Chúng con xin hết lòng tri ân, chúc tụng, cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa là Cha rất nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương !
– Trọng kính Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh tại VN,
– Trọng kính Đức Hồng Y Phêrô, Tổng Giám mục Hà Nội; Đức Cha Phanxicô Xaviê, Tổng Giám mục Huế; Đức Cha Antôn, Giám Mục giáo phận Đà Lạt; (cùng quý Đức Cha),
– Kính thưa Cha Tổng Đại Diện, quý Viện Phụ, quý Bề Trên, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh, quý Khách, quý Ân nhân và Thân nhân xa gần, cùng toàn thể quý Ông Bà Anh Chị Em,
Hôm nay, trong niềm hân hoan ngập tràn, cộng đoàn Đan viện Cát Minh Đà Lạt, từ Đan viện Cát Minh Huế, chính thức được sinh ra làm con của Mẹ Giáo phận Đà Lạt thân thương này. Chúng con không thể diễn tả hết được niềm hạnh phúc trào dâng và tâm tình cảm mến tri ân sâu xa của chúng con ! Giờ đây, đại diện cho chị em Đan viện Cát Minh Huế và Đà Lạt, con xin được bày tỏ tâm tình của chúng con trong ngày hồng phúc đáng nhớ này.
Chúng con thật cảm động khi được đón nhận sự hiện diện ưu ái đặc biệt của Đức Tổng Giám mục Đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, Đức Hồng Y Phêrô, Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê, cùng quý Đức Cha, quý Viện Phụ, quý Bề Trên, quý Cha, và quý Tu sĩ nam nữ. Sự hiện diện quý báu này là niềm an ủi và khích lệ rất lớn cho đời đan tu của chúng con, và nhắc nhớ chúng con bổn phận thường ngày là cầu nguyện cho Giáo hội, đặc biệt cho các vị mục tử trong Giáo hội và những người sống đời thánh hiến.
Cách riêng, chúng con xin hết lòng cám ơn Đức Cha Antôn, Giám mục giáo phận Đà Lạt, về tình thương đặc biệt Đức Cha đã dành cho chúng con, nhằm mưu ích cho công cuộc Phúc Âm hóa trong Giáo phận. Từ ngày Đức Cha mở rộng vòng tay đón nhận chúng con vào Giáo phận nhà, rồi lo thủ tục hành chính, cho đến khi khởi công xây dựng và có ngày khánh thành hôm nay, Đức Cha đã cùng với quý Cha tại Tòa Giám Mục đã gánh chịu bao hy sinh vất vả ! Đức Cha thường xuyên giám sát công trình, trao đổi với chúng con từ tổng thể đến chi tiết, thông tin cho chúng con biết về tiến trình xây dựng, mời gọi chúng con dâng lời tạ ơn và cầu nguyện. Thật vậy, với tình thương của một “Từ Phụ” và với tấm lòng của một “Hiền Mẫu”, hôm nay chúng con có được một Đan Viện thật thanh tịch và thuận lợi cho đời đan tu của chúng con, hơn cả “những điều chúng con dám cầu xin hay nghĩ tới”. Chúng con xin hết lòng cám ơn “Hiền Phụ” của chúng con và quý Cha tại Tòa Giám mục.
Chúng con xin chân thành cám ơn Cha Tổng Đại diện giáo phận Đà Lạt, cũng là Cha Sở Giáo xứ Chính tòa, luôn quan tâm đến Đan viện, đặc biệt đã cho phép Cha Phó Anrê Phạm Việt Sơn, vừa lo việc mục vụ tại giáo xứ, vừa lo xây dựng công trình tại Nhà thờ Chính tòa và tại Đan viện. Công trình đã hoàn thành sớm hơn lòng chúng con mong đợi.
Chúng con xin cám ơn quý Viện phụ, quý Bề trên, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và quý Khách xa gần, cách riêng quý Cha trong Giáo phận nhà đã đến tham dự Thánh Lễ cùng với quý vị đại diện giáo dân thuộc các giáo xứ và giáo họ trong Giáo phận; đặc biệt chúng con xin cám ơn Cha Quản hạt Đức Trọng và quý Cha tại các giáo xứ lân cận, đã cùng với quý tu sĩ, giáo dân và mọi người phục vụ trong các khâu chuẩn bị, trang trí, tiếp tân, trật tự, giao thông, ẩm thực, âm thanh v.v. Chúng con tin chắc sẽ còn được quý Cha Dòng Salêdiêng Don Bosco tiếp tục giúp đỡ.
Chúng con xin cám ơn Cha Giám đốc và quý Cha, quý Thầy Chủng viện Minh Hòa Đà Lạt đã lo giúp chúng con về phụng vụ và thánh nhạc trong Thánh Lễ hôm nay. Chúng con vui mừng được biết, từ hơn một năm nay, quý Thầy thuộc Giáo phận được đào tạo tại Chủng viện Giáo phận. Chắc chắn chúng con không quên cầu nguyện cho Chủng viện.
Với lòng biết ơn sâu xa, chúng con xin ghi nhớ công lao của các kỹ sư, công nhân và tất cả những ai đã vất vả lo xây dựng công trình và thiết kế nội thất cho đan viện này. Cách riêng, chúng con xin cám ơn kiến trúc sư Vương Đình Thanh đã cùng với Cha Nguyễn Đình Vịnh, Dòng Phanxicô, và các kỹ sư trợ tá, thiết kế bản vẽ, định hình cho Đan viện Cát Minh Đà Lạt giữa cảnh trí tươi đẹp tại xã Định An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, mà từ nay trở thành quê hương của chúng con.
Để có được Đan viện này, cũng như để có được buổi lễ trang trọng hôm nay, chị em Đan viện chúng con đã nhận được sự giúp đỡ của quý vị lãnh đạo Chính quyền các cấp và các Ban Ngành trong Tỉnh Lâm Đồng, trong huyện Đức Trọng, xã Hiệp An và thôn Định An. Chúng con xin hết lòng cám ơn quý vị. Xin kính chúc quý vị và quý quyến được dồi dào sức khỏe và thành công trong trách vụ của mình. Chúng con sẽ không quên cầu xin Thiên Chúa chúc phúc cho quý bà con lương giáo trong tỉnh Lâm Đồng, cách riêng trong thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, mà từ nay chúng con được làm bạn “láng giềng thân thương”.
Công trình Đan viện được sớm hoàn thành như hôm nay là nhờ quý ân nhân xa gần giúp đỡ, đặc biệt của Gia đình Ông Micae Bùi Thanh Châu, vị đại ân nhân của chúng con. Chúng con đón nhận tình thương của Ông như một dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa, nhờ lời bầu cử của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Chúng con xin hết lòng cám ơn Ông và luôn nhớ cầu nguyện cho Ông và quý quyến. Xin Ông tiếp tục nâng đỡ chúng con trong cuộc sống đan tu, trong đó các nữ tu chuyên lo cầu nguyện, lao động và hy sinh âm thầm; đó cũng là lý do mà Ông đã quan tâm đặc biệt giúp đỡ các Dòng Kín tại Việt Nam.
Kính thưa Đức Tổng Giám Mục Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Hồng Y, Đức Tổng Giám mục Huế, Đức Cha Giáo Phận, quý Đức Cha, Quý Viện Phụ, quý Bề trên, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh, cùng toàn thể quý Vị,
Đó là những tâm tình đơn sơ bé mọn chúng con muốn nói lên, dù không thể diễn tả hết lòng biết ơn sâu xa và cảm mến của chúng con. Chúng con xin hứa: trong các giờ Kinh nguyện cũng như trong Thánh Lễ mỗi ngày, chúng con sẽ cầu nguyện cho tất cả mọi người mà chúng con đã nhắc tới hoặc còn quên sót.
Trong việc tổ chức, nếu có điều gì sơ suất, kính xin quý vị tha thứ !
Sau Thánh Lễ, chúng con xin kính mời tất cả quý vị tham quan nội vi Đan viện trong ngày đặc biệt này. Sau đó, kính mời quý vị dùng tiệc mừng tại sân Đan viện, và trước khi ra về, xin nhận một món quà lưu niệm với lòng tri ân cảm mến của chúng con.
Chúng con xin kính chúc quý vị một Mùa Giáng Sinh và Năm Mới an bình.
Chúng con xin trân trọng kính chào.









