Ngày thứ hai 01 tháng 02 năm 2016 tại Giáo xứ An Hòa, Giáo hạt Đức Trọng, Giáo phận Đà Lạt.

Hôm nay ngày đầu tháng 02 năm 2016 dương lịch nhưng cũng là những ngày cuối năm âm lịch Ất Mùi để chào đón năm mới Bính Thân: “ Năm Con Khỉ”. Các Cha Hạt Đức Trọng tất cả đều qui tụ về Nhà xứ An Hòa, nơi Đức cha Antôn Vũ Huy Chương mới cung hiến, khánh thành Nhà Thờ mới  dâng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời.

Nhà thờ, Nhà xứ và khuôn viên Nhà xứ An Hòa, Đức Trọng, rộng rãi, thoáng mát và ở vào một vị thế rất khang trang, đẹp mắt, rất thích hợp cho các Cha gặp gỡ nhau: tĩnh tâm, cầu nguyện và  chia sẻ cho nhau những trải nghiệm trong đời Mục Vụ.

Các Cha sau một tháng miệt mài phục vụ giáo xứ, phục vụ bà con giáo dân, mỗi tháng cùng nhau gặp gỡ lại nhau, tay bắt mặt mừng, rồi cùng quỳ bên nhau trước Thánh Thể: cầu nguyện, trò chuyện thân mật với Chúa, tạ ơn Chúa và xin lỗi Chúa vì những xúc phạm mà cố ý, hoặc vô tình, các Cha đã xúc phạm đến Ngài, làm mất lòng anh chị em giáo dân, giờ đây xin  Chúa tha thứ để tâm hồn được thanh thản, phục vụ Chúa, Giáo Hội và Dân Chúa cách tích cực và hiệu quả hơn.

Những giây phút quỳ bên nhau trước Thánh Thể thật quí hóa và linh thánh. Bởi vì, chính nơi các Nhà thờ của Giáo xứ các Cha được Đức Giám Mục sai tới đã trở thành thân thiết, gắn bó với các Cha. Nhà thờ là nơi các Cha gặp gỡ Chúa, gặp gỡ nhau, nơi các Cha dâng lễ, ban các Phép bí tích cho giáo dân. Nhà thờ đã trở thành nơi gần gũi không thể tách rời với các Cha. Quỳ trong Ngôi Thánh Đường rộng rãi, thoáng và tiện nghi, chắc chắn Ngôi Thánh Đường đã giúp các Cha nâng tâm hồn lên tới Chúa, gặp gỡ Chúa.

Hôm nay là những ngày cuối năm, các Cha gặp nhau trong bầu khí thật vui vẻ, bởi vì sau một tháng làm việc trong giáo xứ và đặc biệt suốt năm qua bao công việc, bao biến cố xẩy ra trong cuộc sống, các Cha có dịp để trao đổi với nhau về công việc Mục Vụ, các Cha có cơ hội để chuyện trò, hỏi thăm nhau và động viên nhau, giúp nhau hoàn thành công tác Giáo Hội ngang qua Đức Giám Mục bản quyền trao phó. Các Cha cảm thấy rất vui và thoải mái vì Nhà thờ Lán Tranh dâng kính thánh Giuse thợ, đã ổn định và Làng 2 đã có chủ trương xây dựng Nhà thờ. Nhà thờ Giáo xứ An Hòa tương đối ổn định và đã có chủ trương xây dựng Nhà thờ Ganreo, một điểm dân tộc thuộc Giáo xứ An Hòa.

Cha Quản Hạt, các Cha phó đã đãi các cha và Hội Đồng Giáo xứ An Hòa bữa tất niên hoành tráng, đầy tinh huynh đệ và đầy chất lượng.

“ AN HÒA NỞ RỰC ĐẦY MAI

HOA MAI VÀNG ÓNG AN BÌNH NƠI NƠI “

MÙA XUÂN ĐÀ LẠT

Đà Lạt giờ đã vào thu

Đón chào lữ khách viễn du nơi này

Mùa thu lá rụng rơi dày

Đã vàng rồi úa nhiều cây trơ cành

Rừng thông chồi biếc càng xanh

Điểm tô những nhánh thân cành thêm tươi

Xuân Hương sương quyện dáng ngồi

Đồi cù hóng gió, hoa cười với mây

Lung linh sóng nước vơi đầy

Hồ Than Thở khiến mê say sớm chiều

Điệp trùng rừng núi thân yêu

Sương giăng mây cuốn lưng đèo rộn ngân

Tình yêu thung lũng thật gần

Trời xanh Đà Lạt vào xuân đậm đà

Cả thành phố tỏa hương xa

Hoa Đào, hoa Mận kiêu sa nở đầy

Xanh vàng hồng tím ngất ngây

Sắc xuân Đà Lạt chất đầy niềm vui.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi – DCCT