Cứ mỗi năm hai lần Mùa vọng và Mùa chay, các Cha hạt Đức Trọng, Giáo phận Đà Lạt lại có dịp được làm công tác Mục vụ tại Giáo xứ Đàtông, Đàmrông. Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo luôn hăng hái đi đầu, động viên, khích lệ các Cha trong hạt cùng giúp nhau đến mọi Giáo xứ trong Hạt Đức Trọng, giải tội cho bà con giáo dân,dọn lòng, dọn tâm hồn bà con sốt sắng đón chờ Chúa và sống đời Kitô hữu đạo đức, thánh thiện.

Đatông, huyện Đàmrông là một Giáo xứ hầu hết là người đồng bào thiểu số thuộc dòng Kơho Mạ, Cil , Srê và một số Lạch. Từ Đức Trọng đến Đatông, Đàmrông đường dài hơn 100 cây sống. Tuy đường đã được sửa sang, gia cố, tráng nhựa, nhưng núi đồi trùng điệp, đường dốc ngoằn ngoèo như rắn, nên đi lại tương đối khá mệt mỏi. Nhà thờ đã được khánh thành cung hiến, dâng kính Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vào ngày 08/12/2007 do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn lúc đó đang là Giám mục Chính tòa Đà Lạt chủ sự. Trải qua 10 năm Đatông, được nâng lên hàng Giáo xứ, trải qua hai đời Cha xứ.Giáo xứ Đatông đang phát triển không ngừng. Bà con giáo dân đồng bào thiểu số vùng cao càng ngày càng gia tăng.Tinh thần đạo đức được tăng cường không ngừng. Hiện giờ Cha Anphong Nguyễn Đức Vĩnh đang là Cha xứ Giáo xứ Đatông và 05 Cha phó phụ trách nhiều Giáo sở của Giáo xứ, cùng với Cha xứ , Cha phó Giáo xứ Philiêng, trước kia cũng thuộc Giáo xứ Đatông, đảm đang phụ trách một vùng truyền giáo cho đồng bào thiểu số vùng cao tương đối rộng lớn, bao la.

Đatông, Đàmrông tương đối rừng núi đồi cây cỏ còn xanh tươi, thác, suối còn trong lành…chim cóc còn líu lo ca hát trên những cành cây, bụi tre, lùm có, do đó, việc đi lại, di chuyển vẫn còn đượm nét rừng núi Cao nguyên, làm cho khách du lịch thích thú vì có những đồi cỏ tranh, đường sá ngoằn ngoèo rồng rắn giống như trong nhiều chuyện phim nước ngoài. Kinh tế, vật chất và đời sống của bà con được nâng cao hơn nhờ bà con cần cù lao động, thiên nhiên ưu đãi cho nhiều vùng đất thật mầu mỡ, cây cà phê, cây trà, dâu tằm, chuối, ngô, khoai đặt xuống là phát triển tươi xanh, đem lại nguồn thu nhập không nhỏ cho gia đình và xã hội. Đời sống thiêng liêng cũng phát triển không ngừng. Các Giáo xứ được thiết lập, các Giáo sở, Giáo điểm tăng thêm. Sự quan tâm ưu ái đối với miền truyền giáo của Đức Cha Chính Antôn Vũ Huy Chương, và bây giờ thêm Đức Cha phó Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, cùng với sự quan tâm của Cha Quản Hạt Giuse, miền truyền giáo Đàmrông luôn phát triển và khởi sắc.

Số giáo dân đồng bào thiểu số ở Giáo xứ Đatông,Đamrông gồm hơn 24.000 người là một Giáo xứ đáng trân trọng vì bà con đồng bào thiểu số khi đã biết Chúa, họ tin Chúa và theo Chúa rất sốt sắng, Hơn 30 Cha  dưới sự dẫn dắt của Cha Quản Hạt Giuse có mặt trong ngày làm Mục vụ Mùa vọng cho Giáo xứ Đatông sáng nay, thứ hai đầu tháng ngày 04/12/2017 nói lên tinh thần hiệp nhất, yêu thương vả phục vụ không biết mệt mỏi của các Cha cho đàn chiên, đến để “ Chiên được sống và sống dồi dào “ ( Ga 10,10)

Nhìn bà con lũ lượt đông đảo đến Nhà thờ  Đatông để dọn mình đón nhận Bí tích Hòa Giải, với thái thộ khiêm nhượng, hiếu khách, sốt sắng của bà con giáo dân đồng bào thiểu số đã làm các Cha quên đi sự mệt nhọc của mình. Ngồi ban Bí tích Giao Hòa và ngắm nhìn bà con quỳ trước Hang đá Đức Mẹ để cầu nguyện.Hình ảnh sốt sắng, đạo đức và lòn thành của bà con đã gây ấn tượng nơi tâm hồn của các Cha.

Một ngày làm  Mục vụ ở vùng sâu, vùng sâu đã để lại nhiều kỷ niệm tốt trong lòng các Cha và tâm hồn các anh chị em đồng bào thiểu số Cao nguyên.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT