Như thường lệ cứ hằng năm hai lần: Mùa Vọng và Mùa Chay, các Cha Hạt Đức Trọng đều đi Đatông, Đamrông để giúp cử hành bí tích giao hòa cho bà con giáo dân Giáo xứ Đatông, Đamrông. Được biết, Giáo xứ Đatông là một Giáo xứ lớn gồm nhiều Giáo họ như Đakơnàng, Philiêng, Romen, Đarsăl, Liêng Hùng và Đà Krôngkơno. Giáo xứ này, có gần 25.000 giáo dân hầu hết là người Dân tộc Thiểu số thuộc Mơnông, Cil, Srê vv…Hiện nay có thêm một số Dân tộc Thiểu số như Tầy, Hơmông từ miền Bắc đi kiếm đất, xây dựng Quê Hương mới.

Giáo xứ Đatông có một Nhà thờ đá được xây dựng vào năm 2007 để kính nhớ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đatông, Đamrông là một miền rừng núi Cao nguyên…Đamrông là một huyện được tách ra từ huyện Lâm Hà.Bà con ở Đamrông sinh sống bằng đất, trồng cây công nghiệp như cà phê, trà và có một số nơi trồng được lúa. Đamrông đường đi rất ngoằn ngoèo nhưng hết sức thú vị, nên thơ. Bởi vì, có nhiều nơi cây cối vẫn còn xanh tươi, có nơi đồi núi, thảm cỏ tranh xanh rì giống như những cảnh trong cac phim Quốc Tế. Rất thi vị, rất thơ mộng.

Hôm các Cha Hạt Đức Trọng ra quân đầu tiên giúp Mùa Vọng tại Giáo xứ Đatông, Đamrông…Hầu hết các Cha đều có mặt đông hơn mọi năm.Giúp đời sống tâm linh cho bà con giáo dân, đặc biệt là những anh chị em Dân tộc Thiểu số thật là ích lợi và sinh nhiều hoa trái cho đời sống của bà con giáo dân. Anh chị em giáo dân Dân tộc rất sốt sắng lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích giao hòa. Anh chị em Dân tộc đi xưng tội, dọn mình mừng Đại Lễ Giáng Sinh rất đông. Đây là nét đẹp của người Dân tộc Thiểu số.   

Tôi còn nhớ Đức Cố Hồng Y Carlo Martini đã viết một đoạn rất hay, Ngài nói :” Các Mùa Vọng, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh…cứ lập đi lập lại hàng năm muốn nói với chúng ta điều gì ? Nó muốn nói rằng cuộc hành trình của con người luôn luôn ở trong tình trạng lên đường, tiếp diễn, nó chưa kết thúc, nó luôn luôn cần bắt đầu lại, như thể chúng ta chưa đi đến đâu, chưa thể ngừng được.Cuộc hành trình của cá nhân là một phần trong lịch sử đời người.Ngay cả khi có những cuộc khủng hoảng xảy ra, cuộc hành trình của con người vẫn cứ tiếp diễn, nó không ngừng nghỉ cho tới khi đạt đích “. Ngài còn nói :” Chắc chắn rằng lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ phá hủy tội lỗi của chúng ta, giúp chúng ta tìm kiếm và khám phá ra cách thức loại bỏ tính ích kỷ, cũng như những cội rễ và cành lá của nó “.

Các Cha giúp nhau và cùng nhau đến các Giáo xứ trong Hạt để ban bí tích giao hòa cho bà con giáo dân sẽ giúp đời sống đạo của bà con thăng tiến hơn, tốt đẹp hơn. Đức Cố Hồng y Carlo Martini viết tiếp :” Cuộc hành trình kiên nhẫn hệ tại việc đón nhận Tin Mừng về sự tha thứ,Tin Mừng về lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu lộ qua việc Chúa Giêsu thực hiện cuộc vượt qua của Người để phá hủy tội lỗi của chúng ta và ban cho chúng ta một trái tim mới “.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT.