Mấy ngày nay trời đổ mưa liên hồi. Mưa cao nguyên nặng hạt đi lại thật ngại ngùng và vất vả đối với những người ở xa. Tuy nhiên, các Cha Hạt Đức Trọng vẫn trung thành với việc tĩnh tâm hàng tháng, sáng nay tất cả các Cha trong Hạt đều có mặt tại Giáo xứ Thanh Bình để tĩnh tâm tháng và chia sẻ với nhau những việc mục vụ của các Cha trong tháng vừa qua. Tưởng cũng phải gợi lại một chút về quá trình của việc tĩnh tâm tháng của Hạt Đức Trọng. Số là tĩnh tâm Hạt phải được qui tụ tại Giáo xứ của Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo tại An Hòa, Đức Trọng, nhưng do sáng kiến của Cha Quản Hạt Giuse, Giáo xứ nào có điều kiện thì cứ mời các Cha tới tĩnh tâm tại Giáo xứ mình. Do đó, như thường lệ cứ vào tháng 9 mỗi năm, Cha xứ Matthêu Đinh Viết Hoàng có nhã ý mời các Cha về Giáo xứ Thanh Bình để tĩnh tâm và cũng dịp này được thưởng thức các món ăn đặc biệt : các Cha thưởng thức, tâm tình với nhau và sau đó mừng lễ Bổn mạng Matthêu sớm của Ngài.
Các Cha lại có dịp quỳ trước Thánh Thể, chiêm ngưỡng và trò chuyện, tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể. Cha xứ Matthêu đã đọc một bài ngắn nói về Chúa Thánh Thần tác động, hướng dẫn và dìu dắt các Linh mục. Các Linh mục quả thực luôn cần Chúa Thánh Thần và với bảy ơn Chúa Thánh Thần chắc chắn đời sống các Linh mục luôn có đủ năng lực, đầy đủ sức mạnh, sự khôn ngoan để phục vụ cộng đồng dân Chúa. Chúa Thánh Thần là Đấng luôn cần thiết cho các Linh mục, cho các tín hữu và cho toàn thể Giáo Hội như Đức Hồng y Carlo Martini viết :” Thánh Gioan hứa là Giáo Hội sẽ được hướng dẫn một cách tiệm tiến bởi Chúa Thánh Thần, vì thế Giáo Hội trở nên ý thức hơn về những chiều kích lịch sử của sự hiện diện của mình, nhờ đó làm cho Nhiệm Thể Chúa Kitô luôn sống động trong những tình huống đa dạng và phức tạp của con người “. Và Đức Hồng y viết tiếp :” …Chúng ta có thể định nghĩa tác động của Chúa Thánh Thần là hơi thở phi thường hàng ngày của Giáo Hội. Và vì thế, nó cũng là một ân sủng cần thiết, nhưng không thể nhìn thấy như hơi thở. Hơi thở có mặt trong tất cả mọi hoạt động căn bản và ẩn khuất nhất của con người, và nó là một ân huệ phi thường và tuyệt diệu nhất, làm cho con người sống động, trút bỏ sự mệt nhọc và cung cấp sự tươi mát. Con người cảm thấy hơi thở, cũng như Giáo Hội nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong thế giới, qua những sự việc cụ thể xảy ra hàng ngày, những dấu chỉ của sức mạnh tích cực và thần linh này “.
Chúa Thánh Thần tác động, hướng dẫn và ban sức mạnh để các Linh mục phục vụ, trao ban ân huệ cho nhiều người, đặc biệt cho đàn chiên mà các Ngài được giao phó. Các Linh mục trong giờ phút linh thiêng trước Thánh Thể Chúa, đã cầu nguyện và tạ ơn, sám hối, làm hòa với Chúa, với tha nhân, xin Chúa tiếp tục ban sức mạnh, sự can đảm để các Linh mục hoàn tất sứ mạng dẫn dắt đàn chiên Chúa.
Giờ cao điểm của những giây phút trước Thánh Thể là các Cha xưng thú những lỗi lầm đã vấp phạm trong tháng qua để rồi qua ơn Chúa, các Ngài tiếp tục vững bước phục vụ Chúa và Giáo Hội.
Các Cha lại có dịp chia sẻ cho nhau về những kinh nghiệm mục vụ của mình và thông báo cho nhau về những chương trình mục vụ những tháng tới.
Các Cha ra về và tiếp tục công việc mục vụ trong Giáo xứ của mình. Xin Chúa Thánh Thần luôn ban cho các Cha một trái tim mới, một tấm lòng nhạy cảm như Chúa Giêsu vì Chúa đến để cho chiên được sống và sống dồi dào ( Ga 10, 10 ).
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









