Như các năm trước cứ vào Mùa Vọng và Mùa Chay, các Cha Hạt Đức Trọng luân phiên đi giải tội giúp các xứ trong Giáo Hạt. Năm nay khai mạc Mùa Vọng 2011, các Cha Hạt Đức Trọng đã lên đường giúp bà con Giáo dân Giáo xứ Đatông, Đamrông lãnh nhận ơn giao hòa nhằm dọn mình sốt sắng mừng Đại Lễ Giáng Sinh.

Giáo xứ Đatông, Đamrông cách xa Đức Trọng hơn 100 cây số và xa xứ Phú Sơn 72 cây số. Đường sá tuy đã được trải nhựa nhưng ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, quanh co.Đatông đã có ngôi Nhà thờ bằng đá được khánh thành vào ngày 07/12/2012 dâng kính mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đatông hiện nay có 03 Cha, một Cha Chính xứ và hai cha Phó xứ. Đatông Đamrông có hơn 10.000 anh chị em Dân tộc đã được rửa tội làm con cái Chúa và con cái Giáo Hội. Trước những năm 1975, mỗi lần đi vào Đatông, Đamrông, Các Cha Canađa đã phải đi nhờ trực thăng để vào các bản làng Dân tộc đặc biệt là buôn Yangle…

Giáo xứ Đatông, Đamrông được chia thành nhiều khu giáo như Romen, Đamròn, Đatông, Đalong, Liêng trăk 1, 2, Ntồl vv…Anh chị em Dân tộc Kơho thuộc các tộc Mạ, Cil, Mnồng và Srê, họ dùng ngôn ngữ phổ thông của bòn Riôngtông tức tiếng srê để nói chuyện với nhau. Trước những năm 2007, bà con Dân tộc muốn đi lễ, muốn xưng tội, họ phải đi Lăng Biang, Đà Lạt hay tới nhà thờ Phú Sơn để xin xưng tội và lãnh nhận các phép bí tích. Trước nhu cầu cần có một nơi thờ phượng để quy tụ bà con giáo dân và để bà con giáo dân đỡ vất vả, mệt mỏi, tốn phí giờ lao động và tiền bạc, Tòa Giám Mục Đà Lạt đã xin Chính Quyền Tỉnh Lâm Đồng cho xây dựng một Nhà thờ dâng kính Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Nhà thờ đã hoàn thành hoàn toàn được làm bằng đá tại địa phương với nét kiến trúc mới và có nét Dân tộc.

Các Cha Hạt Đức Trọng đã tới Giáo xứ Đatông trong niềm vui của anh chị em Dân tộc và Các Cha đã nhiệt thành ngồi tòa để giúp anh chị em Dân tộc làm hòa với Chúa và làm hòa với anh em. Sự đơn sơ, chân tình, chân chất núi rừng của anh chị em Dân tộc đã làm cho Các Cha quên đi sự mệt mỏi vì quãng đường dốc, ngoằn ngoèo, quanh co.

17 Cha đã ngồi mỗi Cha 02 tiếng đồng hồ để giải tội cho bà con giáo dân Đatông. Đây mới giải quyết được một phần ma thôi, phần còn lại sẽ do Các Cha địa phương sở tại dần dần giải quyết. Tuy nhiên, với sự nhiệt tình của Các Cha trong hạt, bà con giáo dân Đatông đã nhận được nhiều ơn Chúa để dọn mình đón Chúa Giáng Sinh.

Bà con giáo dân Đatông rất nhiệt thành và họ đã chuẩn bị tâm hồn tốt để đón mừng Chúa đến. Tôi còn nhớ ngày Đức Cha Antôn về dâng thánh lễ cho bà con giáo dân Đatông, tất cả bà con đều hạnh phúc, vui sướng vì Đức Cha đang hiện diện giữa họ. Họ đã biểu lộ tấm lòng của họ bằng những sợi cườm để dâng lên Đức Cha. Và họ rất cảm động về sự ưu ái của Đức Cha Antôn đối với họ.

Một bữa tiệc toàn các món ăn địa phương của rừng núi Cao Nguyên đã được Cha xứ Vinh Sơn và hai Cha phó khoản đãi Cha Quản Hạt Giuse và Các Cha hạt Đức Trọng trong tình huynh đệ anh em linh mục. Đúng như lời Thánh Vịnh viết :” Kìa xem anh em sống chung một nhà…”.Thức ăn ngon đãi hàng tư tế.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT