THỨ NĂM, 06/11/2014

Rơlơm là một điểm truyền giáo do Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách từ trước năm 1975. Năm 1963, một Nhà nguyện lợp tôn, vách ván kiến trúc theo mẫu mã của người Dân tộc Kơho, chứa tối đa 400 người, đã được Cha Antôn Lapointe người Canađa cùng với Thầy Bonaventura Ngữ DCCT, và Ông Cai Hòa xây dựng. Nhà nguyện nhỏ nhưng thoáng, đẹp, phù hợp với cảnh sắc của núi rừng cao nguyên. Rơlơm có nghĩa là cái nơm úp trên cao. Bởi vì, Nhà nguyện Rơlơm nằm ngay bên Dòng Sông Đà Dâng nước chảy quanh năm. Người Dân tộc Thiểu số thích ở bên núi, bên suối vì núi giúp họ có củi nấu cơm, có đất tỉa lúa, trồng khoai, trồng sắn vv…Suối là nơi người Dân tộc sinh hoạt thường xuyên hằng ngày: tắm, giặt, múc nước về nhà nấu cơm, nấu nước uống vv…Người Dân tộc Thiểu số thích săn bắt thú rừng và bắt cá…Có câu tục ngữ gây ấn tượng tốt cho ai muốn tìm hiểu và sống với người Dân tộc, họ nói :” Ồm poăc sa, ồm ka săng-te “ nghĩa là thịt thúi thì ăn, cá thúi vứt đi.

Nhà nguyện Rơlơm đã được Cha Antôn Lapointe DCCT coi sóc tới năm 1972. Năm 1972, Ngài qua đời vì ruột thừa bị bể để lâu không cứu được.Thân xác Ngài năm trước mặt tiền Nhà nguyện như chứng tích cao cả của Vị truyền giáo anh hùng, nằm giữa đàn chiên, nằm giữa núi rừng. Sau đó, Cha Toma Côté đã phụ trách cho tới năm 1975. Năm 1975, Cha Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT đã kế thừa các cha Canađa coi sóc Rơlơm tới năm 1978 và năm 1994 tới năm 2012, Cha Giuse đã tiếp tục coi sóc Nhà nguyện này. Năm 1999 có thêm Cha Gioakim Nguyễn Quang Minh phụ giúp với Cha Giuse coi sóc Nhà nguyện Rơlơm. Năm 1975-1977, Cha Antôn Trần Thế Phiệt phụ trách Đanung và Đampău.Năm 2012, Cha Antôn Trần Thế Phiệt về phụ trách Giáo sở Rơlơm. Năm 2013, có Cha Gioan Phùng Bá Trung cùng với Cha Antôn coi sóc và xây dựng Nhà nguyện Rơlơm.

Thánh lễ Cung hiên và Khánh thành Nhà nguyện Rơlơm do Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương chủ sự, cùng với gần 50 Cha trong Giáo phận và Các Cha Dòng Chúa Cứu Thế tham gia đồng tế. Thánh lễ qui tụ gần 4.000 giáo dân hầu hết là Dân tộc trong vùng Phú Sơn, Lâm Hà. Mặc dầu Nhà nguyện chỉ chứa tối đa 800 người, nhưng lượng người ngồi tham dự thánh lễ cung hiến bên ngoài rất đông. Bà con giáo dân tham dự thánh lễ rất trang nghiêm sốt sắng. Mọi cử chỉ, mọi nghi thức, Đức Cha cử hành rất trang nghiêm, rõ ràng, khoan thai và rập ràng. Các Thầy giúp lễ rất trang nghiêm, sốt sắng và rập ràng. Ca đoàn hát những bài thánh ca sốt sắng đưa tâm hồn mọi người lên tới Chúa.Bà con giáo dân Kinh và Dân tộc đã hiệp dâng thánh lễ rất sốt sắng, đạo đức và linh thánh trong sự im lặng tuyệt đối.

Bài ca Nhà Cha với lời ca thật dễ thương như: Bao la đẹp thay !Đẹp thay nơi này nhà Cha! Đẹp thay cung thánh Chúa Trời, Chúa Tể trời đất xót thương từ nhân. Trong mối tình hiệp thông con cùng một Cha, chúng con cùng kêu lên, Abba, lạy Cha “ và Ca khúc cảm tạ thực tình đã nói lên trọn vẹn ý nghĩa của ý nghĩa của ngày lễ :” Con muốn cất cao bài ca cảm tạ, với muôn hồng ân Chúa đã thương ban. Con muốn hát vang tình người bao la, khắp ngàn nơi trên thế giới, tình thương Người vững bền thiên thu “.

Nhà nguyện Rơlơm đã được Cha Giám Tỉnh Vinh Sơn giữ nguyên dáng dấp Nhà nguyện cũ, để giữ lại dáng dấp Nhà nguyện Dân tộc. Ngài đã thiết kế cao ráo, sáng sủa, nhìn rất khang trang đẹp mắt. Nhóm thi công của chị Quỳnh Mai đã nhiệt tình làm tốt công tác của mình cách nhanh nhất, đẹp nhất. Nhà nguyện, Nhà xứ mầu sắc hài hòa…

Anh chị em Dân tộc Thiểu số Kơho nơi đây đã có một Nhà nguyện đẹp, xứng đáng, phần còn lại đó là việc xây dựng Đền thờ tâm hồn.

Một thánh lễ đã để lại ấn tượng thật tốt đẹp nơi tâm hồn của những người đến tham dự…

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT.