Hầu hết các Giáo Xứ trong Giáo Phận Đà Lạt đã chọn Thánh Monica làm Thánh Bổn Mạng của giới các Bà mẹ trong giáo xứ. Thêm vào đó, từ năm 2000, Giáo phận Đà Lạt đã chính thức nâng ngày 27 tháng 8 hàng năm lên Ngày Hiền Mẫu Giáo Phận.
Năm nay tại Giáo Hạt Đà Lạt, các Hiền Mẫu đã cùng nhau mừng lễ Thánh Monica tại Nhà Thờ Chánh Tòa Đà Lạt.
Để chuẩn bị cho Thánh Lễ này cũng như để tiếp tục duy trì và phát triển sự hiệp nhất, đạo đức và truyền giáo của các Hiền Mẫu trong các gia đình nơi các giáo xứ, một ban điều hành đã được hình thành, gồm các linh mục làm linh hướng và các đại diện mỗi xứ trong Hạt làm thành nhóm trực tiếp điều hành.
Tuần lễ trước ngày Lễ Bổn Mạng, Các Hiền Mẫu của nhiều giáo xứ đã tổ chức tĩnh tâm, cầu nguyện, chầu Mình Thánh Chúa, và nhất là thanh tẩy mọi tội lỗi nhờ Bí tích Hòa Giải. Có chuẩn bị kỹ lưỡng như thế thì mọi sinh hoạt trong chính ngày lễ mới thực sự mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng cần thiết cho các Hiền Mẫu. Ngoài ra có giáo xứ đã nhắc cho các giới trong giáo xứ hướng về các Hiền Mẫu để cầu nguyện, tôn trọng, yêu mến, nâng đỡ, cảm thông với các Hiền Mẫu trong đời sống làm vợ và làm mẹ.
Chúng con xin tạ ơn Chúa, vì chính ngày Lễ Thánh Monica, 27/8/2006, Chúa đã ban cho một thời tiết nắng ấm tuyệt vời. Do đó ngay từ 7 giờ sáng đã có hơn 40 Bà Mẹ người Dân tộc từ Măng Linh,vùng đất xa xôi nhất, thuê xe tới trong y phục dân tộc truyền thống. Sau đó, các Hiền Mẫu người Kinh và Dân Tộc các xứ hớn hở đi tới. Đặc biệt ai ai cũng ý thức được sự hiện diện của mình hôm nay ở đây phải thánh thiện dường nào, nên từ y phục đến tác phong đều toát ra sự thánh thiện ấy. Các Hiền Mẫu Kinh trong trang phục áo dài Việt Nam, các Hiền Mẫu Thượng trong trang phục “quầy” miền núi. Mọi người gặp nhau tay nắm tay vui mừng mừng vui.
Đúng 8 giờ 15, Đại diện các Hiền Mẫu đón Đức Cha vào Hội Trường Giáo xứ Chánh Tòa. Những tràng pháo tay vang lên trân trọng kính chào sự hiện diện rất yêu thương của Đức Cha Phêrô, của Cha Tổng Đại Diện và quý cha… Sau lời cầu nguyện, một Hiền Mẫu lần lượt giới thiệu các Hiền Mẫu của các giáo xứ. Con số các Hiền Mẫu tham dự hôm nay khoảng chừng 800 người, một con số đáng kể và đáng mừng.
Đức Cha Phêrô bắt đầu bài huấn giáo của Ngài. Bài Huấn giáo có 2 phần : phần thứ nhất, Đức Cha dựa vào Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ephêsô (5,21-32) để trình bầy về đời sống và bổn phận của vợ chồng. Điều quan trọng là phải đọc đoạn Kinh Thánh đó trọn vẹn, chứ không chỉ đọc những câu biện hộ cho mình còn cắt bỏ những câu không lợi cho mình. Do đó những câu : “người vợ hãy phục tùng chồng mình, như đối với Chúa : vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu Hội Thánh” không làm cho các bà vợ phải hoảng sợ và tự ái vì nếu phải phục tùng một người chồng “yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và phó mình vì Hội Thánh” thì sự phục tùng ấy đáng trân trọng và mang lại niềm vui và ý nghĩa cho những hy sinh và đau khổ của mình.
Phần hai, Đức Cha cảm hứng từ Hội Nghị Công Giáo Thế Giới về Gia Đình tại Valencia – Tây ban Nha để trình bầy về đề tài : “gia đình, nơi đầu tiên và chính yếu truyền thông đức tin”. Thực vậy, trước khi truyền thông đức tin cho con cái thì vợ chồng phải truyền thông đức tin cho nhau. Sự hiện diện của người này nhắc nhở cho người kia sự hiện diện của Chúa và cả hai sẽ trở nên tâm đầu ý hợp. Đức tin của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến đức tin của con cái. Cha mẹ phải làm gương cho con cái bằng đời sống gương mẫu. Đó cũng chính là sứ mạng truyền giáo của các gia đình trong thế giới hôm nay…
Đúng 10 giờ, Đức Giám mục và 13 cha đồng tế bắt đầu tiến bước giữa những tiếng hát sốt sắng, thánh thiện của các Hiền Mẫu trong nhà thờ. Trong bài giảng lễ, Đức Cha kêu mời các Hiền mẫu hãy có những đức tính tốt như bài sách Đức Huấn Ca (26,1-4.16-21) : hiền lành, đạo đức, có lòng tốt, có danh thơm tiếng tốt, có tâm hồn trong sạch… và như thế người vợ sẽ làm cho gia đình mình được vẻ vang.. Và cũng dựa vào đời sống của Thánh Nữ Monica, Đức Cha giới thiệu 2 phương thế để người vợ người mẹ có thể hoán cải được chồng con, đó là cầu nguyện và nước mắt.
Thánh lễ được cử hành rất sốt sắng trong tinh thần đức tin và hiệp nhất. Thánh lễ kết thúc lúc 11giờ 15. Mọi người hân hoan ra về, lòng tràn ngập tình yêu thương. Anh nắng ban trưa rực nóng hơn, tâm hồn mọi người cũng sốt sắng hơn.
Tạ ơn Chúa, tri ân Thánh Nữ Monica, cám ơn Đức Giám Mục Giáo Phận. Việc còn lại là giới Hiền Mẫu phải tiếp tục tinh thần ngày Lễ Bổn Mạng hôm nay để làm cái gì đó tốt đẹp cho bản thân, gia đình, Giáo Hội và xã hội. Uớc gì được như vậy !









