Theo truyền thống hàng năm – Ngày Họp Mặt Truyền Thống Người Công Giáo Dân Tộc Thiểu Số của Giáo hạt Bảo Lộc lần V – 2011 năm nay được tổ chức vào Chúa nhật, ngày 30/10/2011 tại Giáo sở B’Sumrăc. Đã có hơn 4 ngàn người Công giáo dân tộc Thượng của 12 giáo xứ, giáo sở trong hạt Bảo Lộc về tham dự.
Bầu khí sôi động của Giáo sở B’Sumrăc đã rộn ràng từ một vài tuần trước ngày hội. Cha K’Cheoh – Đặc trách Giáo sở B’Sumrăc – cùng giáo dân nơi đây đã chuẩn bị tạo những điều kiện thuận lợi cho ngày hội, để việc sinh hoạt đạo đức, vui chơi truyền thống diễn ra được tốt đẹp. Do đó, khi bước chân đến tham dự ngày hội, nhiều người không khỏi ngạc nhiên với một khung cảnh rực rỡ, thân thiện, hiếu khách… được tô vẽ nổi bật chung quanh ngôi Nhà thờ mang nét kiến trúc cách điệu đặc trưng miền núi.
Hai bên cổng, hàng trăm em Thiếu Nhi Thánh Thể giáo sở vui reo đón chào mọi người hòa theo nhịp của đội chinh, tạo nên những âm thanh gần gũi với những người dân tộc thiểu số anh em. Bước vào ngày hội, 12 đội chinh cùng những chén hương truyền thống cung nghinh tượng Lòng Thương Xót Chúa ra lễ đài. Mọi người cùng hướng về kiệu Chúa trong tiếng hát tạ ơn bằng tiếng K’ho. Một bầu khí thánh thiêng lan tỏa khoảng sân rộng chật kín người. Chắc chắn trong tâm tình mỗi người lúc này mang theo như câu chủ đề ngày họp mặt: “Tạ Ơn Chúa Vì Muôn Phúc Lành Ngài Đã Ban Cho”. Đúng vậy, mọi người Công giáo Kinh, Thượng trong Giáo phận Dalat nói chung và nói riêng trong Giáo hạt Bảo Lộc hôm nay được sống trong tình yêu thương, hiệp nhất cũng do lòng bao dung che chở của Người. Trong lời khai mạc, Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên – Quản hạt Bảo Lộc – đã nói: “… Chúa Giêsu và Giáo hội hãnh diện về anh chị em, bởi vì anh chị em vẫn giữ được nét đặc thù mà Thiên Chúa tạo dựng con người đã ban cho anh chị em; đó là cuộc sống đơn sơ, chân thật, đoàn kết, yêu thương… Cha mong rằng trong ngày hội hàng năm này, ngoài lời tạ ơn Thiên Chúa, anh chị em có giờ sinh hoạt chia sẻ với nhau những nét văn hóa, nét sống đẹp của buôn làng mình, làm sao để cùng nhau tô điểm thêm phong phú cho đời sống của người dân tộc thiểu số chúng ta…”.
Phần văn nghệ, những tiếng hát, điệu múa, nhịp chiêng đan xen với tiếng vỗ tay cổ vũ đẩy bầukhí ngày hội sôi nổi, sống động. Giữa những nhóm diễn và khán giả thực sự hòa quyện với nhau qua những bài múa cộng đồng trẻ trung, tuy chưa đều khắp nhưng cũng đã nói lên sự chan hòa gắn kết yêu thương.

Bữa cơm trưa dưới đồi thông mát rượi, có thêm những món đặc sản: canh đọt mây, biăp se (thường gọi rau bép). Được biết các món đặc sản này đã được các mẹ, các chị trong giáo sở chủ nhà đem đến biếu khách – thật là một tấm lòng đơn sơ, chân chất. Phút nghỉ trưa ngắn ngủi, mọi người bước vào cuộc thi dân gian truyền thống: giã gạo, sàng gạo, bắn cung… Lại những tiếng reo hò cổ vũ vang lên, thắng hay thua trên khuôn mặt mọi người ở đây khó ai đoán được, vì trong ánh mắt mọi người đều ngợp ngời nụ cười sáng tươi.

Cuộc vui lắng xuống khi bóng nắng đổ xiên, kéo thành vệt dài trên những lũng đồi. Mọi người tề tựu về Nhà thờ để dự lễ Tạ ơn do Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương chủ sự cùng các Cha đồng tế. Mặc dù về nhận Giáo phận Đà lạt chưa được bao lâu, nhưng tỏ lòng yêu thương con cái của mình, Đức cha Antôn đã dâng Thánh lễ Tạ ơn bằng tiếng K’ho. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sáng, thánh thiện. Ca đoàn B’Sumrăc hát lễ thể hiện được tâm tình tạ ơn, đã dẫn mọi người theo lời ca cầu nguyện. Trong Thánh lễ này, riêng giáo dân B’Sumrăc cũng tạ ơn Chúa đặc biệt hơn, vì đúng vào năm này 50 năm trước, buôn B’Sumrăc có người đầu tiên nhận biết Tin Mừng và nhận Phép Thánh Tẩy.

Một ngày hội kết thúc, một sức sống mới trào dâng, những trái tim hôm nay sẽ nóng lên trong tình yêu thương của Thiên Chúa, những trái tim ấy rồi sẽ tỏa lan khắp cùng ngõ ngách, làng buôn… những trái tim mang hình ảnh của Lòng Thương Xót Chúa.
Về lại buôn làng, về lại với những sinh hoạt đời thường của mình, về với mùa cà-phê sắp sửa chín rộ. Vào những ngày này ở Bảo Lộc những người có vườn cà-phê đang phải canh vườn, tìm thuê người thu hái, ít bữa nữa cà-phê rộ chín, thu hái không kịp sẽ bị mất mát, thối rữa. Cánh đồng truyền giáo có lẽ cũng giống vườn cà-phê kia.
Thành Trung – Quốc Hùng, Xuân Cường, K’Ches









