Hôm nay sáng Chúa nhật lễ Thánh Gia Thất : Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh cả Giuse, gần 1.000 ca viên của 15 ca đoàn thuộc các Giáo xứ, giáo họ hạt Đức Trọng đã qui tụ về Nhà thờ Kim Phát để hát ca nguyện mừng Giáng Sinh 2009.

Ngay phần mở đầu khai mạc buổi ca nguyện hát mừng Giáng Sinh 2009, Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã nói “ Suốt Mùa vọng, các ca đoàn đã lo việc thiêng liêng: tu đức của cộng đoàn, tổ chức các buổi học hỏi đạo đức, thống hối cộng đồng, tham gia các sinh hoạt trong Giáo xứ để chuẩn bị lễ Giáng Sinh. Sau lễ Noen, hay nói đúng hơn trong cả năm phụng vụ, ca đoàn luôn là những người phục vụ chính thức. Ngày hôm nay, các ca đoàn nghĩ về chính mình, không nghĩ đến việc phục vụ, mà sống chính con người của mình, đời sống của mình. Do đó, việc tập họp sáng nay mang một ý nghĩa rất lớn : một số đông ca viên có mặt ở đây là một vinh dự lớn, bởi vì các ca viên là những thành phần ưu tú của Giáo hội, những con người đạo đức, những con người có lý tưởng, hát để ca tụng Thiên Chúa, phục vụ dân Chúa. Buổi ca nguyện hát mừng Giáng Sinh hôm nay không phải là trình diễn, biểu diễn mà là ca nguyện mang chiều kích thiêng liêng để qua đó tìm được niềm vui, sự thánh thiện, sự hiệp nhất gắn bó với nhau trong đại gia đình tình thương “. Và Đức Cha đã tuyên bố khai mạc buối ca nguyện hát mừng Giáng Sinh 2009 của hạt Đức Trọng.

Cha Giuse Đinh Lập Liễm đã công bố đoạn Tin Mừng Lc 2, 1-13 và diễn giải vắn tắt để các ca đoàn bắt đầu phần hát mừng Giáng Sinh của mình.

Với 15 ca đoàn của các Giáo xứ, giáo họ như Phú Sơn, An Hòa, Tân Văn, Đà Loan, Lán Tranh, Bắc Hội, Đoàn Kết, Nam Ban, K’ Long, Kim Phát, Định An-K’ Rèn, Liên Khương, Tùng Nghĩa, Nghĩa Lâm, Thanh Bình, tất cả như có chung một lời cầu, một bài ca xuyên suốt ca ngợi tình yêu của Con Thiên Chúa Giáng Sinh. Đúng 15 ca đoàn với gần 1.000 ca viên là gần 1.000 quà tặng quí giá Thiên Chúa trao ban và qua đó các ca đoàn trao ban lại cho nhau.

Mỗi ca đoàn một sắc thái riêng biệt, một cung cách nguyện ca hát mừng Chúa Giáng Sinh. Tuy nhiên, tất cả đã hát hết mình, hát cách hết sức nhiệt tình để hòa chung một niềm tin ca tụng Con Thiên Chúa giáng trần : Em-ma-nu-en, Con Thiên Chúa ở cùng con người. Em-ma-nu-en, Ngài đã đến trong thân phận nghèo khó. Em-ma-nu-en, Ngài đã đến cứu độ nhân loại, cứu độ nhiều người.

Gần 3 tiếng, ca nguyện hát mừng Giáng Sinh nư lời cầu liên lỉ, không ngừng dâng lên Con Thiên Chúa làm người đã trôi qua trong bầu khí đạo đức, sốt sắng. Cái diệu kỳ

là tất cả các ca đoàn đã diễn tả được niềm vui, niềm tin yêu phó thác nơi Hài Đồng Giêsu đã đến trần gian vì yêu thương con người và rồi sẽ chấp nhận cái chết gánh tội trần gian cũng vì yêu thương :” Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến thân vì người mình yêu “ ( Ga 15, 13 ).

Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo đã có nhận xét rất chí lý, Ngài nói:” Buổi ca nguyện Giáng Sinh năm nay tốt hơn những năm trước, có tiến bộ về nhiều phương diện. Tất cả các ca đoàn đã cố gắng hết mình, thể hiện tinh thần hiệp nhất, sống lời ngợi khen, tạ ơn Chúa”. Ngài cũng tặng cho các Giáo xứ và các cộng đoàn Dòng Tu của hạt một tấm lịch mới 2010 nhân dịp Giáo xứ An Hòa mừng 50 năm thành lập Giáo xứ.

Cám ơn  Đức Cha Phêrô luôn hiện diện với con cái trong mọi biến cố vui buồn, cám ơn Cha Quản Hạt Giuse đã luôn khích lệ các ca đoàn phải cố gắng, cám ơn các Cha trong hạt, cám ơn cha xứ Kim Phát, Ban mục vụ và các Ban Ngành và giáo dân Kim Phát đã đón tiếp và giúp tổ chức buổi ca nguyện hát mừng Giáng Sinh 2009 thật tốt đẹp.

Bài ca “ Hang Bêlem” của cố nhạc sĩ Hải Linh được mọi ca viên hát lên thật sốt sắng, đạo đức, linh thiêng để ca mừng Con Thiên Chúa giáng sinh làm người.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT