sáng thứ bảy ngày 06.12.2014 tại GIÁO XỨ LIÊN KHƯƠNG, ĐỨC TRỌNG DO ĐỨC CHA ANTÔN VŨ HUY CHƯƠNG, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT LÚC 9 GIỜ 15.
Đức Thánh Cha Phanxicô trong bức tâm thư ngày 28.11.2014 đã ngỏ lời với những người sống đời thánh hiến :” Anh chị em sống đời thánh hiến thân mến, Tôi viết thư này cho anh chị em với tư cách Đấng Kế vị Thánh Phêrô mà Chúa đã ký thác trách nhiệm củng cố đức tin cho anh chị em mình ( Lc 22,32 ).
Và Thư Mục vụ HĐGMVN 01.11.2014, số 7 viết :” Với anh chị em sống đời thánh hiến, xin chia sẻ với anh chị em vì Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định chọn năm 2015 là Năm của Đời sống thánh hiến.Chúng tôi tin rằng đây sẽ là cơ hội thuận lợi để anh chị em đào sâu căn tính của mình, để sống ” trải nghiệm không ngừng được đổi mới về sự nếm cảm tình bạn và sứ điệp của Đức Kitô “ ( Niềm Vui Tin mừng, số 264 ). Chính trải nghiệm này thúc giục chúng ta ngày càng yêu mến Đức Kitô nhiều hơn và chia sẻ tình yêu ấy cho người khác, nghĩa là dấn thân cho sứ vụ Phúc-Âm-hóa cách mạnh mẽ hơn, trong sự hợp tác chặt chẽ với Giáo hội địa phương. Chúng tôi tạ ơn Chúa vì sự phong phú ơn gọi tu sĩ trong Giáo hội Việt Nam, và hy vọng sự phong phú đó sẽ mang lại dồi dào hoa trái cho cánh đồng truyền giáo còn mênh mông trên quê hương chúng ta “.
Các Tu Sĩ Nam Nữ ba Giáo hạt Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh với một lượng khá đông gần 250 người, tham gia ngày khai mạc Năm thánh hiến với tất cả tâm tình yêu thương, với đức tin sống động của mình. Đức Cha Antôn, vị Cha chung của Giáo phận Đà Lạt đã rất yêu thương, nhiệt tình đến để chia sẻ, nâng đỡ, động viên, khích lệ các Cha, các Thầy, các Nữ tu sống gắn bó với Chúa Kitô trong đời sống thánh hiến. Sự hiện diện đầy yêu thương của Người là sự cổ vũ, khích lệ lớn lao đối với tất cả các Dòng Tu, các Tu Hội trong Giáo phận Đà Lạt và đặc biệt ngày hôm nay cho các Tu Sĩ Nam Nữ trong ba Giáo Hạt Đức Trọng, Đơn Dương và Di Linh. Ngày khai mạc Năm thánh hiến mang lại nhiều niềm vui, ấn tượng và cảm xúc cho mọi tu sĩ có mặt hôm nay.Bầu khí ấm cúng, nhẹ nhàng, thân thiện của tất cả các Tu sĩ Nam Nữ từ ba Giáo hạt qui tụ nơi đây để nghe Đức Cha chia sẻ. Anh em Tu sĩ và các Nữ tu hớn hở, tay bắt mặt mừng. Có nhiều Tu sĩ lần đầu tiên tới đây để tham dự một cuộc gặp mặt tầm cỡ như thế này. Cha Quản hạt Giuse Nguyễn Văn Bào, Quản hạt Đức Trọng cũng rất nhiệt tình có mặt, tham dự từ đầu tới cuối buổi gặp gỡ, khai mạc Năm thánh đời sống thánh hiến của liên tu sĩ ba Giáo hạt. Mọi Cha, mọi Tu sĩ Nam Nữ đã đón chào Đức Cha tại Hội trường Giáo xứ Liên Khương. Cha Giuse Tuấn Dòng Don Bosco, phụ trách liên Tu Sĩ Giáo phận và Giáo hạt Đức Trọng, đã rất nhiệt tình trong việc tổ chức buổi gặp mặt, khai mạc Năm thánh hiến do Đức Cha Antôn chủ sự.
Đúng 9 giờ 15, Đức Cha chia sẻ với liên Tu sĩ ba Giáo hạt về đề tài :” Năm Về Đời Sống Thánh Hiến Trong Bối Cảnh Thế Tục Hóa “. Đây là đề tài Đức Cha đã công phu tổng hợp và chia sẻ với Liên Tu Sĩ Ba Giáo Hạt. Với kinh nghiệm của Đức Cha, Ngài đã chia sẻ xuyên suốt đề tài này và giúp cho mọi người có một cái nhìn tổng quát về đời tu trong bối cảnh thế tục hóa hiện nay.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói một câu để đời :” Tôi muốn nói một lời với anh chị em, đó là vui mừng.Ở đâu có những người thánh hiến, ở đó luôn có niềm vui “.
Đức Hồng Y Tổng trưởng của Bộ Tu Sĩ đã triển khai câu nói của Đức Thánh Cha Phanxicô :
-Những từ ngữ này thường trở lại trong những giai đoạn khủng hoảng, đau buồn, khó khăn để nài xin quyền năng Thiên Chúa ban cho đời sống được ý nghĩa và trọn vẹn, biến đổi con người và ban tia sáng mới của hy vọng.
-Thiên Chúa đã ban niềm vui cho Giêrusalem và tất cả chúng ta, bởi vì khi sợ sệt biến đi, chúng ta trở thành ngôn sứ của hy vọng và an ủi cho thế giới.
-Vẻ đẹp của đời sống thánh hiến hệ tại niềm hân hoan đáp lại một lời mời gọi của tình yêu bằng tiếng xin vâng trung thành.Tâm tình Đức Mẹ Maria cũng tuôn tràn trong những người thánh hiến là những người tận hiến cuộc đời để theo Chúa Giêsu và rao giảng Tin Mừng trong niềm vui.
-Trong thế giới thiếu tin tưởng, chán nản và thất vọng, sống trong văn hóa mà con người đang bị đánh bại bởi những mỏng dòn, yếu đuối, cá nhân chủ nghĩa và lợi ích cá nhân, chúng ta được mời gọi để có thể đem lại hy vọng và hạnh phúc, không dựa vào tài năng, phẩm chất và kiến thức cá nhân nhưng nơi Thiên Chúa.
-Những người thánh hiến sống trung thành với Chúa Kitô bằng đời sống cộng đoàn và tình liên đới.
Điều quan trọng và thiết yếu nhất là mọi Tu sĩ Nam hay Nữ muốn sống trọn đời sống thánh hiến phải Say mến Chúa Giêsu…và thánh Phaolô đã xác tín:”…Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi…” ( x.Pl 3, 7-9 ) và ( 1 Co 1, 22-24 ).
Cao điểm của ngày Khai mạc Năm thánh hiến là Thánh lễ mừng kính trọng thể Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. 29 ( Hai mươi chín Linh mục ) gồm Triều và Dòng Tu hội trong ba Giáo hạt Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh đã đồng tế với vị Cha chung của Giáo phận là Đức Cha Antôn. Trong bài giảng Đức Cha đã nói về ý nghĩa của lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm và liên kết đời sống của Mẹ với đời của các Tu sĩ.
Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí đạo đức, thánh thiện. Tất cả mọi Tu sĩ có mặt trong thánh lễ đều chung một niềm tin, hiệp cùng vị Cha chung của Giáo phận để tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Đức Mẹ.
Một bữa tiệc liên hoan chung vui với những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn đã làm thêm ấm áp tình huynh đệ anh em có chung một Cha trên Trời và có chung một vị Mục Tử tốt lành chung của Giáo phận là Đức Cha Antôn.
Xin cho chúng con các tu sĩ Nam Nữ luôn biết say mến Chúa Giêsu và biết lợi dụng Năm thánh hiến này để sống tốt lành hơn và thay đổi đời sống hơn để càng ngày càng nên giống Chúa Giêsu.
Xin mượn một đoạn kinh trong “ Lời Cầu Với Đức Trinh Nữ Maria “ để kết bài cảm nghiệm này :” Ôi lạy Mẹ, Mẹ muốn các con cái nam nữ của Mẹ đổi mới đời sống thiêng liêng và tông đồ bằng tình yêu đáp lại và dâng hiến trọn vẹn cho Chúa Kitô, chúng con tin tưởng dâng lên Mẹ lời cầu nguyện của chúng con.Mẹ đã làm theo thánh ý Chúa Cha, mau mắn vâng phục, can đảm sống nghèo, vui tươi sống trinh khiết, xin Mẹ nhận từ Con chí thánh của Mẹ mà ban cho những người bước theo Con Mẹ sống đời thánh hiến ơn biết làm chứng nhân cho Con Mẹ bằng chính cuộc so61ng1 hiển dung của họ, cùng với anh chĩ em đồng lý tưởng, tiến bước cách vui tươi về quê hương trên trời, nơi ánh sáng không hề tàn lụi.
Chúng con cầu xin Mẹ ơn đó, để Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần, là Chúa tể vạn vật, được tôn vinh, ngợi khen và yêu mến nơi hết mọi người và mọi vật.Amen “.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT.









