Như thường lệ mỗi tháng các Cha Hạt Đức Trọng đều quy tụ tại một Giáo xứ nào đó của Giáo Hạt để tĩnh tâm tháng. Đây là việc làm thiêng liêng giúp các Cha có dịp cùng nhau gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau. Tĩnh tâm là một việc thiêng liêng trường kỳ của các Cha, nhằm giúp các Cha hồi tâm suy nghĩ và có những quyết tâm mới trong những ngày tháng tới. Hôm nay đã là ngày 20 tháng 12 Âm lịch, mọi người đang chuẩn bị đón một Mùa Xuân mới, xuân Mậu Tuất.

Các Cha đều có mặt trong buổi tĩnh tâm cuối năm vì đây là cơ hội các Cha gặp gỡ nhau, chúc tuổi Cha Quản Hạt và anh em chúc tuổi lẫn nhau. Giờ cao điểm vẫn là giờ Chầu Thánh Thể. Các Cha quỳ bên nhau thờ lạy, tôn vinh Chúa và tâm sự với Chúa, lắng nghe Chúa nói. Đây quả thực là những giây phút thật quý hóa, các Cha được quỳ cùng nhau trước mặt Chúa, rồi ăn năn, sám hối, lãnh bí tích Giao hòa và có quyết tâm mới sau một tháng miệt mài vì Giáo xứ, Giáo dân.
Sau đó, các Cha lại có dịp được cùng nhau ngồi chia sẻ công việc Mục Vụ suốt một tháng qua, nghe Cha Quản Hạt thông báo những gì có liên quan tới Giáo Hạt, Giáo xứ vv…Cha Giuse Đinh Lập Liễm, niên trưởng của Giáo Hạt đã thay mặt các Cha chúc tuổi Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo, và Cha Quản Hạt lại chúc tuổi, lì xì cho các Cha.
Tất cả các Cha đều sống trong tình huynh đệ hài hòa và luôn lắng nghe, thông cảm và nâng đỡ nhau. Cha Quản Hạt đã khoản đãi các Cha bữa tất niên hoành tráng, ngon miệng, đúng như Thánh Vịnh nói:” Thức ăn ngon đãi hàng tư tế …” và “ Kìa xem anh em sống chung một nhà bao là vui thú bao là dịu êm…”.
Một buổi tĩnh tâm đem lại nhiều ấn tượng đẹp, tuyệt vời…
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









