Chủ đề: “ NGHE VÀ THẤY”

Nơi đâu yêu thương đầy và lòng mến dâng tràn…

Nơi đâu yêu thương đầy, thì này Chúa sẽ ngự đến!

Trong tâm tình hân hoan mừng Đại Lễ Giáng Sinh, vào lúc 19h30, ngày 20 tháng 12 năm 2017, tại nhà nguyện của dòng Vinh Sơn, cùng với Quý Cha và hơn 60 Thầy đang học tập tại Học Viện Triết học Durando, chúng con – anh chị em trong Nhóm cầu nguyện Gioan Phaolo II đã có một buổi cầu nguyện đầy tâm tình và sốt sắng với chủ đề “ Nghe và Thấy”.

Mặc cho tiết trời Đà Lạt lập đông giá buốt và rét mướt bởi những đợt gió mùa ùa về, các thành viên trong Nhóm vẫn không quản ngại, mang theo tinh thần nhiệt huyết “đưa Chúa đến mọi nơi”. Chúng con đã cùng quý Cha và quý Thầy dâng lên Cha Toàn Năng những lời nguyện, lời ca đơn sơ nhưng ấm áp và sâu lắng nhất từ chính tâm hồn mỗi người. Ai cũng mang trong lòng một niềm hân hoan vui sướng vì rồi đây, chỉ vài ngày nữa thôi Đại Lễ lớn nhất trong năm sẽ tới – mầu nhiệm cao quý nhất – Ngôi Hai từ bỏ thân phận Thiên Chúa xuống thế làm người. Nơi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria – Đấng Cứu Thế đã giáng sinh mặc lấy thân phận loài người – Liệu rằng, còn tình yêu nào lớn hơn tình yêu này được chăng?

Những ánh nến lung linh rọi sáng màn đêm u tối như thay lời cho những tâm hồn tràn ngập lòng tin yêu, những trái tim chứa đựng đầy niềm khát khao và bầu nhiệt huyết phục vụ của tuổi trẻ muốn đem ánh sáng Chúa Kitô đến cho muôn người dù bằng cuộc sống dâng hiến hay dấn thân vào đời. Lời ca ngân vang, lúc trầm lúc bổng xé tan cái lạnh giá ngày đông như những nốt nhạc điểm tô vào bản nhạc yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Tình yêu khơi mở khi Ngôi Hai từ bỏ thân phận Thiên Chúa, xuống thế làm người và chịu bao tủi nhục, đau đớn vì tội lỗi loài người. Ngài sẵn sàng chịu chết trên Thập Tự chỉ để dành ơn Cứu Chuộc cho con người. Thế nhưng, đứng trước tình yêu vô bờ ấy, loài người đã Nghe và Thấy tình yêu đó theo cách thức nào?

Giữa sự nhộn nhịp xô bồ của cuộc sống, thật khó để có những giây phút lắng đọng tâm hồn. Tiền bạc, của cải dường như đã cướp đi sự tự do của con người. Đứng trước sự ra đời của Đấng Cứu Thế, có mấy ai thật tâm dọn mình, chuẩn bị một “máng cỏ tâm hồn” cho Hài Nhi? Không khí đón mừng Đại Lễ thật tưng bừng, hân hoan, người người nhà nhà tất bật sắm sửa, trang trí những dây điện đầy màu sắc, rực sáng cả những cung đường,… Ngày cũng như đêm, đâu đâu cũng nghe thấy những bản nhạc mừng Noel rộn rã khắp không gian. Ấy vậy mà có mấy ai lắng nghe được tiếng lòng mình thao thức mong đợi Đấng Cứu Thế hay thấy được cõi lòng mình còn vương những tội lỗi, những đam mê trần thế, quên đi việc chuẩn bị “ máng cỏ tâm hồn” – nơi Chúa Hài Đồng sẽ đến và ở lại? Quả thực, cái giá buốt, cái hững hờ của nhân loại còn lạnh hơn cái rét đêm đông năm xưa.

Đứng trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ, cuộc sống con người ngày càng bị bủa vây bởi vô vàn cạm bẫy thông tin và hình ảnh, nền văn mình tình thương ngày càng bị nền văn minh sự chết xâm lấn. Con người đối xử với nhau như những vật vô tri, chẳng còn đâu tình người. Biết bao sự tàn sát đã liên tục xảy ra hằng ngày ở ngay trên đất nước Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới. Mạng sống con người thực sự bị trở nên rẻ rúng trong xã hội này khi mà nên văn minh sự chết đang xâm chiếm vào cuộc sống con người.

Từ hơn 2000 năm qua, Thiên Chúa đã đem bình an đến cho nhân loại qua Con Một của Ngài: “ Vinh danh Thiên Chúa trên Trời – Bình an dưới thế cho người thiện tâm”- bình an đã và đang ở giữa nhân loại. Thế nhưng, liệu rằng con người đã thực sự thiện tâm để lắng nghe và nhận ra được sự bình an Thiên Chúa trao ban qua chính những biến cố trong đời sống mỗi người? Tâm hồn chúng ta con vướng bận những thù oán, lo toan thì làm sao chúng ta có thể an yên trong tình thương của Thiên Chúa được? Lắng nghe tiếng Chúa bằng con tim xáo rỗng nào đâu phải cách giúp ta nhận thấy được sự bình an. Trở về bên những giờ phút cầu nguyện lắng đọng, ta như nhìn thấy được chính bản thân vô tình của mình. Không chỉ một tâm hồn nhưng là nhiều tâm hồn, không chỉ một trái tim nhưng là nhiều trái tim hòa cùng một nhịp đập yêu thương, cùng một lý tưởng tìm đến sự thiện trong tâm hồn để xứng đáng đón nhận ơn bình an của Thiên Chúa trao ban.

Buổi cầu nguyện tuy không dài nhưng cũng đủ cho mỗi thành viên cảm thấy được Chúa đang hiện diện và thôi thúc từng người hãy sống và yêu thương như Thầy Giê-su đã dạy để cùng chung tay xây dựng nền văn minh tình thương giữa cuộc trần này. Giờ cầu nguyện khép lại với những niềm vui hân hoan của Quý Cha, quý Thầy và đặc biệt là mỗi thành viên trong Nhóm cầu nguyện Gioan Phaolo II chúng con. Mỗi chúng con đã có những giờ phút lắng đọng lại lòng mình để chuẩn bị máng cỏ tâm hồn êm ái nhất đón mừng Chúa Giáng Sinh. Ngày Đại Lễ đang đến gần, Nhóm chúng con kính chúc quý Cha, quý Thầy của Học Viện cùng cộng đoàn Mùa Giáng Sinh thánh đức và bình an trong tình yêu của Chúa Giê-su Hài Đồng.

Nhóm Cầu nguyện Gioan Phaolo II chúng con cũng xin hân hoan kính báo đến cộng đoàn vào lúc 19h15, thứ Năm ngày 11 tháng 1 năm 2018, nhóm chúng con sẽ có buổi cầu nguyện tháng 1 tại Dòng Đức Bà Lâm Viên. Kính mời cộng đoàn cùng đến tham dự và hiệp lời cầu nguyện cùng Nhóm chúng con!

Maria Thy Nga