Như thường lệ hằng tháng các Cha Hạt Đức Trọng đều cùng nhau tĩnh tâm tại một Giáo xứ nào đó trong Hạt. Đây là sáng kiến tốt của Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo. Bởi vì có đi nơi đây nơi đó, các Cha mới hiểu được các Giáo xứ, giáo Sở trong Giáo Hạt để cảm thông, cầu nguyện và chia sẻ.

Sau những ngày Tết Mậu Tuất vui tươi, bổ ích, các Cha Hạt Đức Trọng đã cùng nhau đi tới Giáo xứ Đà Loan, Đức Trọng để tĩnh tâm tháng 03/2018.Tĩnh tâm là việc hồi tâm trường kỳ của các Cha để làm cho con người mình càng ngày càng hoàn thiện hơn, theo gương Thầy Chí Thánh Giêsu là Đấng toàn thiện.

Vùng Loan là một vùng Kinh tế Mới và Dân tộc bản địa. Các địa danh như Ta Hinh, Ninh Loan, Đà Loan, Tà Năng, Tà Nhiên vv…đều là những địa danh Dân tộc Thiểu số ít người. Vùng Loan khi xưa là một vùng hoang vu, rừng núi trùng điệp. Nơi vùng này, người dân đã đi tìm kiếm vàng vì những nơi này khi xưa người Pháp đã đi qua và đã dò, khai thác vàng.

Ngày nay vùng Loan đã được các Đức Cha địa phận Đà Lạt giao cho Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo quản lý: hiện giờ đã có những Nhà thờ và các Giáo xứ như Ninh Loan, Đà Loan, Ta Hinh mọc lên, hình thành và phát triển.

Đây là một vùng Kinh tế Mới đất đai tương đối còn nhiều. Anh chị em Dân tộc bản địa hầu hết nói tiếng Chu Ru và bà con Công giáo hầu hết ở các địa phận miền Bắc về đây xây dựng Quê hương mới, thiết lập các điểm giáo ở vùng Loan này.

Các Cha Hạt Đức Trọng dù Triều hay Dòng luôn sống yêu thương, nâng đỡ, đùm bọc lẫn nhau.Cha Quản Hạt Giuse luôn yêu thương, nâng đỡ, động viên các Cha để tình huynh đệ linh mục luôn tỏa sáng…

Tuy địa điểm ở xa, nhưng các Cha Hạt Đức Trọng đã quy tụ hầu hết tại Giáo xứ Đả Loan để tĩnh tâm gặp gỡ Chúa và chia sẻ tình huynh đệ linh mục với nhau.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT