02/06/2014

Tháng 6 tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu, các Cha Hạt Đức Trọng đã qui tụ về Giáo xứ Tân Văn, Lâm Hà để tĩnh tâm tháng theo qui định. Các Cha đã rất vui vẻ khi gặp nhau bởi vì sau một tháng vất vả với nhiều công việc mục vụ, gặp nhau để cùng nhau quì trước mặt Chúa, tâm sự với Chúa và các Cha xét mình, làm hòa với Chúa và với anh em của mình.

Sáng nay, các Cha hầu hết đều có mặt để tĩnh tâm chung với nhau và lãnh nhận bí tích hòa giải.Mỗi tháng các Cha đều gặp nhau để củng cố đời sống thiêng liêng của mình, đồng thời cùng nhau chia sẻ những vui buồn, những may mắn, những khó khăn trong đời mục vụ. Thực tế, các Cha năng găp gỡ nhau là một niềm động viên, an ủi nhau rất lớn, mạnh mẽ. Bởi vì, khi trở lại Giáo xứ, Giáo họ, các Cha lại miệt mài với những công việc mục vụ, với những việc của đời linh mục. Năng gặp nhau để giúp nhau thăng tiến, giúp nhau đổi mới các làm việc, cách suy nghĩ là một niềm vui lớn của các Cha.

Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu là tháng các Cha luôn hướng về Trái Tim của Chúa. Vì qua lưỡi đòng của một tên lính, máu và nước từ cạnh sườn, từ trái tim của Chúa chảy ra, nhân loại và đặc biệt các Cha nhận ra được tình yêu vô bờ của Chúa Giêsu. Như một bài hát mà các Nhà thờ thường hát :” Trong Trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi…”. Thì ra, trái tim của Chúa luôn có chỗ cho mỗi người.Và Chúa đã thực hiện điều Ngài loan báo :” Không tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu “ ( Ga 15, 13 ).Chết mới nói lên tất cả…Chúa đã cho người trộm lành vào Nước Trời. Và cũng qua cái chết và phục sinh của Chúa, Chúa đã qui tụ mọi người lại với Chúa.

Các Cha đã được nghe đọc hai số trong  Tông Huấn :” Gaudium Evangelii “

(Niềm Vui của Tin Mừng “ của Đức Thánh Cha Phanxicô. Các Cha đã suy nghĩ về sự đổi mới hàng ngày mà mỗi linh mục phải có.

Những giây phút quì bên nhau trước Thánh Thể, tâm sự, trò chuyện với Chúa đã giúp các Cha củng cố đời sống thiêng liêng sau những ngày quá bận rộn, và miệt mài với sứ vụ giảng dạy, chăm sóc đàn chiên Chúa và Hội Thánh trao ban qua bài sai của Đức Giám Mục bản quyền.

Tân Văn đã có một Nhà thờ khang trang, thoáng mát nằm ngay trên ngọn đồi hoành tráng. Bà con giáo dân mỗi ngày mỗi gia tăng.Lễ bổn mạng của Nhà thờ Tân Văn là Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ.

Các Cha đã chia sẻ với nhau những việc việc cần làm để đời sống giáo dân, giáo xứ, giáo sở, giáo họ mỗi lúc mỗi thăng tiến hơn.

Một bữa Agape ngon, lạ miệng đã được Cha Quản Nhiệm, Hội Đồng Giáo họ Tân Văn khoản đãi các Cha trong bầu khí vui tươi, ấm cúng và đầy tình huynh đệ.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT.