Một sân chơi mini cho giới trẻ – sinh viên – học sinh, tại sao không ?
Năm Tân Phúc Âm hóa đời sống Giáo xứ, với xứ Minh Giáo đối tượng được quan tâm hơn hết, đó chính là giới trẻ, sinh viên, học sinh Công Giáo. Nhằm tạo một sân chơi mini cho giới trẻ, xứ Minh Giáo đã khởi xướng một số chương trình sinh hoạt với giới trẻ trong tính khả thi, vừa sức làm, không quá quy mô về các khâu tổ chức và dàn dựng. Sau đại lễ Phục Sinh, một chương trình được khai mở, đó là COFFEE TALK ( tạm hiểu là cà phê tọa đàm).

Coffee Talk là một buổi tối nói chuyện, trao đổi với nhau về một đề tài nào đó trong cuộc sống, với một MC dẫn dắt chương trình; trong buổi trao đổi chia sẻ đó có thêm phần ẩm thực/ thức uống, đan xen là những bài hát sát với đề tài ( gần giống với phòng trà vậy, nhưng không có nghĩa là hát cho nhau nghe).
Chương trình Coffee talk được tổ chức lần này với chủ đề : SỰ VÔ CẢM TRONG CUỘC SỐNG NGÀY NAY, do đoàn Thanh Sinh Công Đà Lạt kết hợp với giới trẻ xứ Minh Giáo tổ chức. Khách mời đại diện bao gồm các nhóm trẻ, sinh viên trong Tp. Đà Lạt :
– Sinh viên Công Giáo – Lửa yêu Thương
– Sinh viên Cao Đẳng – nhóm Sống Niềm Tin
– Sinh Viên Cao Đẳng nghề Đà Lạt
– Ban Điều Hành giới trẻ hạt Đà Lạt
– Giới trẻ Giáo Sở Thánh Tâm – Đà Lạt
– Một nhân chứng sống được mời để chia sẻ về cuộc đời của chị….
– Số lượng khoảng 100 bạn trẻ tham dự, bao gồm ngoài Kitô giáo.
Qua dẫn dắt của MC với những video clip về “ Người Samaritano nhân hậu – bạo lực học đường – phá thai – tai nạn giao thông…Các câu hỏi được đưa ra cho các bạn trẻ, nhằm nói lên hiện tượng xã hội sống hôm nay với sự Vô Cảm của một số người, trong đó có các bạn trẻ.
Bầu khí trao đổi rất hào hứng và sôi nổi, hầu như không có phần kết thúc với những quan điểm khác nhau. Chính các bạn trẻ là người tìm ra câu trả lời cho chính mình…
Đặc biệt trong chương trình, BTC có mời một chị đã được nhóm Bảo Vệ Sự Sống Đà Lạt cưu mang; chị đã kể lại cuộc đời của chị với những tuyệt vọng khi mồ côi cha mẹ, bị một người đàn ông lừa dối, chị mang thai, mọi người khinh miệt chị, đã có lúc chị muốn tìm đến con đường tuyệt tự. Nhưng may chị gặp nhóm BVSS Đà Lạt, chị đã tìm lại cuộc sống, đã bình an đứng lên để sống nuôi con, chính đứa con lại là niềm vui của chị lúc này. ( Cuộc phỏng vấn với nhiều câu hỏi đặt ra cho chị, tất nhiên BTC đã cho chị ngồi sau một bức màn, chỉ có ánh đèn hắt ra với bóng người, để chị trả lời một cách thoải mái hơn.
Dự phóng cho những sân chơi mini dành cho giới trẻ. Kết quả sau chương trình Coffee Talk, đã được các bạn trẻ – sinh viên – học sinh đón nhận một cách hiệu quả, được biết các bạn trẻ mong muốn có nhiều sân chơi như vậy, với nhiều chủ đề liên hệ tới giới trẻ. Kế hoạch đã lên :
– Vào ngày mùng 09/05/2015, ngày của mẹ ( Mother day) Giới trẻ xứ Minh Giáo, kết hợp cùng quý thầy ICM và Thanh Sinh Công sẽ tổ chức một buổi tối chuyên đề về mẹ, với chủ đề : LỜI RU CỦA MẸ
– Vào ngày 13/06/2015, sẽ có một buổi tối cầu nguyện Taize…kết hợp với nhóm cầu nguyện Taize của hạt Đà Lạt.
Mục đích sân chơi mini dành cho giới trẻ, nhằm giúp thăng tiến đời sống đức tin, đời sống nhân bản và đời sống tương quan bác ái cho các bạn trẻ, trong một thế giới đang bị duy tục hóa.
Jos Manh Khoa









