Sáng thứ Ba, ngày 02/06/2026, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Giáo xứ Tân Hà (Bảo Lộc) đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ kỷ niệm 25 năm hồng ân thánh hiến của Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Trúc Uyên, thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt và cũng là người con thân yêu của giáo xứ. Thánh lễ được diễn ra sốt sắng, trang nghiêm trong tình thương mến của Cha chủ tế Phaolô Lê Đức Huân, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, gia đình cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa.
Bản tình ca 25 năm dâng hiến của Sơ hôm nay được viết bằng một nốt nhạc thật đẹp: đó là “Trở về”, trở về với Hội dòng, với Giáo xứ quê nhà và gia đình thân yêu, nơi là “cái nôi” đức tin nuôi dưỡng Sơ từ thuở bé thơ, và cũng là mảnh đất lành giúp hạt giống ơn gọi được nảy mầm.
Hành trình Ngân khánh ấy được nối dài bằng những tâm tình đơn sơ: đó là lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa, và lòng biết ơn sâu sắc gửi đến “Mẹ” Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt – mái gia đình thiêng liêng đã nuôi dưỡng và cùng Sơ viết nên khúc ca dâng hiến đong đầy niềm vui phục vụ.
Sơ chia sẻ rằng, hạnh phúc nhất là được cùng các chị em “nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu” để bước đi theo Thầy Giêsu trên con đường Thánh Giá. Phía trước dẫu còn nhiều gian nan, nhưng chỉ cần có Chúa đồng hành và chị em có nhau, thì mọi thử thách đều hóa thành ân sủng ngọt ngào.
Đối với Sơ, cột mốc 25 năm là “khoảng lặng” tuyệt vời để nhìn lại và tri ân. Sơ trân trọng cảm ơn tất cả những tấm lòng yêu thương, đã và đang cùng Sơ viết tiếp bản tình ca dâng hiến để thuộc trọn về Thầy Giêsu trên mọi nẻo đường sứ vụ.
Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Hà









