Trong những ngày qua, ban Giáo lý Giáo phận đã tổ chức những đợt bồi dưỡng cho các Giáo lý viên (GLV) Giáo phận tại trung tâm mục vụ (TTMV) Dalat.

Đây là một việc làm cần thiết và thường kỳ của Giáo phận. Những năm trước, các GLV tập trung học tại các Giáo hạt. Năm nay quy tụ về TTMV Giáo phận, không phải để anh chị em có dịp đi nghỉ mát, nhưng chính vì đây là nơi được lập ra để làm việc đó. Chương trình năm nay cũng có khác hơn. Ngoài những bài học theo tài liệu “Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo”, còn có những giờ thực hành đời sống đạo đức như: viếng Thánh Thể, huấn đức, lần hạt chung, chầu Thánh Thể, dâng Thánh lễ…

Trong giờ huấn đức do Cha phụ trách Giáo lý hạt Dalat hướng dẫn, Ngài đã nói lên thao thức của Đức Cha Phêrô, nguyên Giám mục Giáo phận, và cũng là của các vị hữu trách trong Giáo phận hiện nay, là làm sao ngoài việc nâng cao kiến thức giáo lý cho các GLV, còn phải nâng cao đời sống đạo đức cho anh chị em. Bởi dạy giáo lý không phải là truyền đạt những kiến thức về đạo, nhưng chính là làm cho người ta nhận biết, gặp gỡ, yêu mến và đi theo Chúa Giêsu. Vì thế người GLV không chỉ học biết những lý thuyết về giáo lý, mà còn phải thực hành những điều mình dạy, như lời đọc trong kinh của GLV: “Xin cho con biết can đảm dạy điều con tin và quảng đại thực hành điều con dạy…” GLV không chỉ dạy bằng lời nói, nhưng phải rao giảng bằng chính đời sống chứng tá của mình.

Qua gần hai ngày tại TTMV, 194 học viên (đợt 3) đã tích cực tham dự các bài học do các Cha giảng dạy, cũng như cùng nhau chia sẻ những bữa ăn, chia nhau công việc: nữ thì rửa chén, nam thì lau nhà. Nếp sống tập thể cũng như thời biểu trong khóa học luyện cho anh chị em tinh thần trách nhiệm với nhau qua việc giữ đúng giờ giấc, biết tôn trọng nhau bằng việc tuân thủ các nội quy của khóa học, giữ gìn cảnh quan môi trường… Tất cả đều là những bài học cụ thể về nhân bản, những điều mà chính anh chị em sẽ phải dạy cho các em học sinh giáo lý của mình.

Trong giờ bế mạc, Cha phụ trách giáo lý Giáo phận đã nhắc đến điều này, Ngài mong ước các GLV mỗi ngày sẽ trở nên “lành nghề” hơn, mang đến cho các em thiếu nhi một nền giáo dục tốt hơn, trở nên một Kitô hữu, một công dân tốt hơn.

Còn Cha Giám đốc TTMV nhấn mạnh đến tinh thần của Kinh Hòa Bình: “biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người”, cụ thể là nơi các em học sinh mà mình phụ trách. Những gì mình nhận được, học được trong hai ngày qua, anh chị em sẽ làm cho phát sinh hiệu quả nơi giáo xứ mình. Càng học, mình càng có nhiều điều để trao ban cho người khác hơn, và đó là điều rất có ý nghĩa trong cuộc sống của mỗi người.

Mỗi người sẽ có những cảm nhận của riêng mình sau khóa học. Có thể có những người cho rằng bị gò bó giờ giấc, kỷ luật như “nhà tu”. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm, phải nói rằng, khóa học này thành công về nhiều mặt và cho nhiều thành viên. Điều chưa hay đó là giờ sinh hoạt chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng; còn thành viên chưa hay, đó là một số ít bạn trẻ chưa quen nếp sống tập thể, nên có vẻ coi thường những nội quy trong sinh hoạt chung.

 Không ai có thể cho những điều mình không có. Việc được bồi dưỡng và tự rèn luyện luôn là điều đòi hỏi bản thân mỗi Giáo lý viên, những người cộng tác vào công cuộc “làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa” (Mt.28,19)