“Một lời xin vâng – Một đời tận hiến”

Sáng Thứ Sáu, ngày 05/06/2026, Nguyện đường Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo (ICM) ngập tràn niềm vui và tạ ơn Thiên Chúa. Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, đã long trọng chủ sự Thánh lễ Gia Nhập Vĩnh Viễn cho 3 nữ tu và mừng Ngân Khánh (25 năm) Gia Nhập Vĩnh Viễn của 6 nữ tu.

Bầu khí tạ ơn và sự hiệp thông sâu sắc

Đúng 09g30, tiếng hát nhập lễ vang lên trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, như lời tạ ơn chân thành của những tâm hồn được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn. Hiệp dâng Thánh lễ với Đức Cha Đaminh có quý Cha trong và ngoài Giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân cùng đông đảo khách quý.
Sự hiện diện đông đảo của mọi thành phần dân Chúa đã diễn tả cách sống động tình hiệp thông, sự nâng đỡ và đồng hành cùng các chị em trên con đường sống đời thánh hiến. Đối với người nữ tu ICM, việc được thuộc trọn về Chúa và được sai đi phục vụ chính là một hồng ân cao quý, được đón nhận với tất cả lòng biết ơn và sự tín thác.

Lời “Xin Vâng” và căn tính truyền giáo

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha Đaminh đã gợi lên những suy tư sâu sắc về đời sống thánh hiến. Ngài nhấn mạnh điểm giao thoa tuyệt đẹp giữa biến cố Gia Nhập Vĩnh Viễn và Ngân Khánh chính là lời“Xin Vâng”.

Hành trình của niềm tin và phó thác:Lời “Xin Vâng” không chỉ được thưa lên một lần trong ngày cam kết, mà là lời cam kết được viết tiếp mỗi ngày bằng sự trung thành. Đức Cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm vẻ đẹp của những tâm hồn quảng đại, dám từ bỏ những điều quen thuộc để đón nhận và thực thi thánh ý Chúa.
Dấu mốc của ân sủng:Với 3 chị em Gia Nhập Vĩnh Viễn, đây là bước ngoặt chính thức dâng hiến trọn vẹn cuộc đời cho Đức Kitô. Với 6 chị em mừng Ngân Khánh, đây là dịp nhìn lại chặng đường 25 năm trung thành giữa bao niềm vui, hy sinh và thử thách, luôn được nâng đỡ bởi tình yêu Thiên Chúa.
Căn tính truyền giáo:Người tận hiến được mời gọi trở nên dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Lời cam kết không làm mất đi tự do, nhưng mở ra một tự do lớn lao hơn: tự do để yêu thương, sẵn sàng ra đi đến nơi được sai đến và mang Tin Mừng bằng chính đời sống của mình.

Đặc biệt, trong bối cảnh Giáo phận Đà Lạt đang hướng tới kỷ niệm 100 năm truyền giáo, Đức Cha tha thiết kêu mời mọi thành phần Dân Chúa tiếp tục giữ ngọn lửa nhiệt thành tông đồ, sống chứng tá Tin Mừng qua những nghĩa cử yêu thương và phục vụ quảng đại mỗi ngày.

Tri ân, đáp từ và nối dài niềm vui tạ ơn

Trước khi kết thúc Thánh lễ, nữ tu Maria Bùi Thị Hương Lan – Tổng Phụ trách Tu Hội, đã thay mặt toàn thể chị em dâng lời tri ân sâu sắc đến Đức Cha Đaminh, quý Cha cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện. Chính những lời cầu nguyện, sự nâng đỡ và tình yêu thương của mọi người là nguồn động viên quý giá, tiếp sức cho các chị em trung thành với ơn gọi.

Đáp từ, Đức Cha Đaminh gửi lời chúc mừng nồng ấm đến các nữ tu Gia Nhập Vĩnh Viễn và Ngân Khánh, đồng thời cầu chúc Tu Hội ngày càng trổ sinh hoa trái, có thêm nhiều ơn gọi để nối dài sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Sau Thánh lễ, mọi người cùng chung vui trong bữa tiệc tạ ơn đầm ấm, thân tình. Niềm vui ngày lễ không chỉ thuộc về các chị em, mà là niềm vui chung của toàn Tu Hội, của Giáo phận và của những ai trân quý đời sống thánh hiến. Ngày hồng ân khép lại, nhưng một chặng đường mới lại mở ra với những bước chân đong đầy lòng tín thác:“Lạy Chúa, này con đây, xin sai con đi.” (Is 6,8)

Truyền thông giáo hạt Bảo Lộc & ICM