Ba năm một lần, vào ngày lễ Chân Phước Anrê Phú Yên, Giáo lý viên Giáo phận Đà Lạt lại tập trung về bên Giám mục của mình, để họp mặt truyền thống, hâm nóng lại nhiệt huyết của người tông đồ và nhất là lắng nghe những giáo huấn của Hội Thánh qua vị Chủ chăn giáo phận.

Hơn 2250 GLV từ khắp các giáo xứ trong giáo phận đã “lều chõng” về Trung Tâm Mục Vụ. Cơn bão số 1 sắp đổ bộ vào bờ biển Việt Nam, trời Đà Lạt cũng chịu ảnh hưởng và đã có những cơn mưa kéo dài cả giờ, làm cho anh chị em GLV không thể tham dự hết mọi chương trình của ngày hội.

Cao điểm của ngày hội là Thánh Lễ mừng kính Á Thánh Anrê Phú Yên do Đức Cha chủ tế cùng với hơn 50 Cha trong giáo phận. Thánh đường của TTMV đãtrở nên quá nhỏ bé so với số GLV hiện diện, phải tận dụng mọi khoảng trống của Nhà Nguyện, kể cả gian cung thánh và gần một nửa phải dự lễ qua màn hình ở hội trường chính, vì lúc này bên ngoài trời mưa lớn…

Chia sẻ trong bài giảng lễ, Đức cha nói đến sự hy sinh dấn thân của anh chị em GLV chính là những cái chết vì đạo, kéo dài trong cuộc sống. Chúa Giêsu đã bị giết trong bối cảnh xã hội Do Thái thời ấy vì những lý do chính trị, tôn giáo do các Thượng tế và Biệt phái ghen ghét, ghép tội. Nhưng đó chính là cái chết chuộc tội cho nhân loại, trong chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Các Thánh Tử vì Đạo tại Việt Nam nói chung và Chân Phước Anrê nói riêng, cũng đã chịu sát hại trong bối cảnh xã hội Việt Nam thế kỷ 18-19, cũng với lý do tôn giáo và chính trị; nhưng thật ra đó chính là cái chết của lòng trung thành, yêu mến Thiên Chúa, trung kiên với Thầy Chí Thánh Giêsu và theo Ngài đến cùng. Chết để bảo vệ Đức Tin được gọi là Chết vì Đạo; nhưng chết vì yêu thương anh em mình cũng được coi là Tử vì Đạo, như Thánh Maximilien Kolbê, người Balan trong thế chiến thứ II. Ngày nay anh chị em GLV không phải chịu cảnh bắt bớ như các Thánh xưa, nhưng những hy sinh dấn thân hàng ngày của anh chị em cũng đáng được gọi là Tử Vì Đạo, vì yêu thương các em nhỏ, bỏ thời gian công sức, niềm vui riêng để tham gia giảng dạy giáo lý trong các giáo xứ, các nơi truyền giáo. Như vậy anh chị em là những chứng nhân tình yêu giữa đời thường, trong hoàn cảnh và bậc sống của mình….

Bài giảng của Đức Cha ngắn gọn xúc tích, đầy ý nghĩa, đã động viên khích lệ anh chị em rất nhiều. Mọi người như nhận được những hơi ấm từ tâm huyết của Đức Cha.

Sau Thánh Lễ, Cha Trưởng ban GL giáo phận đã khai mạc đêm văn nghệ. Rất nhiều tiết mục đã được các giáo xứ mang đến chia sẻ với tất cả anh chị em. Nhạc cảnh “Người Đàn Bà 2000 Năm Trước” của GLV Giáo xứ Tân Hà, Giáo hạt Bảo Lộc đã mở màn cho đêm diễn, gây ấn tượng mạnh, vì vừa hay về diễn xuất, vừa sâu lắng trong nội dung và nhất là hợp với chủ đề của đại hội… Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích, nhưng tất cả vẫn chăm chú với nhiều mục hấp dẫn, các điệu múa của anh chị em GLV các giáo xứ Dân Tộc góp phần làm phong phú chương trình và lôi cuốn mọi người.

Ngày hội tiếp tục với phần “Hội Chợ Ẩm Thực Đêm” thật thú vị, cho dù trời mưa đã làm cho sân bãi của TTMV lầy lội…, các mái lều của các đơn vị đã không che nổi những cơn mưa… Nhưng anh chị em cũng rất vui vẻ giao lưu với nhau gắn kết tình thân giữa những người cùng chí hướng.

Ngày họp mặt truyền thống GLV giáo phận khép lại sau Thánh lễ tạ ơn sáng ngày 27/07/2016. Trở về với giáo xứ mình, chắc hẳn anh chị em GLV có thêm nhiều ơn Chúa và nghị lực để tiếp tục công việc cao quý của mình.

Xin Chân Phước Anrê Phú Yên chuyển cầu cho chúng con biết noi gương Ngài: “Lấy tình yêu đáp trả tình yêu, lấy mạng sống đáp đền mạng sống”.

Bá Trí