Trong tâm tình sống mật thiết với Chúa nhân dịp năm thánh của Giáo Hội Việt Nam và kỷ niệm Kim Khánh Giáo phận Đàlạt, sáng nay thứ hai ngày 07/12/2009, các Cha Hạt Đức Trọng đã làm một cuộc hành hương tới Nhà thờ Đatông, Đamrông, Nhà thờ được chỉ định để lãnh ơn toàn xá, đồng thời tĩnh tâm tháng 12 và giải tội cho anh chị em Dân tộc thuộc Giáo xứ Đatông, Đamrông.
Trời hôm nay đã bắt đầu vào Đông nhưng khí hậu rất dễ chịu, Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo đã thuê hai chiếc xe để các Cha trong Hạt Đức Trọng có phương tiện di chuyển tới Đatông cho tiện và an toàn. Đường từ Đức Trọng tới Đatông, Đamrông dài hơn 100 cây số. Con đường từ đèo Phú Mỹ đi tới Nhà thờ Đatông, Đamrông nhiều chỗ khúc khủyu ngoằn ngoèo như chơi rồng rắn. Tuy nhiên, cảnh trời đất, núi rừng thật nên thơ và thần tiên.
MỘT CON ĐƯỜNG, MỘT BÀI CA
Lời của Thánh Gioan Tẩy Giả như vẫn vang vọng bên tai các Cha:” Có tiếng kêu trong hoang địa. Hãy dọn đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi “ ( Lc 3, 4).Con đường Đatông, Đamrông, có nhiều Cha đã qua lại nhiều lần nhưng mỗi lần, mỗi người đều có những cảm giác, những suy nghĩ, những ấn tượng mới. Hôm nay, các Cha hạt Đức Trọng tĩnh tâm ở một Giáo xứ xa nhất hạt Đức Trọng và đây là một cơ hội, các Cha hành hương Nhà thờ Đatông, Đamrông và giúp giải tội cho anh chị em Dân tộc dọn mình mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng Giáo xứ và mừng lễ Giáng Sinh 2009. Thánh Gioan Tẩy Giả luôn nhắc lại lời ngôn sứ Isaia :” Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy; khúc quanh co, phải uốn cho ngay; đường lồi lõm, phải san cho phẳng “ ( Lc 3, 5 ). Tiếng la to của Thánh Gioan Tẩy Giả vẫn vang vọng và con đường xa mà hóa ra gần bởi vì các Cha có dịp gặp lại anh chị em Dân tộc vùng Đatông, Đamrông, nơi họ đã cùng với Đức Cha Phêrô, với Giáo phận ĐàLạt và với Cha Quản xứ Vinh Sơn, nỗ lực xây được một ngôi Thánh Đường toàn bằng đá vững bền và hoành tráng. Do đó, hai xe đi qua tám cây cầu bắt đầu từ cây cầu số 1 Bằng Lăng tới cây cầu số 8 bắc qua dòng suối Darhố thơ mộng là tới Nhà thờ dâng kính Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Vâng, những con đường, những dòng suối đan quyện trở nên bài ca, một bản ca tình yêu vì nhiều đoàn con cái Chúa đang tiến về nhà của Ngài…
MỘT SỰ ĐÓN TIẾP NỒNG HẬU, THÂN THIỆN VÀ CÁC CHA GIẢI TỘI
Xe Cha Quản Hạt và một số đông các Cha tới trước đã được anh chị em Dân tộc, Cha xứ, Cha phó tiếp đón thân tình. Đây là tình cảm thật thân thương anh chị em Dân tộc dành cho Cha Quản Hạt Giuse và tất cả các Cha trong hạt Đức Trọng. Anh chị em Dân tộc hân hoan vì sự có mặt của các Cha giúp họ dọn mình lãnh nhận bí tích hòa giải để làm cho tâm hồn mình sốt sắng mừng lễ bổn mạng Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 08/12 và chuẩn bị xa hơn mừng Đai lễ Giáng Sinh 2009. Anh chị em Dân tộc có mặt sáng nay hơn 2.000 người. Tất cả họ đều lãnh nhận bí tích hòa giải nơi nhiều tòa giải tội được đặt trong nhà thờ và hai bên hông. Anh chị em Dân tộc diễn tả lòng mình cách thật chân thành và họ sẵn sàng dọn lòng cho Chúa ngự.
MỘT BUỔI TĨNH TÂM ĐẦY Ý NGHĨA
Sau khi giải tội xong, các Cha hạt Đức Trọng đã cùng nhau quỳ trước Thánh Thể để chiêm ngưỡng Chúa Giêsu đang hiện diện đầy yêu thương. Tâm tình của các Cha là thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ tri ân Chúa vì Ngài đã thương yêu cho các Cha được qui tụ nơi nhà thờ Đatông, Đamrông, một nhà thờ dành riêng đặc biệt cho anh chị em Dân tộc. Và như thế, lệnh truyền giáo của Chúa phục sinh vẫn vang lên:” Hãy loan báo Nước Trời đã gần đến “. Các Cha đã cùng nhau dọn lòng để mừng Lễ Mẹ và dọn mình để mừng lễ Giáng Sinh 2009. Tất cả các Cha đều hợp nhất trong một tình yêu, trong một niềm tin và hợp tiếng cầu xin như Chúa Giêsu:” Xin cho mọi người hiệp nhất nên một ( Ga 17, 23 ). Và như thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu nói :” Ơn gọi của tôi là tình yêu “. Các Cha đã sống những giây phút thánh thiêng để lãnh nhận ơn toàn xá trong niềm tin và tình yêu.
BỮA CƠM THÂN TÌNH
Cha xứ và Cha phó đã đãi các Cha bữa cơm thân tình và đầy tình thương, đúng như lời Cha Quản Hạt nói :” Bà con giáo dân đã tiếp đón các Cha rất thân mật và chân tình”. Bữa cơm trưa nay đậm đà tình nghĩa, đúng là “thức ăn ngon đãi hàng tư tế”! Các Cha đã chung niềm vui với Giáo xứ Đatông. Thay mặt các Cha trong Hạt, Cha Quản Hạt Giuse đã chúc mừng lễ bổn mạng Giáo xứ Đatông và cám ơn Cha Quản xứ Vinh Sơn cùng bà con giáo dân đã đón tiếp các Cha nồng hậu .
Các Cha đã chụp hình lưu niệm trước khi lên xe trở về Giáo xứ của mình. Những tâm tình, những cái bắt tay, những lời nói thật lưu luyến và cảm động của anh chị em Dân tộc đã theo các Cha suốt quãng đường dài trở về Giáo xứ của mình.
Một con đường. Một bài ca và những tâm tình đơn sơ, chân thật đã làm cho các Cha quên hết mệt mỏi mỗi khi xe chạy qua những khúc đường hư, lởm chởm đá.
Cha Quản Hạt Giuse và các Cha đều hài lòng về một cuộc tĩnh tâm ở xa nhưng đầy ý nghĩa. “ Xin trời đổ sương mai…và Maranatha, Người ơi, xin mau đến “.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









