Trời hôm nay thật trong sáng sau những ngày mưa to, gió lạnh. Điều này tiên báo một ngày thật vui và thật hạn phúc bởi Thiên Chúa chúc lành và Ngài đang đổ muôn vàn hồng ân trên Giáo phận Đà Lạt thân yêu.

Vâng, Trung Tâm Mục Đà Lạt vui hẳn lên, nhộn nhịp hẳn lên. Xe hơi, xe gắn máy đã được xếp thành hàng ngay ngắn tại những nơi mà ban tổ chức đã qui định. Nhà nguyện của Trung Tâm Mục Vụ Đà Lạt đầy ắp người, phải ngồi cả phía trước mặt tiền. Đúng 9 giờ 30 đoàn đồng tế gồm 21 Tiến Chức Phó Tế và gần 100 Linh mục đã cùng Đức Cha Antôn chủ sự tiến vào Nhà Nguyện trong tiếng ca nhẹ nhàng, du dương của ca đoàn chủng sinh Đà Lạt.

Đức Cha Antôn đã mở đầu thánh lễ bằng việc mời gọi mọi người cảm tạ tri ân Thiên Chúa và Ngài cho rằng đây là mùa thu hoạch bội thu Chúa đã yêu thương ban cho Giáo Phận Đà Lạt.

Tôi đã có nhiều dịp tham dự lễ Phong Phó Tế ở nhiều nơi, ở nhiều Địa Phận, thánh lễ Phong chức Phó Tế cho 21 tiến chức trong đó có một Thầy Tận Hiến ICM K’Brồih và hai Thầy thuộc Tu Hội Thánh Vinh Sơn, còn lại 18 Thầy thuộc Giáo Phận Đà Lạt đã để lại trong tôi ấn tượng rất tốt đẹp.

Ấn tượng lớn nhất đối với tôi là sự dấn thân hiên ngang của 21 tiến chức. Các Thầy đã dám liều bởi vì người thanh niên giầu có trong Tin Mừng đã thưa với Chúa Giêsu: “Anh đã giữ tất cả Luật Lệ và làm tất cả mọi sự để làm đẹp lòng Chúa, nhưng Anh đã không dám liều, đã không dám về bán tất cả của cải anh đang có, phân chia cho người nghèo khó và đi theo Chúa Giêsu như Chúa đòi hỏi Anh”. Còn 21 tiến chức hôm nay sau những năm dài được đào tạo, học hành, trau dồi nhân đức, nhân bản làm người, hôm nay các tiến chức dám bỏ tất cả để nói lời cam kết: “Kính trọng và vâng phục Đức Giám Mục Giáo phận cùng các Đấng kế vị Ngài”.

Ấn tượng thứ hai là các tiến chức đã can đảm chấpnhận với tất cả lòng tin, lòng cậy trông yêu mến khi Đức Giám Mục nói: “Con hãy tin điều con đọc, dạy điều con tin và thực hành điều con dạy”. Chức Phó Tế là để giúp Đức Giám Mục và các linh mục phục vụ Bàn Thờ và thực thi Đức Ái. Người Phó Tế chỉ có thể minh chứng cho mọi người thấy Đức Kitô khi Phó Tế xác tín sâu xa với tất cả lòng tin những điều đã học được trong Kinh Thánh, nơi Giáo lý, Thần Học, Tín Lý vv…Việc phục vụ của Phó Tế phải chứng tỏ sự hiện diện của Chúa Kitô. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nói: “Khi Chúa nhìn một linh hồn nào đó, thì linh hồn đó không dám ngoảnh mặt đi nơi khác”. Các Phó Tế được Chúa thương yêu tuyển chọn và nâng lên bậc giáo sĩ, do đó, các Phó Tế là những người được Đức Giám Mục ban những năng quyền của Giáo luật qui định như rao giảng Lời Chúa, rửa tội trẻ em, trao Mình Thánh Chúa, chủ tọa những buổi Kinh Nhật Tụng, chứng hôn, chủ tọa nghi thức an táng, làm việc bác ái vv… 

Ấn tượng thứ ba đó là các phó tế hôm nay đã được các Đức Giám Mục hướng dẫn, cưu mang như Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Giám mục Đà Lạt, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Mỹ Tho, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Nha Trang và Đức Giám Mục đương nhiệm Antôn Vũ Huy Chương và nhiều Cha giáo, Cha Nghĩa phụ và các Cha xứ, các Cha…

Ấn tượng thứ tư là ca đoàn chủng sinh Đà Lạt đã hát những bài thánh ca đạo đức gây cảm xúc nơi những người có mặt trong thánh lễ phong chức Phó tế sáng nay.

Ấn tượng thứ năm là bầu khí rất trang nghiêm, thánh thiện của buổi lễ phong chức Phó tế: mọi người có mặt, các ông bà cố, các anh chị em ,những người thân thương của gia đình các Phó tế đã một lòng, một ý sốt sắng tham dự thánh lễ với tất cả lòng tin của mình.

Ấn tượng thứ sáu là trong hàng ngũ Phó tế hôm nay có 02 (hai) Phó tế người Dân tộc Kơho là Phó Tế K’ Brèl và K’ Brồih. Đây là niềm vui cho Hội Thánh, cho Giáo phận Đà Lạt vì có thêm những anh em Thiểu Số được đào tạo, được tuyển chọn vào các chức thánh.

Thánh lễ phong chức Phó tế cho 21 Thầy thuộc giáo phận Đà Lạt sáng nay tại Nhà nguyện của Trung Tâm Mục Vụ do Đức Cha Antôn, Giám Mục Giáo phận chủ sự đã kết thúc trong bầu khí linh thánh và hạnh phúc. Mọi người ra về ghi nhớ ngày 09/07/2011, ngày 21 Thầy được tuyển chọn, cất nhắc lên bậc Giáo sĩ.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi   DCCT