Sáng Chúa nhật ngày 31/05/2026, mặc dù thời tiết không thuận lợi vì bị ảnh hưởng mưa bão, nhưng ngay từ 6g30 gần 100 thiếu nhi từ Đạ Sar cách đó hơn 10 km và Long Lanh cách đó 20 km, đã náo nức tuốn về Nhà thờ Giáo họ Đạ Nhim tham dự Trại Sa Mạc do Ban Giáo lý Giáo họ Đạ Nhim, Giáo xứ Đa Lộc Đà Lạt tổ chức. Đồng hành với các trại sinh có 20 Huynh trưởng, Dự trưởng, Ban Thường vụ giáo họ và Ban Phụ huynh giáo họ.

Trại Sa Mạc được Cha Giuse Vũ Thái Sơn Quản xứ Đa Lộc kiêm Giáo họ Đạ Nhim quyết định tổ chức hàng năm vào dịp lễ Quốc Tế thiếu nhi, với tên gọi Gặp Gỡ. Trại Sa Mạc năm nay có tên “Gặp gỡ 2”, tiếp nối Trại Sa Mạc “Gặp Gỡ” đầu tiên vào hè năm 2025. Trại Sa Mạc áp dụng phương pháp của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể nhằm huấn luyện các thiếu nhi, không chỉ về giáo lý, mà còn về nhân bản, kỹ năng và phương pháp làm việc chung. Vào sa mạc trong vui tươi và kỷ luật để các em gặp gỡ Chúa, gặp gỡ nhau, được vui chơi và cùng nhau học hỏi Lời Chúa thông qua các trò chơi Kinh Thánh. Trại Sa Mạc còn là cơ hội để các nhà lãnh đạo tí hon (Tông Đồ Đội Trưởng) thực hành sứ mạng dẫn dắt đội.

Chung tay chuẩn bị

Hướng tới Trại Sa Mạc, ngay sau lễ Phục Sinh, Ban Giáo lý của giáo họ đã khởi động công tác chuẩn bị. Đầu tháng 5, Cha Quản xứ Giuse thông báo cho giáo họ về sa mạc hè. Cha mời gọi các ông trùm, bà quản và quý phụ huynh đồng hành vào việc chăm lo cho thiếu nhi. Đáp lại lời mời của Cha xứ, các ông trùm của các giáo khu sốt sắng giúp lên danh sách và thu sa mạc phí của các em trong giáo họ. Trại Sa Mạc còn mở rộng cho cả những em chưa có tên trong danh sách học sinh giáo lý cũng như các thiếu nhi ngoài Công giáo. Các bà mẹ trong giáo họ thì mau mắn: “Việc nấu ăn phục vụ trại cứ để các mẹ lo cho nhé”. Thế là Ban Quản lý – Ẩm thực được thành lập, do Trưởng Anna Lê Thị Hoa phụ trách.

Ba ngày trước ngày trại, các Huynh trưởng, Dự trưởng, cùng với các bác trong Hội đồng giáo họ cùng nhau chuẩn bị đất trại. Khuôn viên nhà thờ được chia làm 4 khu vực, đủ để thực hiện 2 phương án trời mưa và nắng. Các Trưởng thì hướng dẫn các em dựng lều, dựng cổng trại. Các bác trong Hội đồng giáo họ người thì giúp chuẩn bị củi cho đêm lửa thiêng, người thì lo chở bàn ghế đến cho ngày trại. Mỗi người một tay, rộn ràng, tất bật. Tất cả sẵn sàng cho giờ G.

Vào sa mạc dưới mưa

6g55: Trưởng trực chạy vào phòng Điều hành: “Đến giờ rồi, mà trời vẫn mưa các bạn ơi”. Một thoáng bối rối. Bên ngoài cổng trại, phụ huynh vẫn tiếp tục chở các em tới, càng lúc càng đông. Có cả những vị khách đặc biệt là các bạn khác tôn giáo được các bạn Thiếu Nhi Thánh Thể mời đến tham dự trại hè.

Ban Điều hành chốt: “Các em đang háo hức, nên cứ tiến hành tập trung đúng giờ và ổn định theo kế hoạch B”. Vừa khéo giáo họ mới nới thêm cái mái để bà con giáo dân có chỗ ngồi tham dự Thánh lễ, nên các em có chỗ để tập họp. Sau tiếng còi tập hợp của Trưởng trực, chỉ ít phút sau 8 đội đã chỉnh tề, đồng phục nghiêm chỉnh, hàng ngũ ngay ngắn, khí thế, sẵn sàng. Toàn đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo họ Đa Nhim chào cờ – khai mạc sa mạc hè Gặp Gỡ 2 dưới cơn mưa nhẹ.

Suốt buổi sáng trời mưa không ngớt, nhưng chương trình sa mạc vẫn được tiến hành trơn tru: sau bài khóa nghiêm tập, các em được thoải mái vận động trong giờ sinh hoạt vui “của Cesar trả về cho Cesar”. Những tiếng cười rộn rã. Áp lực tăng lên vì các đội cạnh tranh gắt gao quá. Nhưng rồi, đang hào hứng thì Ban kỷ luật cho “hạ nhiệt”: các đội không quản lý đội viên nên bị trừ điểm, vui nhưng vẫn phải giữ kỷ luật nhé!

Hành trình về Emmaus

Sau giờ cơm trưa, những tấm bạt lớn được mang về cho các đội để bước vào hành trình. chủ đề: “Cùng đi loan báo Tin Mừng”. Hành trình sa mạc lấy theo bối cảnh của Tin Mừng Luca 24,13-35. Trong vai các môn đệ, nghe tin Chúa Giêsu chịu chết trên Thập giá, buồn bã thất vọng, các em rời thành đi về Emmaus, để rồi được “mở mắt ra” với “lòng bừng cháy” sau cuộc gặp gỡ Chúa Phục Sinh, được nghe Chúa cắt nghĩa Kinh Thánh, được dự “tiệc Thánh Thể”, các em vội vã chạy về Giêrusalem, gặp các Tông Đồ để bắt đầu sứ mạng Loan báo Tin Mừng. Dưới sự dẫn dắt của Tông Đồ Đội Trưởng, các đội mau mắn lên đường. Lần đầu đi hành trình sa mạc nên nhiều bỡ ngỡ. Chưa giải mật thư mà thấy đội bạn chạy thì cũng dắt đội mình cũng chạy. Thử thách cho đội, mà đội không vượt qua được, nên các bé Ấu nhi đơn sơ nảy ra sáng kiến chạy đi cầu cứu “Trưởng ơi, đến cứu đội em với, đội trưởng bí rồi!” Suốt 2 giờ đồng hồ của hành trình, từng đoạn Kinh Thánh được mở ra, đọc lên cho cả đội nghe. Từng bức tranh về các phép lạ Chúa Giêsu thực hiện trong quãng đời công khai được các đội gọi tên. Với điểm nhấn là bức tranh chủ đề của sa mạc: “người phụ nữ Samari gặp gỡ Chúa Giêsu bên giếng Giacóp” và “Hai môn đệ trên đường Emmaus”.

Giờ sinh hoạt chiều kết thúc với việc cùng nhau sốt sắng tham dự Thánh lễ Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi.

Lửa Thiêng Thánh Thể

Sau giờ cơm tối, các em bước vào chương trình Lửa Thiêng Thánh Thể. Cha Quản xứ Giuse giải thích cho các em ý nghĩa của Lửa thiêng. Ngài mời gọi các em cùng với Ngài “gọi lửa” cầu xin ơn Chúa. Các em vỡ òa niềm vui khi thấy “lửa bừng cháy lên mang cho đời ngàn ánh vinh quang, vui hân hoan…”. Hoạt cảnh “Cuộc gặp gỡ bên bờ giếng Giacóp” hướng các em được gặp gỡ Chúa Phục Sinh, được nghe Chúa hứa ban “Nước hằng sống”, để rồi hân hoan chạy về loan báo tin vui cho anh chị em, và đưa họ đến hầu kín múc Nước Hằng sống.

19g00 tàn lửa, ngày Trại Sa Mạc 2 kết thúc. Các em thiếu nhi hân hoan ra về, với lời hứa “năm sau đội con nhất quyết phải giành được giải học tập”.

“Hồng ân Chúa như mưa như mưa…”

Tạ ơn Chúa vì dù trời mưa, sa mạc đã mang lại nhiều niềm vui và lại nhiều lợi ích.

Niềm vui cho các em khi cả đội cố gắng cùng nhau học tập và thi đua, với rất nhiều phần thưởng được trao cho các đội.

Niềm vui của các phụ huynh khi thấy con mình sinh hoạt chung với các bạn, kỷ luật, tự tin. “Ôi, coi hắn kìa, tự bưng cơm, không cần mẹ giúp kìa!”

Vui vì được chính Cha Quản xứ cũng là Cha Sa mạc trưởng tập hát lời kinh trước bữa ăn. Vui vì thiếu nhi được cùng với Cha, với quý chức Hội đồng giáo họ, với phụ huynh, với các anh chị huynh trưởng quây quần thưởng thức những bữa ăn đúng chuẩn “cơm mẹ nấu” được phục vụ bởi các bà mẹ trợ tá.

Niềm vui vì sa mạc giúp giáo họ trưởng thành hơn. Dưới sự hướng dẫn của Cha Quản xứ, từ quý chức Hội đồng giáo họ, đến quý vị huynh, quý trợ tá…, mọi người cùng hiệp nhất, chung tay cộng tác. Ai cũng có phần đóng góp vào sự thành công chung của sa mạc, từ các em Ấu nhi cho đến các Huynh trưởng, Hội đồng giáo họ và mọi thành phần trong giáo họ.

Hẹn gặp nhau ở Sa mạc Gặp Gỡ 3 năm 2027!

Bài: Cecilia Hải An. Hình: Quốc Anh
Giáo họ Đức Mẹ Đạ Nhim, Giáo xứ Đa Lộc Đà Lạt