Trời Đà Lạt sáng nay mát dịu. Sân Chủng viện hôm nay rộn ràng khác lạ. Các linh mục từ các Giáo xứ, từ các nơi đã xuất thân hoặc có liên hệ với Chủng viện đều trở về mái ấm Chủng viện để mừng lễ Kim Khánh của Chủng viện.
Mọi người từ các Đức Cha : Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Vị Cha chung của Giáo phận và là Vị Giám Mục đương nhiệm, là đôi mắt sáng của chủng viện, đến các Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám Mục Nha Trang, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuột, đến Viện phụ Stêphanô Huỳnh Quang Sanh, Viện phụ Đan viện Thiên An Huế, đến Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân, Quí Cha Quản Hạt, Quí Bề Trên nam nữ các Dòng Tu, Các Tu Hội, đến gia đình Simon Hòa, các ân nhân và thân nhân… đều phấn khởi vui mừng. Bầu khí của chủng viện rộn lên tiếng cười nói. Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng, trao đổi cho nhau những câu chào hỏi thân tình. Các phó nháy tha hồ bấm máy. 50 năm mới có một lần. Tuy nhiên, tôi vẫn thích sự đầm ấm, nhẹ nhàng, tổ chức không rầm rộ, không khua chiêng đánh trống của buổi lễ mừng Kim Khánh.
Sự hiện diện của các lớp từ lớp Giuse 1, Giuse 2, lớp Têrêsa … đến các lớp khác của chủng viện Simon (Minh) Hòa đã nói lên niềm vui, sự biết ơn của mọi người khi được đào tạo tại mái trường này. Được biết, chủng viện Minh Hòa đã lấy hai tên thánh tử đạo Việt Nam làm Bổn Mạng cho mái trường của mình. Thánh Simon Phan Đắc Hòa, y sĩ vàThánh Philipphê Phan Văn Minh, linh mục tử đạo. Đức Cố Giám Mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Vị Giám Mục tiên khởi của Giáo phận Đà Lạt đã rất tha thiết với tương lai của Giáo phận Đà Lạt, do đó, Ngài đã thành lập Tiểu Chủng viện Simon Hòa, lúc đầu ở Chi Lăng và sau này dời về mảnh đất ở Đa Thiện, Đà Lạt, khu đất hiện nay còn tồn tại, Nhà Nguyện bằng gỗ, và những dãy nhà gỗ ; cũng chính Ngài thành lập “cư xá Minh Hòa” trên phần đất của Viện Đại học công giáo Đà Lạt. Ý của Đức Cố Giám Mục Simon là đào tạo các linh mục Giáo phận, những linh mục thánh thiện, có khả năng và sẵn sàng làm việc truyền giáo. Chính vì thế, Ngài muốn các chủng sinh sống khó nghèo và khi làm linh mục cũng sống khó nghèo. Bởi vì, hầu hết các linh mục đều xuất thân trong các gia đình nghèo, nên sống trong nơi đào tạo nghèo sẽ không làm các chủng sinh bỡ ngỡ, và luôn phù hợp với cảnh nghèo của gia đình các chủng sinh và rồi khi làm linh mục, các Ngài được Đức Cha sai đi đến các Giáo xứ hầu hết là nghèo, giáo dân cũng nghèo, như vậy phù hợp với sứ mạng của các linh mục vì nó họa lại hình ảnh của Chúa Giêsu linh mục thượng phẩm khó nghèo. Hiện nay, Trung Tâm Mục Vụ của Giáo phận Đà Lạt được xây dựng trên khu đất của chủng viện Minh Hòa ; theo Đức Cha Antôn, Vị Cha Chung của Giáo phận thì ai cũng khen đẹp nhưng Ngài nói nếu làm bằng gỗ thì lại đắt gấp bội. Nên, Chủng Viện Minh Hòa nhà cửa toàn bằng gỗ mang một giá trị tuyệt vời. Và đó là ý của Đức Cố Giám Mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền.
Thánh lễ được cử hành long trọng, sốt sắng, trang nghiêm với những bài thánh ca nhẹ nhàng, du dương của ca đoàn các ứng sinh chủng viện. Gần 150 linh mục đồng tế với ba Giám mục mà Đức Cha Antôn, Giám mục Đà Lạt làm chủ sự. Đức Cha đã nói lên niềm vui và sự tri ân cảm tạ Thiên Chúa vì 50 năm hồng phúc, Thiên Chúa đã ban cho Giáo phận Đà Lạt với hàng linh mục hiệp nhất, luôn yêu thương Đức Giám Mục của mình, với hơn 300.000 tín hữu trong đó có hơn một trăm ngàn người Dân tộc Thiểu số đã được rửa tội.
Đức Cha Giuse Võ Đức Minh đã chia sẻ trong thánh lễ tạ ơn này. Ngài đã nói lên tâm tình của Ngài đối với Giáo phận thân yêu Đà Lạt và đối với Chủng viện Minh Hòa. Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Đức Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, không có mặt được vì các Ngài phải dự Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tại Giáo phận Xuân Lộc. Các Ngài đã chúc mừng Đức Cha Antôn và Giáo phận Đà Lạt nhân dịp ngày hồng ân 50 năm này. Đức Cha Giuse đã gợi lại nhiều kỷ niệm của Chủng viện Minh Hòa. Sự chia sẻ của Đức Cha Giuse đã làm cho mọi người hiểu rõ hơn về Chủng viện Minh Hòa và càng yêu mến Giáo phận, yêu mến Chủng viện. Ngài nói : “Đây toàn là vàng ròng, vàng khối bởi vì Chủng viện sau 50 năm đã sản sinh ra gần 150 linh mục. Đây quả thực là vàng ròng quí giá. Chủng viện đã để lại một gia sản vô giá là các linh mục hiền lành, đạo đức, có khả năng hoàn toàn và luôn sẵn sàng dấn thân cho công cuộc loan báo Tin Mừng.
Từ sau ngày giải phóng, Chủng viện Minh Hòa đã có 11 lớp. Đức Cha Antôn ước ao có những lớp kế tiếp, học tại Chủng viện để công việc đào tạo được tiếp tục ngay tại Giáo phận và ngay tại Chủng viện.
Buổi lễ đã chấm dứt trong niềm vui linh thiêng, một bữa tiệc buffet khoản đãi mọi người có mặt trong thánh lễ và ngày kỷ niệm 50 hồng ân hôm nay. Bữa tiệc thắm đậm tình người, thắm đượm tình yêu của mọi người có chung một lý tưởng, có chung một mái ấm Chủng viện.
Lễ Kim Khánh của Chủng viện Minh Hòa đã nói lên niềm tri ân đối với Thiên Chúa và đối với các Đức Cố Giám Mục địa phận, các Đức Giám Mục và Đức Cha Antôn, Vị Mục Tử đáng kính của Giáo phận Đà Lạt và cùng với biết bao hy sinh, cố gắng của các Vị Giám Đốc, các Cha giáo, các Thầy giáo, với bao nhiêu thăng trầm của Chủng viện để rồi Chủng viện luôn tồn tại theo ý Chúa. Chủng viện đã sản sinh ra những linh mục thánh thiện, có đầy đủ khả năng và sẵn sàng dấn thân phục vụ Nước Chúa, loan báo và rao giảng Tin Mừng cứu độ.
50 năm, 60 năm và 100 năm, tất cả đều là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Hồng ân tiếp nối hồng ân. Phaolô trồng, Apollo tưới, nhưng chính Chúa cho mọc lên.Xin cảm tạ tri ân Thiên Chúa và chúc tụng Mẹ Maria vì biết bao ân huệ Thiên Chúa đã đổ xuống trên Giáo phận Đà Lạt và trên Chủng viện Minh Hòa thân yêu.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT- -Lớp Giuse I, 1961









