưng tất cả cùng chung một tấm lòng, cùng hiệp nhất, đẩy lùi những gì còn đè nặng con người, thanh thản sống yêu thương, xóa bỏ những tị hiềm, những gì nhỏ nhen trong con người để sống yêu thương, làm chứng cho Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô đã làm người. Ngài là Đấng Em-Ma-Nu-En nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Như thánh Gioan nói :” Thiên Chúa là Tình Yêu “. Tất cả những bài thánh ca do các ca đoàn trình diễn đều nói lên một niềm vui chung: Chúa Cứu Thế đã ra đời :” Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người “ ( Ga 1, 9 ).
Buổi diễn nguyện ca mừng Giáng Sinh là một lời cầu nguyện liên lỉ của tất cả mọi người môn đệ Chúa. Các ca viên trong Giáo Hạt Đức Trọng đã thay mặt mọi người trong Giáo xứ, Giáo họ của mình để tâm sự với Chúa, để nguyện cầu lên Chúa những tâm tình cảm tạ tri ân, những tâm tình đạo đức thánh thiện bởi Chúa đã đến và xin cho mọi người nhận ra sự hiện diện của Ngài, nơi Ngài chỉ có Yêu Thương và Hòa Bình.
Chúa đã đến để người ta được sống và sống dồi dào ( Ga 10, 10 ). Tất cả các ca viên của 15 ca đoàn của các Giáo xứ, Giáo họ đều có một niềm tin, đều có một niềm vui là được sống làm con Chúa, làm con của Hội Thánh và làm chứng cho Đức Kitô như thánh Phalô đã viết:” Hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết sự gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô và là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá “ ( 1 Cr 2, 2 ).
VÀI CẢM NGHĨ SAU BUỔI DIỄN NGUYỆN : Sự hiện diện của Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo phận Đà Lạt đã nói lên tâm tình mục tử tuyệt vời của Ngài dành cho Dân Chúa. Sự có mặt của Ngài là niềm khích lệ lớn lao và là niềm cổ vũ mạnh mẽ cho các ca đoàn. Hát là cầu nguyện hai lần. Đức Cha đã tham dự từ đầu tới cuối buổi diễn nguyện ca mừng Giáng Sinh kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ. Ngài đã yêu thương đoàn chiên và yêu thương mọi con chiên của Ngài. Sự hiện diện của Cha Quản Hạt Giuse, quí Cha, quí anh chị trong Ban Thánh Nhạc Giáo phận cũng nói lên lòng ưu ái, quan tâm đặc biệt tới nền thánh nhạc Địa phận và Hội Thánh. Các Cha, các Nữ Tu có mặt hôm nay cũng là niềm khích lệ lớn đối với các ca viên, con cái trong Giáo xứ, Giáo họ của mình.
Khung cảnh nhà thờ Kim Phát còn mới, tương đối rộng rãi, cũng là điểm diễn nguyện Thánh ca lý tưởng. Ban tổ chức đã làm hết sức mình để cho buổi ca mừng Giáng Sinh thành công. Điều đáng ghi nhận là cha Quản hạt Giuse luôn lưu tâm tới việc các ca đoàn hát Thánh ca sao đúng với phụng vụ, hát sốt sắng và đạo đức đã nói lên sự thành công của buổi diễn nguyện ca mừng Giáng Sinh Hạt Đức Trọng năm 2008.
Đáng khen ngợi tinh thần của mọi ca viên trong 15 ca đoàn dù là người Kinh hay người Dân tộc, tất cả đều hát hết mình để ca ngợi Chúa và làm vinh danh Chúa.Các Cha, các Nữ tu và Giáo dân điều khiển ca đoàn rất nhuần nhuyễn. Cha Giuse Đinh Lập Liễm, một nhạc sĩ đã điều khiển ca đoàn Kim Phát rất sành điệu, mềm mại, uyển chuyển đúng phong cách của cố nhạc sĩ Hải Linh.Cám ơn các Cha, các Nữ tu, các ca trưởng nam, nữ đã điều các ca đoàn sáng nay với tâm tình đạo đức và ý thức cao của mình.
Tôi ra về với nhiều dấu ấn tốt đẹp về ngày truyền thống ca nguyện mừng Giáng Sinh của Hạt Đức Trọng. Đúng, Chúa nhật mầu hồng giữa mùa tím…
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









