Sáng nay trời thật quang mây, sáng sủa, bầu trời xanh lơ sau những ngày bị ảnh hưởng của cơn bão số 1 hoành hành dữ dội.Nhà thờ chính tòa Đà Lạt ngay từ hơn 8 giờ 00 sáng ngày 04/04/2012 đã có đông người,ngày các linh mục trong Địa phận triều cũng như dòng qui tụ về để cùng đồng tế với Đức Cha Antôn, Giám Mục Giáo phận qua thánh lễ làm phép Dầu Bệnh Nhân, Dự Tòng và thánh hiến Dầu Thánh.
Nhà thờ chính tòa gồm đủ mọi thành phần: tu sĩ nam nữ, bà con giáo dân Kinh và một số Dân tộc. Thánh lễ qui tụ gần 200 linh mục. Trong tiếng hát du dương, điêu luyện của ca đoàn Nhà thờ chính tòa, mọi người thật dễ được nâng hồn lên tới Chúa. Ngay từ lời mở đầu thánh lễ Đức Cha Antôn đã nói lên ý nghĩa của ngày lễ làm phép dầu hôm nay. Trong bài giảng Đức Cha đã đọc câu chuyện của một linh mục bạn thân với một linh mục bị giáo dân giết chết. Cái chết thật thê thảm. Linh mục này lại là linh mục tiên khởi của một giáo xứ xem ra đông giáo dân và giáo dân có truyền thống đạo đức. Linh mục bị giết chết lại là một linh mục đạo đức, thánh thiện và có tài. Cái chết của Ngài đã làm cho giáo dân hả hê, nhưng đối với linh mục bạn lại là một cái gì đó khó hiểu, bàng hoàng và rất đỗi ngạc nhiên. Nhưng, cuối cùng sở dĩ Ngài bị giết bởi vì Ngài mang tên Giêsu. Kết luận thật đẹp, thật nở hoa và có hậu. Chỉ vì mang tên Giêsu mà những người giáo dân xứ đạo kia đã giết chết Cha xứ của mình.
Đức Giêsu Kitô quả thực hoàn toàn vô tội nhưng những Pharisêu, Kinh sư và giới Lãnh Đạo Tôn Giáo Do Thái đâu có chấp nhận Ngài bởi vì họ sợ uy tín của Chúa Giêsu sẽ thu hút mọi người và người ta sẽ bỏ họ mà theo Chúa Giêsu. Do đó, cái chết của Chúa Giêsu là cái chết tự nguyện, cái chết vinh quang. Xét cho cùng,cái chết của Cha xứ trong câu chuyện cũng chỉ vì Ngài họa lại hình ảnh của Chúa, hay nói cách khác Ngài là Chúa Giêsu thứ hai (Alter Christus), do đó giáo dân đã giết Ngài vì Ngài là Giêsu…
Phần các linh mục lặp lại lời tuyên hứa luôn nhắc nhớ các linh mục về bổn phận, nghĩa vụ của những người được tuyển chọn. Những lặp lại lời tuyên hứa đã gây xúc động nhiều cho các linh mục và anh chị em giáo dân bởi vì hằng năm khi cùng với Đức Giám Mục đồng tế trong thánh lễ làm phép dầu, Giáo Hội muốn nói lên sự hiệp thông giữa Giám Mục và Linh mục đoàn. Thánh lễ dầu cũng nói lên sự hiệp nhất của linh mục đoàn trong Giáo phận đối với Đức Giám Mục địa phận.

Đức Giám Mục đã làm phép Dầu Bệnh Nhân, Dầu Dự Tòng và thánh hiến Dầu Thánh. Qua nghi thức làm phép Dầu, các linh mục và bà con giáo dân hiểu rõ hơn để rồi luôn tôn kính Dầu và trân trọng đối với Dầu Thánh mà Đức Giám Mục đã làm phép, thánh hiến trong ngày lễ Dầu. Dầu Bệnh Nhân để xức cho bệnh nhân, xin Chúa ban sức mạnh và xoa dịu những đau khổ thể xác và tinh thần. Dầu Dự Tòng để xức cho những tân tòng.Xưa dầu này thường được bôi, xoa bóp cho các lực sĩ trước khi họ tranh tài trong các cuộc thi. Dầu Christma ( Dầu Thánh) dùng để xức cho những người được rửa tội, khi tấn phong giám mục, xức dầu trên hai tay linh mục, thánh hiến bàn thờ và nhà thờ vv…
Ca nhập lễ thánh lễ làm phép dầu viết: “Đức Giêsu Kitô đã làm cho chúng ta thành Vương Quốc và Tư Tế, để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người: Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen”.
Thánh lễ làm phép và thánh hiến Dầu đã diễn ra trong bầu khí thật thánh thiện, sốt sắng với những cử hành của Đức Cha thật gọn và linh thánh. Tất cả linh mục đoàn và cộng đồng Dân Chúa hiệp nhất trong một niềm tin để tất cả cùng cất tiếng: “Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ. Miệng con cao rao lòng thành tín của Ngài” (Tv 88, 2).
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban Thánh Thần xức dầu tấn phong Con Một Chúa làm Đấng Thiên Sai và làm Đức Chúa. Chúa đã hiến thánh chúng con khi cho chúng con kết hiệp với Người, xin cho chúng con cũng nhờ người trở nên chứng nhân của Tin Mừng cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. ( Lời nguyện nhập lễ thánh lễ làm phép Dầu ).
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









