Giáo xứ Nam Ban sáng nay nhộn nhịp khác thường. Bà con giáo dân ăn mặc tề chỉnh và chuẩn bị đón Vị Mục tử mới Cha Vinh Sơn Phạm Quốc Cường.
Vâng, bầu trời hôm nay thật đẹp. Cái nắng Nam Ban chói chang nhưng không làm người ta đổ mồ hôi vì dù sao vùng cao nguyên vẫn ấp ủ không khí dịu mát của Đà Lạt.
Đứng 9 giờ 30 đoàn đồng tế hơn 30 Cha đã từ khu vực nhà xứ Nam Ban tiến vào nhà thờ trong tiếng hát trầm bổng của ca đoàn Nam Ban. Cha Tổng Đại Diện thay mặt Đức Cha Antôn, Giám Mục Giáo phận Đà Lạt dâng lễ thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng Giáo xứ Nam Ban, đặt Cha Vinh Sơn làm Tân Quản Xứ Nam Ban.
Với các nghi thức như đọc văn thư bổ nhiệm, tuyên xưng đức tin, ngồi ghế chủ sự, ngồi tòa giải tội, giật chuông, mở cửa nhà tạm, tất cả nói lên vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của Cha Quản Xứ.
Trong bài giảng nói về thánh Phêrô và thánh Phaolô, Cha Tổng Đại Diện Phaolô đã nói :” Chúa xây dựng Giáo Hội trên nền tảng là các tông đồ. Phêrô là đá tảng. Chúa dùng đá tảng để xây dựng Giáo Hội trên đá này. Chúa chọn và cắt nhắc Phêrô và Phaolô không phải do sự khôn khéo của các Ngài, nhưng tất cả đều do Chúa. Cha Tổng Phaolô đã giới thiệu với Giáo xứ Nam Ban về Cha Tân Quản xứ Vinh Sơn. Ngài nói: Cha nguyên Quản xứ Giuse Nguyễn Văn Khấn có tuổi đời cao hơn, có tuổi linh mục nhiều hơn, có nhiều tài năng. Nhưng cha Tân Quản xứ Vinh Sơn mới có 38 tuổi đời, trẻ trung và cũng có nhiều tài năng. Mỗi giai đoạn đều thích hợp với một Cha. Nếu anh chị em Nam ban đã yêu thương, cộng tác, gắn bó, sống tình cảm với Cha Nguyên Quản Xứ thì đối với Cha Tân Quản Xứ, Ngài cũng tin tưởng bà con giáo dân Nam Ban cũng có tâm tình như đối với Cha Nguyên Quản xứ Giuse “.
Linh mục là người của Chúa, và là người của cộng đoàn bởi vì Thiên Chúa trong thời Cựu Ước cũng phán với ngôn sứ Giêrêmia rằng :” Trước khi người được hình thành trong lòng mẹ,Ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ,Ta đã thánh hiến ngươi và cắt đặt ngươi làm ngôn sứ cho các dân tộc “( Jer 1, 5 ). Linh mục là một mầu nhiệm cao siêu mà chỉ khi về Thiên Đàng ta mới hiểu thấu, vì theo lời Thánh Gioan Maria Vianney viết :” Nếu linh mục hiểu thấu : Ngài sẽ chết, chết không vì sợ hãi, nhưng vì vui mừng “.
Giáo xứ Nam Ban đã nhiều năm nay và cũng từ giờ phút được Đức Cha Antôn, Giám mục Đà Lạt bổ nhiệm một vị Mục Tử mới : Cha Vinh Sơn Phạm Quốc Cường. Bà con giáo dân Nam Ban luôn có linh mục ở bên cạnh như một người Cha, một người Thầy, một người Anh Em và một người Bạn Đồng Hành. Vị Mục tử trong mối quan hệ thâm sâu ấy đòi hỏi Ngài phải yêu thương giáo dân và tận tình phục vụ giáo dân theo gương Chúa Giêsu. Và Anh Chị Em giáo dân Nam Ban phải quý trọng, yêu mến và giúp đỡ Mục Tử của mình, phải cầu nguyện cho Ngài nên thánh và các linh mục nên thánh, linh mục càng thánh thiện thì càng làm vinh danh Chúa và càng làm ích cho giáo dân.
Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, đạo đức, sốt sắng. Cha Tân Quản xứ đã có những tâm tình đầu tiên đối với mọi thành phần nhẹ nhàng nhưng thâm sâu và bà con giáo dân cũng đã nói lên những tình cảm dạt dào đối với Cha Tân quản xứ.
Thánh lễ đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng những người có mặt sáng nay 01/12/2011 tại nhà thờ Nam Ban, Lâm Hà.
DÃ QUỲ NỞ RỘ
NAM BAN
( Mến quí tặng Cha Tân Quản Xứ Nam Ban )
Dã Quỳ đã nở rộ rồi
Mầu vàng óng ánh bầu trời Cao nguyên
Dã quỳ mở mắt bình yên
Nam Ban xinh đẹp, quê hương tuyệt vời
Dã quỳ lóng lánh yêu đời
Rẫy cao, nương, suối xanh tươi núi đồi
Dã quỳ ngủ tựa mâm xôi
Mắt vàng mở lớn nhìn đời bao la.










