Trong bài cám ơn Cha Vinh Sơn Phạm Quốc Cường đã nói lên những tâm tình sâu xa, chân thật. Ngài cám ơn Đức Cha đã yêu thương tin tưởng đặt Ngài làm Cha xứ Tùng Nghĩa. Ngài cũng ước ao cho Giáo xứ Tùng Nghĩa luôn là một gia đình gắn bó, hiệp nhất yêu thương để mọi người trở nên nhân chứng loan báo Tin Mừng cho Chúa. Cha Vinh Sơn đã rất tự tin và ăn nói lưu loát trước mặt mọi người.
Trời Tùng Nghĩa hôm nay hanh nắng…Do đó, nắng chói chang làm nhiều người hơi mệt. Tuy nhiên, có Cha xứ mới cái nắng không còn là vấn đề khó chịu. Bà con giáo dân đã tề tựu từ sáng, làm thành hàng rào danh dự để chào đón quí khách. Người ta nhận thấy có đông anh chị em Giáo xứ Nam Ban, Lâm Hà theo tiễn Cha Vinh Sơn về Tùng Nghĩa. Điều này thể hiện ân tình ân nghĩa của anh chị em Giáo xứ Nam Ban, nơi Cha Vinh Sơn đã làm Quản xứ hơn hai năm.
Hôm nay, Đức Cha cử hành thánh lễ Kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn mạng Giáo xứ Tùng Nghĩa, ngày Cha Tân Quản xứ nhậm chức. Trong thánh lễ các nghi thức nhậm xứ của Cha Tân Quản xứ như tuyên xưng đức tin, tuyên thệ trung thành và Nghi thức diễn nghĩa như ngồi vào ghế chủ tọa, ngồi nơi tòa giải tội, mở cửa nhà tạm và xông hương MTC, gióng lên hồi chuông..Nghi thức lập lại lời hứa khi chịu chức linh mục đã được diễn tiến cách xuôn sẻ…
Trong nghi thức lập lại lời hứa khi chịu chức linh mục đã giúp mọi linh mục nhớ lại lời thề hứa của mình lúc các Ngài được gọi lên trước mặt Đức Cha phong chức ngày lãnh nhận chức linh mục. Thật cảm động biết bao khi lập lại lời thề hứa này. Việc Cha Tân Quản xứ ngồi tòa giải tội cũng cho thấy lòng nhân từ xót thương của Chúa biết bao.
Thánh lễ qui tụ gần 30 Cha trong Hạt Đức Trọng và trong địa phận Đà Lạt.Các Cha có mặt trong Thánh lễ nhậm Tân Quản xứ nói lên tình huynh đệ linh mục và tình thương mến thương của anh em linh mục đoàn. Sự có mặt của Các Cha và đông đảo Tu Sĩ Nam và Nữ, đông đảo bà con giáo dân cũng diễn tả đức tin và tình thương mọi người dành cho Cha Tân Quản xứ.
Trong bài giảng Đức Cha đã nhắn nhủ :” Hôm nay Cha Vinh Sơn noi gương Đức Mẹ thưa”Xin Vâng “ về nhậm chức tân quản xứ Tùng Nghĩa, nơi mà trước đây ngài đã làm Phó xứ 6 năm.Hôm nay bà con giáo xứ Tùng Nghĩa đón nhận Cha Vinh Sơn làm quản xứ sau khi ngậm ngùi chia tay Cha Cố Giuse đã coi xứ 23 năm.Nhưng thử hỏi: mấy ai nghĩ rằng tất cả đều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa, nghĩa là nằm trong chương trình của Thiên Chúa đã đặt để ?! Với cái nhìn đức tin về mầu nhiệm Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta sẽ cảm nhận được mình đang sống lời “ Xin Vâng “ của Đức Mẹ trong lịch sử cứu độ.
Ước gì mọi người trong giáo xứ tích cực cộng tác với Cha Tân Quản xứ trong việc xây dựng giáo xứ, coi nhau như người trong một gia đình, luôn tôn trọng và nâng đỡ nhau thi hành sứ vụ Chúa trao cho mỗi tín hữu, dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, vốn là những con người bất toàn…
Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là chúng ta có tâm tình của ĐTC Phanxicô trong ngày được bầu làm giáo hoàng :” Tôi xin phó thác sứ vụ của tôi và của anh em cho sự chuyển cầu đầy quyền thế của Đức Maria, Mẹ chúng ta, Mẹ Giáo hội. Dưới cái nhìn từ mẫu của Người, ước gì mỗi người chúng ta bước đi và lắng nghe tiếng của Con chí thánh của Mẹ, gia tăng sự hiệp nhất, kiên trì cầu nguyện và làm chứng cho đức tin chân thực trong sự hiện diện của Chúa “. Amen.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí thánh thiêng và đạo đức. Ca đoàn đã chọn những bài hát đi vào lòng người.
Mọi người ra về và nhớ mãi hôm nay ngày 04/04/2014, thứ sáu, lúc 9 giờ 30, Đức Cha Antôn, Giám Mục Giáo phận Đà Lạt đặt Cha Vinh Sơn Phạm Quốc Cường làm Tân Quản xứ Tùng Nghĩa, Đức Trọng, Đà Lạt.









