Ngày 15/11, giáo hội mừng kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cũng là bổn mạng Ban Giáo lý và Hội đồng giáo xứ giáo xứ Thánh Mẫu (Đà Lạt).
Lúc 6g cha quản xứ Gioan dâng thánh lễ trọng thể để mỗi người dâng lên Chúa tâm tình cảm tạ. Cha quản xứ mời gọi mỗi người hãy biết noi gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam “tử đạo” mỗi ngày bằng những hy sinh phục vụ tận tình, bằng sự nhún nhường chịu thiệt thòi, bằng sự tha thứ khoan dung…
Sau thánh lễ, Ban Giảng viên giáo lý giáo xứ có chuyến hành hương đến nhà thờ Ka Đơn (Đơn Dương). Tại đây, các anh chị được các cha, các thầy giới thiệu về ngôi nhà thờ gỗ mang bản sắc văn hóa của đồng bào bản địa Chu ru, mới đạt giải Kiến trúc thánh chầu Âu lần thứ IV, năm 2014. Được tham quan “bảo tàng” văn hóa Chu ru; được giới thiệu lịch sử truyền giáo cho đồng bào Chu ru, sự tận tụy hy sinh phục vụ đồng bào của các cha Thừa sai, Quí cha dòng Vinh Sơn, các sơ Nữ tử Bác ái đối với vùng đất truyền giáo này…
Tiếp đó, các giảng viên có buổi sinh hoạt giao lưu với các em thiếu nhi dân tộc thuộc nhóm “Mục đồng”, đang được cha quản xứ Giuse Nguyễn Đức Ngọc nuôi ăn học bên cạnh nhà thờ.

Sau bữa ăn trưa vui vẻ thân tình, các giảng viên giáo lý tranh thủ ghi lại nhiều hình ảnh đẹp của ngôi thánh đường và khuôn viên rợp bóng thông xanh của giáo xứ Ka Đơn.
Do thời gian hạn hẹp, đoàn phải nói lời chia tay trong sự quyến luyến, mà không thể ở lại tham dự chương trình “Cà phê- Tin Mừng” được tổ chức trước tiền sảnh nhà thờ vào tối cùng ngày.
* Trước đó, tối 12/11, Ban Giảng viên giáo lý giáo xứ Thánh Mẫu có buổi tĩnh tâm và cầu nguyện Taize trên đồi Thánh Mẫu trước phần mộ của các linh mục.

Hữu Phước -Luca Huân









