Như thường lệ mỗi năm hai lần : Mùa Vọng và Mùa Chay, các Cha trong Giáo Hạt Đức Trọng đã cùng Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo lên đường tới Giáo xứ Đatông để giúp bà con giáo dân lãnh nhận bí tích giao hòa. Được biết giáo xứ Đatông là một giáo xứ lớn gồm gần 25.000 giáo dân hầu hết là anh chị em Dân tộc Thiểu số Kơho. Giáo xứ Đatông ngày nay đã phát triển mạnh mẽ bởi vì ngoài giáo xứ Đatông, giáo xứ chính. Đức Cha Antôn đã nâng giáo họ Philiêng lên hàng giáo xứ. Hiện giờ còn nhiều giáo họ như Đakơnàng, Liengsron, Đarsăl, Romen, Đakrongkơnô đang là những nơi có nhiều giáo dân, cần được xây dựng Nhà Thờ, Nhà Nguyện…

Mỗi lần trở lại Đatông, Đamrông, chúng tôi đều nhận ra những nét mới như nhà cửa được xây dựng mới, dân chúng càng ngày càng đông, đường sá mỗi lúc được nâng cấp. Đamrông là một huyện mới được hình thành và phát triển hơn mười năm nay, nhưng tốc độ phát triển tương đối tốt. Điều đập vào mắt chúng tôi là Đamrông vẫn còn những cánh rừng dù thảm nguyên sinh không còn như xưa, tuy nhiên cây xanh vẫn còn bao phủ núi đồi trùng điệp. Do đó, Đamrông vẫn còn thu hút nhiều người.

Giáo xứ Đatông, Đamrông là một giáo xứ truyền giáo. Dân bản địa :anh chị em Dân tộc Thiểu số Kơho trước giải phóng vì chiến tranh đã di tản xuống vùng Rơlơm, Đanung, Đampău để tránh bom đan, nay họ đã trở về buôn làng để có đất canh tác, sinh sống. Nhiều nơi sườn đồi, sườn núi đã phủ những vạt cà phê xanh ngút ngàn.Nhiều vạt cà phê trải dài suốt các sườn đồi, sườn nui trông rất đẹp mắt như trong cảnh của các phim ảnh nước ngoài.

Xa xa, rừng núi vẫn còn tiếng chim kêu í ới. Đó là nét đẹp của rừng núi Cao nguyên.

Vâng, phải đến, chúng ta mới chứng kiến anh chị em Dân tộc Thiểu số sốt sắng và yêu mến bí tích giải tội như thế nào ! Đến với anh chị em Dân tộc Thiểu số Kơho dù xa, đi đường hơi mệt nhưng thấy từng đoàn người im lặng, sốt sắng và mau mắn đi xưng tội, các Cha quên hết mệt nhọc để phục vụ anh chị em giáo dân.

Hôm nay 25 Cha Hạt Đức Trọng đã có mặt để ban bí tích giao hòa cho anh chị em giáo xứ Đatông, Đamrông để chuẩn bị cho họ sống Mùa Vọng và đón mừng Chúa Giáng Sinh.Cầu chuc cho giáo xứ Đatông, Đamrông càng ngày càng phát triển về mọi mặt.a

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT