“Người trẻ và lòng thương xót” là chủ đề của Đại hội giới trẻ giáo phận Đà Lạt năm 2016 vừa diễn ra ngày 01/06 tại giáo xứ Tân Hà, hạt Bảo Lộc. Ngày hội quy tụ hơn 6.000 bạn trẻ đến từ các giáo xứ trong 6 giáo hạt: Đơn Dương, Đà Lạt, Di Linh, Bảo Lộc, Madaguoi và Đức Trọng. Từ 13g00, khuôn viên giáo xứ Tân Hà đã bắt đầu nhộn nhịp bởi những đoàn bạn trẻ về tham dự Đại hội cùng những bài cử điệu, dân vũ do các nhóm linh hoạt hoạt viên đến từ các giáo hạt biểu diễn. Các giai điệu về Lòng Thương Xót nhắc nhở bạn trẻ hãy vui chơi trong tình yêu thương của Thiên Chúa là Đấng giàu ân sủng. Dù mỗi nhóm giới trẻ mang những màu áo khác nhau, nhưng qua các cử điệu, các bài sinh hoạt, các bạn dần rút ngắn khoảng cách và cùng nắm tay nhau chia sẻ nụ cười trong niềm vui ngày gặp mặt.
Có thể nói, người trẻ hôm nay đang phải đối mặt với sự tác động của nhiều “cái chết”: cái chết của lương tâm khi con người bán cho nhau thực phẩm bẩn vì lợi nhuận, “cái chết” của môi trường trước xã hội coi trọng đồng tiền mà quên đi việc phải bảo vệ, cái chết của chính con người với con người trong sự vô cảm và thờ ơ… Các bạn trẻ dễ bị cuốn vào nguồn thông tin đa chiều, những điều tầm thường, hư vô mà quên đi sự hiện diện của Lòng Thương Xót. Người trẻ hiểu về lòng thương xót để nhận ra sứ mạng loan truyền đức tin của mình trong xã hội ngày hôm nay.
Bên cạnh đó, bài chia sẻ của cha Martino Nguyễn Bá Thông và Đức Cha Antôn về “Nụ hôn” đã làm cho không khí ngày đại hội càng thêm sôi động. Với sức hấp dẫn của chủ đề này, rất nhiều những thắc mắc của các bạn trẻ đã được Cha Martino giải thích rất sinh động nhưng vô cùng sâu sắc. Cha đã giúp cho giới trẻ nhận ra được giá trị của nụ hôn đích thực trong cuộc sống hiện đại và trong chính đời sống Đức Tin của mỗi người Kitô hữu.
21g00, Chương trình Đại hội giới trẻ giáo phận khép lại với Nghi thức sai đi. Ánh nến được thắp sáng trên tay mỗi tham dự viên thể hiện Đức tin trong Thánh Thần và ánh sáng dẫn đường của Thiên Chúa. Ước mong mỗi bạn trẻ sẽ là những ánh nến tỏa sáng cho đời xóa tan đi màn đêm u tối, nối kết nhau lại trong tình yêu thương. Ngày đại hội đã kết thúc nhưng tinh thần nhiệt huyết trong mỗi người trẻ sẽ chẳng vơi đi, trong niềm tin vào Lòng Chúa Thương Xót, các bạn trẻ hân hoan ra đi làm chứng cho tình yêu của Chúa giữa lòng nhân loại và cuộc sống xã hội hôm nay.
Thy Nga – Phương Tuấn









