Nếu có dịp ghé qua vùng Bảo Lộc – Lâm Đồng, các bạn sẽ có dịp nhìn thấy những con đường đất đỏ ngoằn ngèo – mưa sình nắng bụi mù trời khi xe cộ và người ta đi lại. Cũng với một con đường như thế dẫn vào Trung Tâm Dạy Nhề Tân Tiến do Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam trông coi. Trung Tâm nằm trong ranh giới của Giáo Xứ Tân Hà, Giáo phận Đàlạt, cách Quốc lộ 20 khoảng 900 m. Điều gì đã xảy ra và diễn ra trong ngày 01.02.2005, với sự hiện diện của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Giám Mục Giáo Phận Đàlạt ? Đó là Thánh Lễ làm phép Nhà Nguyện của Tu sở SDB Tân Hà. Cùng đồng tế với ngài có Cha Giám Tỉnh Dòng Salêdiêng Việt Nam các Cha trong Ban Cố Vấn của ngài cùng với gần 70 anh em Linh Mục Tu Sĩ Salêdiêng vùng Lâm Đồng và Sài Gòn, Cha Quản hạt Giáo hạt Bảo Lộc, các Cha trong Hạt. Tham dự Thánh lễ còn có các Sơ Bề Trên, các Bề trên của các Cộng Đoàn Tu Sĩ Nam Nữ trong Hạt, các Vị Quan khách, Ân nhân và thân nhân của Cộng Thể SDB Artemide Zatti Tân Hà ; các thành phần trong Gia Đình Salêdiêng – Cộng Tác Viên salêdiêng, Cựu Hội Viên và Cựu Học Sinh, Học sinh Trung Tâm … tham dự.

Trong ánh nắng chan hoà và ấm áp, Trung Tâm Dạy Nghề hơn một lần nữa được đón tiếp Đức Cha, Qúy Cha, Qúy Sơ và các thành phần Dân Chúa trong niềm vui tri ân và không khí rộn ràng của những ngày gần Tết Ất Dậu. Giữa cảnh đất trời vùng cao nguyên đất đỏ, bạt ngàn cà phê và chè xanh, trong căn nhà nguyện nhỏ bé, Thánh Lễ đã bắt đầu không đúng thời gian vì Vị Chủ Chăn muốn đợi, muốn chờ đoàn chiên của mình đến muộn vì trắc trở xa xôi đường đi lối lại. Và rồi giờ phút trang nghiêm đuợc chuẩn bị bấy lâu nay như bùng lên trong tiếng ca Nhập Lễ : “Từ muôn phương ta về đây sánh vai, … đường đưa ta lên Đền Chúa ta…” đưa mọi người tham dự tới sự hiệp thông và hiệp nhất với Chủ Chăn, với Mầu Nhiệm Thánh Thể sẽ được cử hành hôm nay và hằng ngày trong ngôi nhà nguyện của Tu Sở SDB này. Đoàn rước với Thánh Giá nến cao, Phó Tế rước Sách Lời Chúa tiến vào nhà nguyện trong tiếng nhạc nền trầm bổng. Ngôi nhà nguyện như muốn vỡ tung ra vì kích thước quá khiêm tốn với lượng người khá đông, nhưng rồi hàng hàng, lớp lớp sít sao ổn định, hài hòa. Một Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện thật sốt sắng và trang trọng vì sự hiện điện của Đức Cha Giáo phận, của Cha Bề Trên Dòng Salêdiêng cùng các linh mục đồng tế. Lời ca nối tiếp lời ca với các phần phụng vụ thật ý nghĩa và trang nghiêm, mọi người tham dự thật chăm chú như để hồn mình ru theo lời ca và lời huấn dụ của Vị Chủ Chăn. Ngài không những quan tâm tới đời sống thiêng liêng với nhấn mạnh và xác quyết rằng Lời Chúa là ánh sáng, là lương thực nuôi dưỡng và sinh động mọi hoạt động trong Giáo Hội, … mà còn lưu ý một cách tâm đắc đến việc giáo dục tri thức, đời sống nhân bản cũng như nghề nghiệp cho người trẻ tại địa phương. Đức Cha Phêrô đãõ thể hiện sự hài lòng vì mục đích đào tạo của Trung Tâm DạÏy Nghề trong Giáo phận Đàlạt, và cả sự tự hào về sự hiện diện của Anh em Linh mục Tu Sĩ Salêdiêng Don Bosco Việt Nam đang cùng với Giáo phận quan tâm tới việc giáo dục người trẻ tại Trung Tâm. Ngài cảm ơn và khích lệ Hội Dòng hãy tiếp tục sứ mệnh của Cha Thánh Gioan Bosco trong việc giáo dục đức tin và nhân bản cho người trẻ theo tinh thần của Hội Dòng trong tinh thần hiệp nhất với Chủ Chăn, liên kết với các Đấng Bản Quyền tại Giáo Hội địa phương và xã hội vì vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Sau Thánh lễ, dường như Nhà Salêdiêng nào cũng vậy, chúng tôi có tiệc vui “XUÂN TRI ÂN” cho tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ. Căn nhà nguyện thì bé, nhưng khu hành lang để sống tinh thần Lời Chúa thì sao mà dài và rộng, nhưng giờ đây đầy ắp những người với người trong tiếng nói cười vui thông hiệp, con của một Cha chung. Đức Cha và tất cả Linh mục đồng tế cùng chung vui như một gia đình thân thương – GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN ĐÀLẠT vẫn thường như vậy đã bao năm nay. Gần kết thúc tiệc liên hoan, ngày vui còn có chương trình văn nghệ “bỏ túi – cây nhà lá vườn”, nhưng thật đặc sắc và hết sức tuyệt vời. Lời ca điệu múa như tràn ngập hương và sắc xuân chúc Tết Đức Cha kính yêu và mọi thành phần tham dự. Một điều đặc biệt, là tất cả các “diễn viên” trong các tiết mục, hi…hi, đều là các “đấng bậc” đã được thánh hiến. Lời ca thì đẹp, nét nhạc thì tươi, diễn viên thì mỹ miều và trai trẻ làm mọi người hài lòng và thêm ngon miệng. Xin cảm tạ Cha, xin cảm ơn Trời vì chúng con – GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT có ngày vui hôm nay.

Gần tới giờ kết thúc, tôi mạo muội ghé vào tai Đức Cha hỏi nhỏ : “Thưa Đức Cha, Đức Cha có hài lòng không ạ ?”. Không một giây ngần ngại, với giọng nói trầm ấm quen thuộc, ngài trả lời : “Được, cha hài lòng về ngày vui hôm nay”. Tôi liền đáp lại : “Con xin cảm ơn Đức Cha” với niềm vui cảm tạ, vì mọi sự tốt đẹp như phần nào thể hiện tấm lòng của chúng tôi, anh em SDB dành cho Đức Cha và mọi thành phần tham dự khi chúng tôi được dịp đón tiếp trong gia đình chúng tôi.

Một lần nữa, chúng con các anh em SDB Cộng Thể Tân Hà Bảo Lộc xin Tri Ân Thiên Chúa, Cha Thánh Gioan Bosco, Bề Trên Tỉnh, các Bề Trên Hội Dòng Salêdiêng Việt Nam, Cha Quản Hatï, Quý Cha đồng tế và tất cả các thành phần tham dự trong ngày Lễ Làm Phép Nhà Nguyện của Tu Sở SDB Tân Hà. Xin Chúa trả công và chúc phúc cho tất cả, bởi tất cả là Ân Nhân của chúng con trong sứ mệnh giáo dục người trẻ tại địa phương. Xin tất cả thêm lời cầu nguyện cho chúng con luôn thực hiện được khát vọng của Cha Thánh Gioan Bosco và lời nhắn nhủ tin cậy của Đức Cha, Quý Bề Trên và mọi người quan tâm tới việc giáo dục người trẻ Việt Nam.