Như thường lệ, mỗi tháng các Cha Hạt Đức Trọng đều tới một điểm nào đó của Hạt Đức Trọng để cùng nhau quỳ trước mặt Chúa, sống bên nhau và trao đổi với, thông tin cho nhau về công việc của mỗi Cha trong suốt một tháng miệt mài phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội và phục vụ bà con giáo dân tại các Giáo xứ, Giáo Sở, Giáo Họ.
Đức Hồng Y Carlo Martini, Tổng Giám Mục đã viết: “ Lãnh lấy vai trò tích cực là đón nhận quyền năng của Chúa, Đấng đã muốn dùng đôi tay của tôi để làm những hành vi cứu độ, yêu thương, thương xót, và sống trong tình bạn, sống trong sự thật. Điều đó có nghĩa là đón nhận quyền năng của Đấng đã mời gọi tôi trở nên giống như Ngài, chấp nhận dấn thân vào việc cứu độ người khác, mang lấy lời cứu độ, không phải loan báo những lời chỉ an ủi bên ngoài, nhưng là những lời tự chúng có quyền năng của Chúa Thánh Thần, những lời và phương pháp cứu độ mà Chúa đã chuẩn bị trong ơn gọi của tôi “.
Các Cha luôn dùng những giây phút đặc biệt của ngày tĩnh tâm Hạt để nhìn vào mình, rồi nhìn lên Chúa để noi gương bắt chước Ngài và hồi tâm suy nghĩ về những điều đã làm được, những dự phóng và những điều chưa hoàn thành, cầu xin Chúa tăng thêm sức mạnh, sự khôn ngoan để có thể lãnh đạo Dân Chúa cách tốt nhất và luôn luôn theo ý của Chúa.
Đức Hồng Y Martini cũng viết một đoạn mà tôi cảm thấy rất thích hợp với chúng tôi là những mục tử đang phục vụ Dân Chúa . Khi Phêrô nói với Chúa Giêsu : “ Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống “, ông cũng khám phá ra chính mình. Và Chúa Giêsu trả lời :” Tôi bảo anh, anh là Phêrô, nghĩa là Đá “. Khi chúng ta hiểu được cuộc đối thoại nền tảng này, chúng ta sẽ hiểu được nhiều điều khác, và chúng ta có thể trở nên chứng nhân cho Chúa, chúng ta sẽ học biết và nhận thức rõ ràng về chính bản thân mình “.
Những giây phút quỳ trước Thánh Thể, lắng nghe Chúa nói và tâm sự với Chúa, các Cha Hạt Đức Trọng đã sống bên Chúa cách tuyệt vời. Các Cha đã xin lỗi Chúa qua Bí Tích Hòa Giải. Đây là những giây phút thật quí báu đối với các Cha, bởi vì Chúa tha thứ những lỗi lầm mà trong cuộc sống đã là con người khó lòng không lỗi phạm.
Đức Cha Antôn, Giám Mục Giáo phận đã yêu thương đến chia sẻ với các Cha về một số vấn đề Giáo phận đang quan tâm và sẽ thực hiện, chẳng hạn như việc phong chức linh mục, thuyên chuyển linh mục trong Giáo phận và một vài chia sẻ về hai tuần các Cha Giáo sư được chia sẻ về sụ “ Biện Phân “ ( discernement ).
Đức Cha, vị Mục Tử tối cao của địa phận đã tới với các Cha, đem lại cho các Cha niềm vui, sự hạnh phúc vì Ngài đến cho chiên được sống và sống dồi dào ( Ga 10, 10). Một buổi tĩnh tâm thật sốt sắng, đem lại nhiều lợi ích cho các Cha.
Xin cùng với Đức Hồng Y Martini cầu nguyện : “ Ôi Mẹ Maria, Mẹ đã làm cho đời Mẹ thành một cuộc đối thoại liên lỉ với Chúa. Xin Mẹ ban cho chúng con biết Chúa với tư cách là sự thật về chính sự hiện hữu của chúng con và tỏ lộ Chúa cho chúng con trong niềm vui, và sự thanh thản trong mỗi ngày của cuộc sống chúng con. Amen”.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









