Sáng thứ Sáu ngày 29/9/2023, một ngày trong “Mùa Thụ Tạo”, tại đồi thông trung tâm mục vụ, Caritas Đà Lạt đã tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc các loài thụ tạo.

Cùng hiệp dâng Thánh Lễ này có Cha đặc trách Caritas Giáo hạt Đà Lạt – Martinô Bùi Đức Thịnh, Cha Quản xứ Giáo xứ Tùng Lâm (dòng Chúa Cứu Thế), một Cha dòng Anh Em Hèn Mọn, quý ông bà anh chị em tại các giáo xứ trong giáo hạt và nhân viên văn phòng Caritas Đà Lạt.

Cũng như những Thánh lễ ngoài thiên nhiên trước đây, bầu khí luôn mới lạ ngay từ khâu chuẩn bị. Bởi vì ở mỗi thời điểm khác nhau, từng người tham dự đều có những cảm nghiệm riêng trong tâm tình ca tụng Thiên Chúa cùng với muôn thụ tạo. Thánh lễ diễn ra trong ánh sáng chan hòa từ anh mặt trời và dưới bóng mát của cụm thông, sự khoe sắc của muôn ngàn cỏ dại cùng tiếng hót muôn chim hòa lẫn với tiếng hát và lời cầu nguyện của anh chị em loài người … gói trọn trong Hy Tế Thập Giá trên bàn thờ.

Qua bài giảng của cha chủ tế, cộng đoàn phụng vụ được nhắc nhở ý thức mối liên hệ của mình với muôn thụ tạo trong “mọi sự đều tốt đẹp” (St 1, 31) mà Thiên Chúa tạo nên. Từ đó mỗi người cần có cách thức sử dụng và chăm sóc tạo vật đúng mực, nhằm giảm thiểu những tác hại do biến đổi khí hậu hiện nay.

Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan của sự gặp gỡ. Một sự gặp gỡ hiệp thông chan hòa giữa Thiên Chúa với anh chị em loài người và muôn thụ tạo.

Caritas Đà Lạt