Gần ba trăm linh mục triều và dòng thuộc Giáo phận Đà Lạt và ngoài Giáo phận đã cùng 21 tiến chức linh mục hân hoan tiến vào Thánh Đường Bảo Lộc cùng với Đức Cha Antôn, Giám Mục Giáo phận Đà Lạt chủ sự và phong chức linh mục.
Trời hôm nay thật đẹp dù rằng mấy ngày nay mưa nhiều và có những trận mưa như trút nước…Ca đoàn Giáo xứ Bảo Lộc đã hát những bài thánh ca thật hay, sốt sắng và đạo đức. Đức Cha Antôn đã xin mọi người tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho Giáo phận được mùa tươi tốt. Đó là có thêm một số nhân sự đáng kể để phục vụ Chúa, Hội Thánh và Giáo phận.
Tôi con nhớ Cha Patrick Mclnerney, Giám Đốc ơn gọi tại Úc và Tân Tây Lan cho hay mầu nhiệm Chúa Giêsu là lý do khiến ngài trở thành linh mục và sau đó trở thành nhà truyền giáo. “ Mầu nhiệm ấy sâu sắc và phong phú, có bề dầy và bề cao đến độ vẫn còn liên hệ đến con người mọi thời mọi nơi, và mọi vấn đề đang đặt ra cho chúng ta :vấn đề đi tìm ý nghĩa, vấn đề mong muốn tự do, vấn đề thèm khát công lý, vấn đề nghèo khó của hai phần ba nhân loại, vấn đề đói khát hòa giải giữa các dân tộc và tôn giáo, vấn đề khủng hoảng môi sinh.Rời bỏ cảnh yên ổn của cái quen thuộc, vươn tới người khác tại các quốc gia xa lạ, đứng chung liên đới với họ, nhận ra mầu nhiệm Chúa Kitô chịu đóng đinh trong nỗi đớn đau của họ, và cùng với họ khám phá ra các nẻo đường dẫn tới cuộc sống mới cho thế giới chúng ta “, Và Ngài viết tiếp :” …Tôi đã trọn vẹn dâng hiến cho Người, Đấng đã trọn vẹn dâng hiến cho tôi trước, và trong Người và cùng với Người, tôi đã hiến mình phục vụ người khác “.
21 tiến chức đã can đảm dấn bước tiến lên và hiên ngang trả lời những câu mà Đức Cha hỏi trước khi các tiến chức được Đức Cha đặt tay và đọc lời nguyện phong chức linh mục
“ Lạy Cha toàn năng, chúng con nài xin Cha ban chức linh mục cho các tôi tớ Cha đây. Xin Cha lại ban thần trí thánh hóa trong lòng các Thầy, cho các Thầy biết chu toàn chức vụ nhị phẩm nhận được từ nơi Cha và cho các Thầy biết cải thiện phong hóa thế gian bằng gương sáng đời sống của mình “.
Đức Giám mục xức dầu bàn tay của từng tiến chức và sau đó Ngài trao chén thánh cho từng tiến chức vừa đọc : Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa.Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện, và rập đời sống con theo khuôn mẫu thánh giá Chúa.
Người linh mục từ đây thuộc về Chúa. Thật là mầu nhiệm. Chính vì tin vào mầu nhiệm Chúa Giêsu mà các tân linh mục hôm nay đã dứt khoát đi theo chân Chúa vì Chúa đã hiến mình cho các ngài trước để các ngài hoàn toàn thuộc về Chúa, và rồi các linh mục phục vụ giáo dân.
Các linh mục phải trở nên mục tử như lòng Chúa mong ước bởi vì mỗi linh mục là một Alter Christus, là Đức Kitô khác…”…Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi “ ( Ga 10. 11-14 ).
Mỗi lần tham dự thánh lễ phong chức linh mục là mỗi lần tôi cảm nghiệm sâu xa tình thương nhưng không của Chúa ban cho những người được Chúa tuyển chọn và như Mẹ Maria, các linh mục luôn phải hát vang lên như Mẹ :”…Linh hồn tôi ngợi khen Chúa…Phận nữ tỳ hẹn mọn người đoái thương nhìn tới, khiến từ nay mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc “.
Đức Cha Antôn, Vị Giám Mục khả kính của Giáo phận từ ngày về kế vị Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, đã truyền chức linh mục cho 21 tiến chức phó tế lên chức linh mục hôm nay. Một thánh lễ gọn, nhẹ, sốt sắng và thánh thiêng. Ngài đã sinh ra thêm 21 linh mục cho Hội Thánh và cho Giáo phận Đà Lạt. Cả Giáo phận biết ơn Ngài và không quên ơn của Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho và Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám Mục Giáo phận Nha Trang và nhiều giáo sư, nhiều người, đã có công đào tạo các tân linh mục hôm nay.
Đây quả thực là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm của lòng tin bởi vì qua việc đặt tay và lời nguyện phong chức của Đức Giám chủ phong, các phó tế trở nên linh mục. Thật mầu nhiệm và linh thánh.
Các linh mục luôn tin vào sức mạnh của Đấng có thể làm được mọi sự cho các ngài.
Thánh lễ được tổ chức tốt đẹp trong bầu khí linh thiêng thánh thiện. Dù giáo dân rất đông nhưng tất cả đều sốt sắng, đạo đức, nghiêm trang và im lặng, một thứ im lặng thánh. Những bài thánh ca thật ý nghĩa với các giọng ca truyền cảm, ấm áp…Giáo xứ Baolộc hôm nay đã để lại trong lòng người dự lễ một ấn tượng đẹp khó quên.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









