Sau ngày hội “Ẩm Thực và Văn Hóa Địa Phương”, các tham dự viên bước sang ngày hội thảo chính, với chủ đề: “Thắp Lửa Cho Những Bước Chân Tự Dân”

Mở đầu là điệu múa cồng chiêng của người Châu Mạ thuộc nhóm cộng đồng Lộc Tân 2.

Sau đó, Cha Giám đốc Caritas Đà Lạt – Gioan Bosco Hoàng Văn Chính – đã phát biểu khai mạc với sự ghi nhận, khích lệ những cố gắng của các thành viên trong các cộng đồng đã và đang tham gia dự án. Cha cũng không ngừng nhắc nhở mọi người hãy cậy trông vào Chúa trong mọi chương trình, bởi vì “nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công”.

Sau bài phát biểu của Cha Giám đốc là phần báo cáo kết quả dự án do Chị Đinh Thị Hồng Phúc, Phó Giám đốc Caritas Đà Lạt trình bày. Qua bài chia sẻ, các tham dự viên đã có một cái nhìn tổng quát về các công việc mà Caritas Đà Lạt đang làm qua chương trình “Phát Triển Tự Dân”. Từ đó, mọi người thấy được một khối lượng công việc đáng nể phục mà Caritas Đà Lạt đã làm trong 3 giai đoạn của dự án (từ 2014-2022) đặc biệt là giai đoạn 3 (2020-2022); do những nỗ lực, sự hy sinh, dấn thân đầy nhiệt huyết và không mỏi mệt của các nhân viên Caritas Đà Lạt:

– 517 hộ gia đình tham gia nông nghiệp sinh thái,

– 2 nhóm nhận chứng chỉ về sản phẩm đạt chất lượng,

– 90 tổ chức cộng đồng, 7 giáo xứ tham gia diễn đàn về Thông điệp Laudato Si

– 9 hội người khuyết tật tham gia dự án.

Caritas đã tham dự 20 buổi hội thảo quốc tế, 3 đợt đi học hỏi ở nước ngoài,15 chuyến giao lưu học hỏi, 3 cuộc hành hương, tổ chức được 2 cuộc hội thảo quốc tế và còn nhiều hoạt động khác nữa.

Những hoạt động của Caritas Đà Lạt không chỉ dừng lại trong tỉnh Lâm Đồng  nhưng còn lan tỏa đến Caritas Long Xuyên, Caritas Phan Thiết. Từ những hạt giống mà Caritas Đà Lạt đã gieo trồng, nay đang nảy mầm nơi các hộ nông dân, các thôn làng qua các hoạt động cụ thể như: cùng nhau làm phân compost, nghiên cứu và thực hành thử nghiệm các mô hình hay thực hiện trong chính mảnh đất của mình.

Ngoài ra, còn có các cộng đồng nhận ra được nguy cơ của việc thất truyền nền văn hóa truyền thống nên đã cùng nhau xây nhà sàn, lập nhóm cồng chiêng, xây dựng nhóm dệt để những nét đẹp văn hóa đó được truyền lại cho con cháu và để những câu chuyện đẹp đó được tiếp tục kể lại cho thế hệ mai sau. Hơn thế nữa, các nhóm cộng đồng đã có thể tự lên chương trình, kế hoạch trong việc phát triển nhóm và cộng đồng của mình. Đặc biệt đã có những nhóm sản phẩm, những tổ hợp tác được thành lập, sản phẩm của họ đã được giới thiệu và bán ra thị trường.

Để ghi dấu ấn và sự nỗ lực cũng như tăng thêm sự nối kết giữa Caritas và các cộng đồng, Caritas Đà Lạt đã trao kỷ niệm chương cho các đơn vị đã cùng đồng hành trong thời gian qua. Qua việc nhận kỷ niệm chương, các cộng đồng, các nhóm cảm thấy những cố gắng của mình được mọi người nhìn nhận và đánh giá cao, từ đó họ thấy hãnh diện hơn về cộng đồng, về nhóm của mình.

Để những câu chuyện thành công của các cộng đồng có thể chạm đến trái tim và tâm thức của người tham dự, hội thảo đã mời đại diện của Lộc Tân 2, nhóm Ma Đanh K’Típ, nhóm Đinh Trang Hòa, và hội người Khuyết tật Đức Trọng chia sẻ về câu chuyện thành công của họ. Qua những câu chuyện, với những người thật, việc thật và những chia sẻ thân thiện đã truyền lửa, tiếp thêm sức mạnh và quyết tâm cũng như lòng yêu mến nền nông nghiệp sinh thái nơi người tham dự.

Sau phần tọa đàm các tham dự viên đã chia sẻ cảm nhận của mình. Có thành viên phát biểu rằng: “63 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên được trải nghiệm một hội thảo thân thiện trong lời nói, ánh mắt và ấm áp tình người như vậy”. Việc chia sẻ hạt giống đã truyền cảm hứng cho mọi người, mọi người nhận thấy rất thiêng liêng nên cần phải bắt tay vào việc lưu truyền hạt giống, nó rất cần thiết như việc lưu giữ nòi giống vậy.

Để dự án trong giai đoạn tiếp theo đạt thành tựu cao, chị Phúc đã thay mặt Caritas Đà Lạt trình bày kế hoạch trong giai đoạn tới và mời gọi mọi người tiếp tục cộng tác với Caritas Đà Lạt trong những chặng đường tiếp theo.

Hội Thảo kết thúc với bữa cơm huynh đệ và đầy tình thân, ấm áp tình đồng bào. Các tham dự viên ra về mang theo những hạt giống mà Caritas Đà Lạt đã chia sẻ, trao tặng với hy vọng sẽ trổ bông nơi mỗi gia đình và mỗi cộng đồng.

Bài viết: Nữ tu Lại Thị Thảo

Hình ảnh: Ban Truyền thông Đà Lạt