Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Sứ điệp mùa Chay năm 2016 với ý tưởng chủ đạo là chiêm ngắm “ Dung mạo lòng thương xót” của Thiên Chúa, và lời mời gọi của Đức Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt hưởng ứng cầu nguyện 24 GIỜ CHO CHÚA.
Giáo xứ Minh Giáo kết hợp cùng Quý Thầy ICM Minh Giáo, tổ chức buổi cầu nguyện tại nhà thờ Giáo xứ với chủ đề “Thiên Chúa – Suối nguồn thương xót”.
Mở đầu buổi cầu nguyện Cha Giuse Nguyễn Mạnh Khoa – Quản xứ Minh Giáo đã gợi lên tâm tình cầu nguyện : “… Chúng con xin hiệp thông cầu nguyện cho tất cả mọi thành phần Dân Chúa, cho phẩm trật của Hội Thánh và cho những người đang sống trong tình trạng tội lỗi, nhận ra lòng khoan dung thương xót của Thiên Chúa. Nhất là cho Giáo xứ Minh Giáo chúng con…Chắc chắn mỗi người chúng con là một hữu thể bất toàn, đầy những yếu đuối, tội lỗi, và những toan tính ích kỷ trước tình yêu của Chúa, cùng các mối tương quan với tha nhân… Chúng con xin dâng lên Chúa những yếu đuối đó để mong Chúa đón nhận với lòng thương xót của Ngài và tha thứ cho chúng con, đồng thời ban cho mỗi người chúng con có đủ sức mạnh để vượt thắng những cạm bẫy tội lỗi của thế gian”.
Tiếp đó, cộng đoàn tham dự được chìm đắm trong bầu khí tĩnh lặng của giờ cầu nguyện, những khúc nhạc du dương hoà với ánh sáng le lói của những ngọn nến đã đưa tâm hồn cộng đoàn đến với sự trầm lắng, một không gian thánh thiêng nơi đó con người dễ dàng nhận ra tiếng Chúa “ hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”

Lời bài hát “Trông cậy Chúa” được cộng đoàn tham dự cất lên như một sự đáp trả của những người con dâng lên Thiên Chúa, đó cũng là lời kêu mời hãy quay về với suối nguồn lòng thương xót Chúa, để được Thiên Chúa thứ tha và ban sự bình an của Ngài.
Sau một giờ, buổi cầu nguyện kết thúc trong bầu khí sốt sắng và lắng đọng, Cha Giuse đã ban phép lành Thánh Thể đến với cộng đoàn tham dự.
Buổi cầu nguyện 24 giờ cho Chúa vừa mang chiều kích của một giờ cầu nguyện Taizé và giờ suy tôn Thánh Thể tình yêu Chúa. Điều đáng nói hơn là buổi cầu nguyện đã khơi dậy chiều sâu tâm linh trong mùa chay Năm Thánh Lòng Thương Xót.
Ước gì qua buổi cầu nguyện như vậy, cộng đoàn tham dự sẽ đón nhận được nhiều ơn lành, để từ đó biết chấp nhận ra đi đến với những người anh chị em xung quanh đem niềm vui bình an và lòng thương xót của Chúa cho họ.

Thanh Lâm – Huỳnh Tâm








